Nhiều người đã vô cùng thích thú khi được ngắm cánh đồng hoa rộng lớn và xinh đẹp ngay Sài Gòn.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nhiều gia đình đang chuẩn bị trang trí, sắm sửa các vật dung trong nhà. Song song đó, những người nông dân vẫn đang tất bật chăm sóc các chậu hoa kiểng, cây cảnh để phục vụ cho dịp lễ truyền thống lớn nhất trong năm này. Ảnh: Internet
Từ sáng sớm nhiều người nông dân cư ngụ ở đường Lê Thị Riêng, quận 12, vẫn tất bật chăm sóc, tưới nước, bón phân cho các chậu hoa vạn thọ, hoa cúc mâm xôi... Ảnh: Internet
Theo những người trồng hoa thì đây là giai đoạn quyết định thành bại của một vụ trồng nên mỗi ngày họ phải tưới nước 3 lần. Ảnh:Internet
Ngoài ra, nhiều người trồng hoa cũng cho biết, năm nay mặc dù thời tiết thuận lợi nhưng tiền giống, chậu, phân bón, nhân công tăng từ 5 -10% so với năm ngoái, nên kéo theo giá hoa cũng tăng theo. Nhìn hình ảnh này, làng hoa giữa lòng Sài Gòn cũng đẹp lộng lẫy bởi sắc màu và độ "hoành tráng" của diện tích trồng, cho cảm giác giống những đồng hoa bạt ngàn ở Hà Lan. Ảnh: Internet
Còn tại các làng hoa ở Sa Đéc, Chợ Lách tại các tỉnh miền Tây, người dân cũng đang chạy nước rút để kịp đưa ra thị trường tết năm nay. Ảnh: HĐ
Các mặt hàng trái cây độc lạ cũng rất được quan tâm trong Tết năm nay. Ảnh: HĐ