Thốn óc với loạt tin nhắn xỉa xói nhau đến "xói trán"

19:00 12/10/2016

Có những lúc người ta nói như thế nhưng ý của họ lại không phải là thế, phải nghĩ đi nghĩ lại mấy lần mới hiểu.

Hài hước là một phần không thể thiếu của cuộc sống, khiến cho những tình huống hàng ngày trở nên thú vị và đáng nhớ hơn nhiều. Chính vì thế, thật may mắn cho những ai có những người bạn, người anh/chị, hay những vị phụ huynh khôi hài ở bên cạnh mình, vì nhờ những "thánh lầy" này mà cuộc sống của họ không bao giờ thiếu đi tiếng cười. Tuy nhiên, có một điều mà họ không bao giờ có thể lường trước được, đó là người có óc hài hước lại thường sở hữu một cái miệng chua cay, xéo xắt, không gì họ không thể đá đểu được.

Chính vì thế nên mới có những tình huống khôi hài dưới đây:


Bạn bè kiểu này đúng là bế tắc như đoán mò Wifi thật.
Bạn bè kiểu này đúng là bế tắc như đoán mò Wifi thật.


5 phút trong ngôn ngữ của nàng.
5 phút trong ngôn ngữ của nàng.


Chắc là thế rồi.
Chắc là thế rồi.


Đúng là hồi hộp thật, nói chuyện mà cứ như đi giải mật mã sơ đồ kho báu vậy.
Đúng là hồi hộp thật, nói chuyện mà cứ như đi giải mật mã sơ đồ kho báu vậy.


Đắng lòng!
Đắng lòng!


Tội nghiệp con mèo!
Tội nghiệp con mèo!


Ý tưởng mới chứ đâu phải quần áo mới, không dùng tới thì cứ vứt đi thôi.
Ý tưởng mới chứ đâu phải quần áo mới, không dùng tới thì cứ vứt đi thôi.


Khi vợ không thích nấu nướng, ăn cái gì cũng tốt cho sức khỏe hết.
Khi vợ không thích nấu nướng, ăn cái gì cũng tốt cho sức khỏe hết.


Vợ đã nói thế thì chắc là đúng rồi đấy.
Vợ đã nói thế thì chắc là đúng rồi đấy.


Đám cưới tiết kiệm nhất thế giới là không có đám cưới nào cả.
Đám cưới tiết kiệm nhất thế giới là không có đám cưới nào cả.


Có thằng bạn tốt ghê!
Có thằng bạn tốt ghê!


Gái xinh thì đã có bạn trai rồi, còn đi hỏi.
Gái xinh thì đã có bạn trai rồi, còn đi hỏi.


Đừng hỏi vì sao chia tay.
Đừng hỏi vì sao chia tay.

(Ảnh: Bright Side)