Thư gửi ba của con gái em...

12:00 03/02/2015

Anh đã sẵn sàng để nắm tay em đi tiếp chưa? Sẽ khá khó khăn đấy vì anh bước nhanh hơn em, chân dài hơn em… nhưng anh cứ chậm lại để đợi em, được không người yêu của em?

Anh ạ,

Lần đầu tiên gặp anh, em đã xác định - anh sẽ là cha của những đứa con em. Nụ cười tỏa nắng của anh khiến trái tim em ấm áp, mặc dù nó chưa bao giờ thấy cô đơn. Em chưa từng có suy nghĩ sẽ “tán” một chàng trai nào đó, nhưng anh lại thành công chỉ với một nụ cười. Lạ kì ghê anh à, em đã tưởng tượng con em sẽ gọi anh là cha…


	
	Lắng nghe playlist 'Born To Love You Forever' trên nhacSO.net
Lắng nghe playlist "Born To Love You Forever" trên nhacSO.net

Em lên kế hoạch tiếp cận anh. Thật buồn cười là em học tự nhiên không giỏi nhưng lại tìm ra được cách giải bài toán vào trái tim anh một cách nhanh-gọn-lẹ. Em sợ những cô gái khác cũng như em phát hiện ra nụ cười của anh thì làm thế nào. Em bắt đầu biết chạy nước rút trên con đường vào tim anh...

Mất 5 ngày uống no cafe ở cửa hàng đối diện công ty anh, em đã biết anh là một chàng trai tuyệt vời mà. Anh bắt đầu công việc rất sớm và luôn kết thúc tối muộn. Không thích tụ tập nhậu nhẹt (cái này em thích!), không nói quá nhiều (anh chỉ cười khi người khác nói) và đặc biệt, anh chưa có bạn gái (anh cũng đợi “soulmate” của mình phải không???). Khi em cố tình va phải anh và làm đổ café trên áo sơ mi thì anh lại nhẹ nhàng tiếp nhận lời xin lỗi “bất đắc dĩ” của em. Nếu là một chàng trai khác, có lẽ họ đã xù lông lên mắng em vô duyên luôn rồi… anh có những phẩm chất mà con gái em thích ở người cha…

Màn làm quen tiếp theo đơn giản hơn em tưởng, anh chấp nhận cách giải quyết “dây dưa” của em một cách vô lý. Em tạo ra nhiều lần gặp mặt chỉ với lý do xin lỗi vì làm hỏng áo. Anh cho em cảm giác là người thích sửa chữa những cái đã hỏng hơn là lựa chọn vứt đi để tìm một cái mới. Em tin người như thế sẽ tha thứ cho vợ mình nếu cô ấy mắc sai lầm. Vậy thì con gái à, mẹ sẽ cố gắng để người này là cha con nhé…

Mọi thứ diễn ra như những gì mà em “tính toán”. Anh trở thành một người bạn bất đắc dĩ theo em mọi nẻo đường. Thậm chí mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống em cũng bắt anh phải chịu đựng. Nếu là người con trai khác, họ sẵn sàng “mất tích” khỏi đời em dù em dùng sự chân thành để níu chân họ. Con gái ơi, chúng ta sắp gặp nhau rồi vì cha con đồng ý ở bên mẹ rồi. :D

Thế hệ trước có một bài học mà em trân trọng, họ không bỏ rơi nhau dù có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống. “Cơi nới và thay mới” không phải là lựa chọn của họ về gia đình. Ông bà chúng ta đã cố gắng sửa chữa và tự thay đổi để tiếp tục sống cùng nhau. Anh cũng như thế nhé, vậy mới khiến em yêu và mong muốn vứt bỏ cánh chim tự dọ muốn được bay lượn để chui vào lồng gia đình, sẵn sàng với trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Vậy nên, anh yên tâm làm chồng em, được không anh?

P/S: Em biết bí mật của anh rồi nhé, anh để ý em trước khi em bị anh “mê hoặc”. Anh cố tình dùng vũ khí là nụ cười của mình để gây ấn tượng với em. Vậy mà vẫn lạnh lùng làm như không biết em khi mà anh đã nhận ra em là cô bé anh từng gặp trong một lần họp với đối tác. Hãy để em chủ động yêu anh trước nhé để rồi anh sẽ yêu con gái em nhiều như vậy. Em không thể đợi được nữa để trao anh cái quyền trở thành cha của con em - một cách chính thức.