Nếu như ở các tập trước, dân tình đã được phen lụy tim vì những lời tuyên bố của Lee Young Joon như “Cứ tiếp tục làm việc đi, tôi sẽ cưới em” hay “Tôi sẽ hẹn hò với em”, thì ở tập này, anh Phó chủ tịch Lee còn chơi “cao tay” hơn rất nhiều.
Trong tập 4 Cớ sao nghỉ việc vậy Kim?, mối quan hệ tình cảm giữa Phó Chủ tịch Lee Young Joon và Thư ký Kim Mi So tiếp tục có những bước phát triển về mặt tình cảm khiến người xem cực kì hài lòng. Cứ tưởng đòi cưới hay đòi hẹn hò là xong rồi, vậy mà trong tập 4, Cớ sao nghỉ việc vậy Kim?, với lời tuyên bố gây shock này của Park Seo Joon còn khiến cho hội chị em than khóc vì ghen tị.
Park Seo Joon trong tập 4 của Cớ sao nghỉ việc vậy Kim?
Buổi tối hôm ấy, Lee Young Joon và người anh trai mới trở về Hàn Quốc – nhà văn Lee Sung Yeon vẫn chưa chấm dứt mâu thuẫn suốt nhiều năm qua. Mối quan hệ giữa họ vẫn cực kì căng thẳng. Khi Lee Sung Yeon hỏi: “Rốt cuộc thì vì sao em lại ghét anh đến vậy?”, Lee Young Joon thậm chí còn đáp lại: “Tôi không ghét anh. Tôi chỉ khinh bỉ anh”.
Hai anh em Lee Young Joon gây nhau dưới sự chứng kiến đầy đau khổ của mẹ và bố anh.
Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi Lee Sung Yeon ra tay đấm em trai mình chảy máu. Lee Young Joon giơ nắm đấm lên định đánh lại nhưng khi chứng kiến giọt nước mắt của mẹ và sự tức giận của bố, anh đã dừng tay.
Trong lúc tâm trạng tệ nhất, Lee Young Joon đã lái xe đến nhà Kim Mi So và bắt gặp cô đang đi bộ về nhà mình. Nhìn thấy bộ dạng của Phó chủ tịch, thư ký Kim Mi So rất bất ngờ, nhưng càng bất ngờ hơn trước vết thương trên môi anh. Cô đưa anh vào nhà và chăm sóc vết thương cho anh.
Thư ký Kim chăm sóc vết thương cho Phó chủ tịch.
Tưởng rằng ở cự li gần như thế này thì Lee Young Joon sẽ lợi dụng cơ hội đó mà hôn Kim Mi So. Nhưng anh đã không làm thế, Lee Young Joon chỉ đi loanh quanh trong phòng lúc cô thư ký Kim Mi So nấu mì tôm. Thế rồi khi nhìn thấy chú bò bông của mình đang nằm sấp trên giường, anh táy máy định lật ngửa chú bò lên thì bị Kim Mi So chạy tới ngăn lại không cho anh đụng vào.
Nhân lúc Kim Mi So vô tình nằm đè lên người Lee Young Joon thì anh đã ôm chặt lấy cô vào lòng.
Cũng trong tập 4, Phó chủ tịch Lee nằm ngủ trên ghế sofa. Vừa lúc đó thư ký Kim ngồi yên bên cạnh Lee Young Joon và khẽ ngắm anh ngủ với vẻ mặt đầy băn khoăn thì anh lại tiếp tục mơ thấy ác mộng về người phụ nữ bí ẩn. Khi giật mình tỉnh dậy, Lee Young Joon đã đề nghị cô thư ký Kim ngủ lại cùng anh một đêm. Lời đề nghị của Young Joon rất chân thành, nhưng nó lại khiến Kim Mi So cảm thấy bối rối cho dù trước đây cô đã từng ngủ lại ở nhà anh do phải làm việc khuya.
Đoạn Lee Young Joon đã đề nghị Kim Mi So ngủ lại ở nhà anh một đêm sau khi anh lại bị giấc mộng tìm đến.
Buổi sáng hôm sau, Lee Young Joon và thư ký Kim trở lại với công việc, họ cùng nhau đi vào thư viện của một tòa nhà. Đi được một lúc thì toàn bộ đèn trong thư viện bất ngờ tắt hết, khiến cho Phó chủ tịch được một phen "hồn bay phách lạc" vì Kim Mi So rọi đèn pin lên mặt cô để doạ Young Joon.
Lee Young Joon cầm đèn soi cho Kim So Mi đọc sách và ngắm nhìn cô say sưa.
Cả hai tiếp tục bước đi, thoát ra khỏi khu thư viện đã bị mất hết điện này. Thấy Lee Young Joon bị tụt lại phía sau, thư ký Kim nắm lấy bàn tay anh kéo đi.
Young Joon cũng không khỏi ngạc nhiên khi thư ký của anh lại nắm tay anh và dắt đi như vậy.
Mọi hành động của Lee Young Joon trước đó đều khiến cho Kim Mi So khó hiểu, càng về sau thì lại càng khó hiểu hơn. Nhưng cũng vì sự cố gắng đeo đuổi cô thư ký Kim mà Phó chủ tịch Lee cũng đã ghi được điểm trong "mắt xanh" của thư ký Kim. Chưa dừng lại ở đó, không gì có thể đến với nhau một cách dễ dàng như vậy được, một mối lo nữa sẽ khiến Lee Young Joon đau đầu hơn là xuất hiện tình địch. Không ai xa lạ cả mà lại là chính người anh trai Lee Sung Yeon, anh đang để ý đến cô nàng thư ký của em trai mình - Kim Mi So.
Bộ phim ngày càng gay cấn hơn, tình tay ba xuất hiện khiến tình hình trở nên phức tạp. Đón xem tập 5 của Cớ sao nghỉ việc vậy Kim? trên đài tvN vào mỗi thứ Tư và thứ Năm hàng tuần nhé!
Nguồn: Tổng hợp.