Chú chó Shiba đáng yêu thường được chủ "biến thành" các tác phẩm nghệ thuật mỗi khi say ngủ khiến cộng đồng mạng không khỏi ồ lên thích thú.
Chú chó Shiba tên Ai-chan đến từ Nhật Bản khá nổi tiếng vì độ đáng yêu khó cưỡng của mình, đặc biệt là mỗi khi ngủ, nó đều được chủ mình cải trang thành đủ các nhân vật hoặc đặt vào những khung cảnh siêu dễ thương.
Ai-chan năm nay đã 12 tuổi nhưng vẫn rất nhí nhảnh và lãng mạn, thường xuyên tỏ tình với chủ thế này đây. (Ảnh: fujisan99)
Ai-chan trong một lần đi du lịch cùng bạn gối ôm thân thiết (Ảnh: fujisan99)
Bên trên là vầng dương rực rỡ, bên dưới là núi Phí Sĩ hùng vĩ, Ai-chan vẫn ngủ ngon lành. (Ảnh: fujisan99)
Cùng bạn gối ôm đi thi marathon... trong giấc ngủ này. (Ảnh: fujisan99)
Hai bé đang chăm chỉ làm sô-cô-la tặng người yêu nhân ngày Lễ Tình nhân đấy nhé. (Ảnh: fujisan99)
Còn đây là ảnh kỷ niệm lễ rải đậu ở Nhật Bản. (Ảnh: fujisan99)
Trong ngày lễ rải đậu, người ta rắc đậu xung quanh để xua đuổi tà ma, cái xấu và đón phước lộc vào nhà. (Ảnh: fujisan99)
Còn đây là lúc Ai-chan đi siêu thị mua đồ về cho chủ nhân. (Ảnh: fujisan99)
Ai-chan đóng vai cậu bé quả đào thế này đã đạt chưa nè? (Ảnh: fujisan99)
Mặc kimono cũng xinh không kém ai đâu nhé. (Ảnh: fujisan99)
Ai-chan đẹp rạng rời trong ngày lễ trưởng thành của mình. (Ảnh: fujisan99)
Chú chó Shiba này rất ngoan ngoãn và thương chủ, biết hút bụi và lau dọn nhà cửa nữa đấy. (Ảnh: fujisan99)
Thỉnh thoảng Ai-chan cũng đi giao nhận bưu phẩm kiếm thêm tiền ăn kem. (Ảnh: fujisan99)
Hóa thân thành cậu bé Peanut trong phim Snoopy nữa này. (Ảnh: fujisan99)
Be bé xinh xinh, nằm gọn trong quả bí ngô luôn nhé. (Ảnh: fujisan99)
Đang rất thoải mái uống trà đàm đạo với gối ôm thân thiết. (Ảnh: fujisan99)
Đôi bạn thân còn cùng nhau đi hái nấm nữa. (Ảnh: fujisan99)
Đến Halloween thì lại tranh thủ cưỡi chổi đi chơi. (Ảnh: fujisan99)
Không biết là đang nghiên cứu gì nữa, nhưng hình như lăn ra ngủ mất rồi. (Ảnh: fujisan99)
Ai-chan đủ chuẩn làm tiếp viên xe tốc hành luôn đấy nhé. (Ảnh: fujisan99)
Bánh ngọt kìa, mau chạy đến nhận thôi! (Ảnh: fujisan99)
Phải tranh thủ ký tặng người hâm mộ, vất vả lắm, nhưng vui. (Ảnh: fujisan99)
Đi nhặt hạt dẻ trong rừng cũng rất thú vị và thư giãn đấy. (Ảnh: fujisan99)
Tưởng là nằm gọn trong chén rồi đấy, nhưng đuôi lại ló ra ngoài kìa. (Ảnh: fujisan99)
Em là Thỏ Ngọc trên cung trăng, thích ăn mochi. (Ảnh: fujisan99)
Còn đây là chân dung điển trai ngời ngời khi em nó không ngủ. (Ảnh: fujisan99)