Sau bốn liveshow thành công, tối 16/8 liveshow 5 Giọng hát Việt 2015 diễn ra với bốn thí sính còn trụ lại. Đêm thi này áp dụng hình thức thi song ca, theo đó, ngoài bốn tiết mục đơn thì mỗi đội sẽ có thêm hai tiết mục song ca.
Kết thúc đêm thi tối ngày 16/8, Yến Lê, Thu Thủy và Hạ Vy của đội Tuấn Hưng với những màn trình cá tính đã được bước tiếp vào vòng trong. Nhưng đáng tiếc, Đăng Quang đành phải nói lời chia tay với chương trình. Trong khi đó, hai cô gái đến từ đội Thu Phương là Kiều Anh và Khánh Linh được quyền đi tiếp, còn Anh Duy đành tạm biệt khán giả cùng các thí sinh ra về khi huấn luyện viên Thu Phương quyết định chọn Hoàng Dũng.
Dường như phải nói lời chia tay với cậu học trò nhỏ là điều vô cùng khó khăn với Thu Phương khi những giọt nước mắt liên tục lăn dài trên gương mặt cô. Giọng ca Chưa Bao Giờ đã bước lên sân khấu và liên tục ôm hôn các thí sinh đội mình.
Những hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt huấn luyện viên Giọng hát Việt khiến người hâm mộ xúc động.
Ông xã Thu Phương ôm chầm lấy các học trò nhỏ.
Trước đêm thi, huấn luyện viên Thu Phương khiến khán giả không khỏi tò mò khi bật mí những định hướng cũng như chiến lược trong tuần này. Bên cạnh phần song ca với hai ca khúc đình đám: Tan Biến và Tình Yêu Màu Nắng, nữ ca sĩ gốc Hải Phòng đã đặt hàng bốn ca khúc mới toanh cho đội với mong muốn hướng các học trò tới điều mà trước đó bản thân các bạn chưa từng làm, chưa từng suy nghĩ. Đồng thời giúp họ thoát ra khỏi chuyện phải hát lại các ca khúc nổi tiếng của người khác.
Huấn luyện viên Thu Phương chia sẻ, cô đã cố gắng hết sức để giúp các thí sinh của mình có cơ hội đến gần hơn với khán giả. Việc trình diễn những ca khúc mới là cơ hội giúp các thí sinh chứng tỏ cho khán giả thấy khả năng của mình có đủ sức hát và thể hiện một nhạc phẩm mới toanh được hay không. Có thể nói đây là một trong những chiêu vô cùng cao tay của giọng ca Chưa Bao Giờ.
Hai giọng hát đầy nội lực Kiều Anh và Anh Duy trình bày ca khúc đình đám của Đoàn Thúy Trang - Tình Yêu Màu Nắng.
Đối với huấn luyện viên Tuấn Hưng, anh vẫn phát huy tối đa sở trường của học trò bằng cách cho họ tự lựa chọn các ca khúc sẽ tham gia trình diễn. Anh chỉ là người góp ý và giúp cho tiết mục đó thêm phần hoàn hảo.
Khánh Linh mở đầu phần solo với ca khúc Chạy của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Cô gái nhỏ nhắn khoe giọng hát khủng đầy nội lực cùng những nốt luyến láy quyến rũ.
Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ vững quan điểm sẽ chỉ khen các thí sinh khi khẳng định Khánh Linh thật sự đã đắm mình vào bài hát mới. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho rằng cô bé chưa sử dụng hết năng lượng vào phần thi.
Trong khi đó, Tuấn Hưng lại phát biểu: "Anh thấy sự tự tin của em ngày càng thay đổi, cô bé hạt tiêu ngày hôm nay đã có một giọng hát rất hay rồi".
Gương mặt thu hút nhiều sự chú ý của khán giả - Hạ Vy - trình bày ca khúc đầy da diết khiến cả khán phòng lặng thinh. Tuy nhiên, do sức khỏe không được tốt nên phần trình diễn của cô chưa được hoàn hảo.
“Hôm nay giọng em không được khỏe như mọi lần, nhưng nếu sức khỏe em có vấn đề mà em làm được như vậy thì khá tốt”, Mỹ Tâm nhận xét.
Thu Phương đồng quan điểm với nữ ca sĩ Tóc Nâu Môi Trầm: “Em cần đầu tư và tập trung hơn để thể hiện cảm xúc trong cách hát, như vậy người nghe mới có thể cảm nhận được”.
Chàng trai có giọng hát ma mị Anh Duy trình bày sáng tác mới của Tăng Nhật Tuệ - Phố Thị đầy tự tin. Chàng trai trẻ thu hút không ít sự chú ý từ người hâm mộ bởi giai điệu bài hát trẻ trung, tươi mới.
Giọng ca cá tính với màu sắc mới lạ Yến Lê tiếp tục trình diễn ca khúc do chính mình sáng tác về người cha thân yêu. Nữ ca sĩ thể hiện bài hát đong đầy cảm xúc bên cạnh cây đàn ghi-ta mộc mạc. Yến Lê đã xúc động rơi nước mắt ở những nốt cuối cùng.
Thu Phương cho rằng Yến Lê đã rất cố gắng vì bài hát mà cô thể hiện rất khó và đánh giá cao về tư duy cũng như sự đầu tư dành cho bài hát của Yến Lê.
Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ ngắn gọn: “Anh cũng muốn được một lần hát bài hát này”. Nam ca sĩ Tuấn Hưng tự hào rằng Yến Lê đã quá đủ kinh nghiệm và bản lĩnh sân khấu để có thể tỏa sáng.
Đăng Quang và Hạ Vy trình diễn ca khúc Đêm Cô Đơn với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng.
Cô nàng Thu Thủy thể hiện bản mash-up hai ca khúc đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, có lẽ vừa phải hát vừa phải thể hiện vũ đạo nên Thu Thủy chưa hoàn toàn nhập tâm.
Cặp đôi Khánh Linh, Hoàng Dũng tái hiện ca khúc Tan Biến của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Hoàng Dũng khiến khán giả chú ý với cách xử lí bài hát tinh tế. Anh chàng có phần nhỉnh hơn so với bạn diễn.
Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng vô cùng bất ngờ trước chiêu trò lợi hại của giọng ca Hải Phòng.
Chàng trai đến từ đội Tuấn Hưng - Đăng Quang thể hiện ca khúc Cha và mẹ. Nam ca sĩ trẻ cất lên giọng ca trầm ấm và đã khiến Thu Phương xúc động nhẩm hát theo mình.
Ca nương Kiều Anh trình diễn ca khúc đầy tâm trạng, ma mị Độc Âm của nhạc sĩ Khắc Hưng với phần trợ giúp của violon Hoàng Rob - chàng trai từng biểu diễn ở Sơn Đoòng. Ngay từ khi cất lên những nốt ca đầu tiên, Kiều Anh đã hoàn toàn chinh phục người nghe bởi âm thanh cao vút. Mỹ Tâm tươi cười chia sẻ: “Ca khúc này “đo ni đóng giày” cho Kiều Anh, xin chúc mừng em”.
“Kiều Anh rất khôn ngoan, biết cách ngân nga sở trường để đưa vào bài hát mới”, Tuấn Hưng cho biết thêm.
Hoàng Dũng thể hiện ca khúc Đường Đêm mang màu sắc trữ tình cùng cây đàn ghi-ta.
“Hưng biết chắc chắn rằng Hưng sẽ gặp lại cậu bé này ở nhiều sân khấu ca nhạc sau Giọng hát Việt 2015”, Tuấn Hưng chia sẻ. Về phía huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng, anh cho biết: “Hoàng Dũng có giọng hát chắc, sáng micro. Tôi đang nghi ngờ rằng tôi sẽ gặp cậu bé ở vòng cuối cùng của chương trình”.
Thu Thủy kết hợp với Yến Lê trong ca khúc song ca đầy cá tính của Lady Gaga - Born This Way. Cô nàng Yến Lê đã cho khán giả thấy khả năng thật sự của mình bởi những giọng hát mạnh mẽ, thuyết phục.
Kết thúc chương trình, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng tuy đêm thi còn một số tiết mục chưa được hoàn hảo nhưng các thí sinh đã vô cùng cố gắng. Về phía Mỹ Tâm, cô lại ấn tượng nhất với tiết mục song ca cuối cùng của Thu Thủy và Yến Lê.
Nữ ca sĩ Thu Phương không quên cảm ơn những vị huấn luyện viên còn lại với những nhận xét, đóng góp. Cô không quên gửi lời tri ân đến khán giả đã ủng hộ đội mình và các đội còn lại. Thu Phương tin rằng tuy có chông gai, vấp ngã nhưng đó là những trải nhiệm và bài học quý báu cho các thí sinh trong tương lai.
Tuấn Hưng chia sẻ rằng với Giọng hát Việt 2015, các học trò của anh đã tự tìm cho mình được lối đi vững vàng và nhiệm vụ của anh chỉ là kết nối và đưa ra những điểm yếu giúp họ hoàn thành xuất sắc nhất màn trình diễn của mình.