Nếu cuộc sống quá bế tắc, hãy xem những tấm ảnh này, bạn sẽ thấy dù sao mình vẫn chưa phải là người nhọ nhất thế giới.
Làm như thể xe hết xăng và phải dắt bộ 10 cây số còn chưa đủ, cái yên xe nó còn trêu ngươi người ta nữa.
Nước xa không cứu được lửa gần, chẳng hay thánh đã nghe câu này chưa?
Không có cái dại nào bằng cái dại nào.
Sinh nhật đáng nhớ suốt đời không thể nào quên.
Cuộc đời bạn tóm gọn trong một từ: Nhọ!
Xứng danh ông bố nghịch dại của năm.
Con nít con nôi ngày nay bạo thật!
Cuộc sống dù có bế tắc nhưng cũng phải cố mỉm cười nhé.
Có rất nhiều vấn đề nan giải trong tấm ảnh này. Thứ nhất: có nên hốt lại mớ thịt củ kia và ăn không? Thứ hai: làm sao lau sạch được cái bếp kia khi chỉ còn 5 phút nữa là mẹ đã về tới nhà? Thứ ba: làm sao phi tang được cái nồi kia mà không để bả phát hiện ra?
Đầu năm: đặt mục tiêu giảm cân. Cuối năm: nhà giảm được hẳn một cái cân.
Bài học rút ra được: Hãy luôn đội nón bảo hiểm trong mọi tình huống.
À, tất nhiên là cũng có những tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát của một chiếc nón bảo hiểm.
Thôi thì nếu không ngại bẩn thì kéo tới đâu xài tới đó vậy.
Cách nhanh nhất để đi xuyên núi.
Trên đời này có những chuyện có nghĩ mãi bạn cũng không thể giải thích được vì sao.
Một kỷ lục thế giới vừa bị phá trước cả khi nó được xác lập.
Bây giờ lấy cái gì để dập nó đây?
Đi đâu mà vội mà vàng? Mà vấp phải đá mà quàng phải… sen.
Rủ bạn gái đi chơi bóng chuyền với lũ bạn và cái kết đắng lòng.
Không có cái nhọ nào bằng cái nhọ tự mình bôi cho mình.
Hình như trời vừa sập xuống đầu mình thì phải?
Tổng kết một năm qua của bạn như thế nào? Có nhọ đến mức này không?
(Ảnh: Internet)