Thua sốc, Real vẫn giành vé vào tứ kết Champions League

11:00 11/03/2015

Với lợi thế lớn là trận thắng 2-0 ở trận lượt đi, Real Madrid trở về sân nhà Bernabeu đón tiếp Schalke 04 với mục tiêu là một chiến thắng để xua tan đi áp lực sau chuỗi trận đáng thất vọng gần đây.

Thế nhưng chính đội chủ nhà đã phải nhận gáo nước lạnh từ đại diện đến từ nước Đức ngay ở phút 20. Sự lơ là của hàng phòng ngự Kền kền trắng đã tạo điệu kiện cho Christian Fuchs thoải mái có bóng trong vòng cấm và dễ dàng đánh bại Iker Casillas mở tỉ số trận đấu.

Tuy nhiên, 5 phút sau Ronaldo đã có pha đánh đầu dễ dàng sau tình huống phạt góc để quân bình tỉ số cho đoàn quân của Ancelotti.

Sau bàn thắng gỡ hòa, hàng phòng ngự của Real vẫn thi đấu như mơ ngủ và một lần nữa họ đã bị trừng phạt ở phút 40. Ở tình huống này, Iker Casillas chỉ có thể cản phá cú sút trước đó của Max Mayer chứ không thể ngăn Klass-Jan Huntelaar thiết lập cách biệt cho Schalke.

Thêm một lần nữa, 5 phút sau bàn thua siêu sao người Bồ Đào Nha lại là người lên tiếng đem về bàn thắng gỡ hòa cho đội chủ nhà. Đường tạt cánh hoàn hảo của Fabio Coentrao đã đưa CR7 vào tư thế thuận lợi đánh đầu tung lưới Timon Wellenreuther, qua đó giúp Ronaldo chính thức vượt qua người đàn anh Raul Gonzalez để trở thành chân sút xuất sắc nhất ở đấu trường châu Âu với 78 và nếu chỉ tính riêng đấu trường Champions League thì siêu sao 30 tuổi đã cân bằng thành tích 75 bàn với Lionel Messi.

Bước sang hiệp 2, lần đầu tiên Los Blancos vươn lên dẫn trước với bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân của Karim Benzama ở phút 53 sau khi tiền đạo người Pháp vượt qua cả 3 hậu vệ và thủ môn của Schalke rồi mới đưa bóng vào lưới.

Những tưởng bàn thắng này sẽ giúp Real Madrid chơi khởi sắc hơn trong phần còn lại của trận đấu, thế nhưng Schalke đã cho NHM thấy được ý chí chiến đấu kiên cường của người Đức bằng việc san bằng tỉ số ngay sao đó đúng 4 phút bằng một siêu phẩm của Leroy Sane.

Chưa dừng lại ở đó, phút 84 sai lầm của hàng phòng ngự Real một lần nữa đã khiến họ phải ôm hận khi để cho Huntelaar có cơ hội thoát xuống để lần thứ 2 đánh bại Iker Casillas trong trận đấu này, đồng thời . Nếu có thể ghi thêm được một bàn thắng nữa, tấm vé đi tiếp sẽ thuộc về đoàn quân của Roberto di Matteo, tuy nhiên Real Madrid đã giữ vững được mành lưới cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Mặc dù để thua 3-4 ở trận đấu này, nhưng Real Madrid vẫn giành vé đi tiếp bằng chiến thắng chung cuộc với tổng tỉ số 5-4. Còn Schalke 04 có thể ngẫng cao đầu 

Cùng lúc đó ở Bồ Đào Nha, Porto đã biến sân nhà Dragao thành sân khấu của riêng mình bằng một bữa tiệc bàn thắng với 4 siêu phẩm do công của Brahimi, Herrera, Casemiro và Aboubakar để giành vé đi tiếp với chiến thắng chung cuộc với tổng tỉ số 5-1.