Hình ảnh du khách, có cả trẻ em, đứng trên một chiếc bè chông chênh cho một bầy cá sấu ăn đang khiến dư luận cực kì phẫn nộ.
Những tấm ảnh kinh hoàng do một tài xế xe ôm tên Jon Nok vô tình chụp được khi chạy ngang qua khu du lịch Elephant Kingdom (Vương quốc Voi) ở Chonburi, Thái Lan, đã khiến dư luận cực kì phẫn nộ và đồng loạt lên tiếng kêu gọi đóng cửa khu du lịch.
Các du khách, trong đó có cả trẻ em, có vẻ rất thích thú khi được tận tay cho cá sấu ăn.
Hình ảnh cho thấy một nhóm khách du lịch đang đứng trên một chiếc bè tự chế chông chênh dùng cần câu mắc thịt sống vào và thả xuống cho bầy cá sấu háu đói và con nào cũng dài khoảng 3m bên dưới. Không những thế, những con cá sấu này hoàn toàn không hiền lành chút nào trong việc đớp đồ ăn mà chỉ toàn nhảy chồm lên để giành ăn với nhau. Được biết việc cho cá sấu ăn là một thú vui của các du khách khi đến tham quan nơi này.
Cả bầy cá sấu con nào con nấy đều dài khoảng 3m kéo đến trước bè và hung hãn giành mồi của nhau.
Ngay sau khi những tấm hình kinh hoàng này được đăng tải và lan truyền trên mạng khoảng vài giờ, cảnh sát đã nhanh chóng ập đến khu du lịch, cũng là một trang trại cá sấu, và yêu cầu chủ trại giải trình tình huống nguy hiểm ấy. Ông chủ Uthen Youngprapakorn cho hay: "Chúng tôi không bao giờ cho phép hơn 15 người bước lên bè cùng một lúc cả. Tuy nhiên bè này có sức chứa hơn như thế nhiều. Vả lại chúng tôi cũng chưa từng gặp vấn đề gì mà các du khách còn rất vui vẻ nữa. Chúng tôi luôn trông chừng mọi việc rất kĩ lưỡng."
Dù ông Uthen có giải thích như vậy nhưng cảnh sát vẫn quyết định cho đóng cửa khu du lịch trong vòng 90 ngày để kiểm tra mức độ an toàn của nơi này.
(Ảnh: Jon Nok)