Thí sinh Hoa hậu Việt Nam "toát mồ hôi" luyện tập catwalk

08:01 26/11/2014

Bên cạnh việc luyện tập catwalk, 38 thí sinh Hoa hậu Việt Nam còn tham gia hoạt động từ thiện, xã hội và được kiểm tra nhân trắc học và loại trừ phẫu thuật thẩm mỹ lần 2.

Ngày hôm qua (25/11), các người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2014 đã có buổi luyện tập catwalk đầu tiên với ekip của siêu mẫu Thúy Hằng. Nhằm giúp từng thí sinh có được những bước chân tự tin nhất trên sàn diễn, ban tổ chức đã sắp xếp những buổi luyện tập từ căn bản đến chuyên sâu tốt nhất. Để có một dáng đi đẹp và hấp dẫn, siêu mẫu Thúy Hằng chia sẻ các thí sinh phải tạo thế đứng theo 3 đường thẳng: thẳng từ trên đầu xuống chân, thẳng hàng ngang, thẳng hàng chéo, khi thả lỏng cơ thể nhưng vẫn thẳng. Bên cạnh những thí sinh quen thuộc với trình diễn catwalk thì không ít người lại là lần đầu tiên được luyện tập chuyên nghiệp như này. Chính vì không, một số thí sinh đã phải "toát mồ hôi", lúng túng và cố gắng rất nhiều mới có thể tạo dáng tốt. Trong suốt thời gian tập luyện, siêu mẫu Thúy Hằng đã tận tình chỉ bảo cho các thí sinh, giúp họ có được sự tự tin và dáng đi đẹp nhất khi bước trên sàn diễn.


	
	38 thí sinh Hoa hậu Việt Nam bắt đầu buổi luyện tập catwalk đầu tiên
38 thí sinh Hoa hậu Việt Nam bắt đầu buổi luyện tập catwalk đầu tiên


			
			Siêu mẫu Thúy Hằng chỉ dạy từng người đẹp một
Siêu mẫu Thúy Hằng chỉ dạy từng người đẹp một


						
						Các thí sinh phải tạo thế đứng theo 3 đường thẳng: thẳng từ trên đầu xuống chân, thẳng hàng ngang, thẳng hàng chéo, khi thả lỏng cơ thể nhưng vẫn thẳng.
Các thí sinh phải tạo thế đứng theo 3 đường thẳng: thẳng từ trên đầu xuống chân, thẳng hàng ngang, thẳng hàng chéo, khi thả lỏng cơ thể nhưng vẫn thẳng.


						
						Bên cạnh những thí sinh khá quen thuộc với catwalk
Bên cạnh những thí sinh khá quen thuộc với catwalk


						
						Thì lại có không ít người phải 'toát mồ hôi' vì lần đầu thử sức
Thì lại có không ít người phải "toát mồ hôi" vì lần đầu thử sức


								
								Các thí sinh cùng nhau sải bước chuyên nghiệp dưới sự hướng dẫn của siêu mẫu Thúy Hằng
Các thí sinh cùng nhau sải bước chuyên nghiệp dưới sự hướng dẫn của siêu mẫu Thúy Hằng

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, 38 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã cùng Ban tổ chức tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội, tới thăm các cựu chiến binh, gia đình chính sách tại Phú Quốc. Đây là một hoạt động vô cùng quan trọng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Từ vòng Chung khảo, các hoạt động từ thiện, xã hội đã luôn được ban tổ chức chú trọng để các thí sinh có cơ hội tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp các cô gái có thêm hành trang quan trọng trong việc phát triển và hoàn thiện bản thân.

Tiếp đó đến buổi chiều, tất cả người đẹp đã được kiểm tra nhân trắc học và kiểm tra loại trừ phẫu thuật thẩm mỹ lần 2 (lần 1 là tại vòng Sơ khảo). Tại vòng Chung kết chỉ còn 38 thí sinh nên chuyên gia nhân trắc học có điều kiện kiểm tra kỹ hơn để loại trừ tất cả các khả năng sót lọt. Việc kiểm tra cũng nhằm loại trừ khả năng thí sinh nào đó có thể phẫu thuật thẩm mỹ sau khi đã vượt qua vòng chung khảo. Kết quả cuối cùng, cả 38 thí sính đã vượt qua được khâu kiểm tra này.


Các người đẹp và đại diện ban tổ chức đã tới thăm bà Nguyễn Thị Năm, 82 tuổi, vợ của liệt sĩ Phạm Văn Phương - Trung sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.


		
		Một đoàn thí sinh khác cùng với đại diện ban tổ chức đã tới thăm hỏi và tặng quà ông Vũ Chí Kiên, 75 tuổi, là thương binh 1/4. Ông Kiên đã yếu, đi phải có người xốc nách, cơ thể còn bị chất độc da cam hành hạ. Tuy nhiên, ông vẫn khá minh mẫn và vui vẻ khi tiếp đón đoàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam.
Một đoàn thí sinh khác cùng với đại diện ban tổ chức đã tới thăm hỏi và tặng quà ông Vũ Chí Kiên, 75 tuổi, là thương binh 1/4. Ông Kiên đã yếu, đi phải có người xốc nách, cơ thể còn bị chất độc da cam hành hạ. Tuy nhiên, ông vẫn khá minh mẫn và vui vẻ khi tiếp đón đoàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam.

 


			
			Một nhóm 10 thi sinh đến thăm và tặng quà ông Phạm Hồng Phước, 77 tuổi, một cựu tù Phú Quốc ở ấp Lê Bát, xã Cửa Cạn. Ông Phạm Hồng Phước đã già yếu, gần như nằm liệt giường do di chứng của đòn roi tra tấn trong những năm tháng tù đày ở “địa ngục trần gian” Phú Quốc và bị tai biến.
Một nhóm 10 thi sinh đến thăm và tặng quà ông Phạm Hồng Phước, 77 tuổi, một cựu tù Phú Quốc ở ấp Lê Bát, xã Cửa Cạn. Ông Phạm Hồng Phước đã già yếu, gần như nằm liệt giường do di chứng của đòn roi tra tấn trong những năm tháng tù đày ở “địa ngục trần gian” Phú Quốc và bị tai biến.


				
				Một thí sinh không giấu nổi sự xúc động khi được nghe câu chuyện về ông Hồng Phước.
Một thí sinh không giấu nổi sự xúc động khi được nghe câu chuyện về ông Hồng Phước.


						
						Một nhóm khác đã đến tặng quà gia đình ông Nguyễn Gia Hải, 70 tuổi, thương binh hạng 3/4 sống tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc.
Một nhóm khác đã đến tặng quà gia đình ông Nguyễn Gia Hải, 70 tuổi, thương binh hạng 3/4 sống tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc.


						
						Trước khi chia tay, thí sinh Nguyễn Thị Bảo Như nắm chặt tay ông Hải, chia sẻ: “Chúng cháu luôn biết ơn những hy sinh, mất mát của bác và thế hệ cha, anh đã dũng cảm, kiên cường đấu tranh, mang lại cuộc sống bình yên như hôm nay”.
Trước khi chia tay, thí sinh Nguyễn Thị Bảo Như nắm chặt tay ông Hải, chia sẻ: “Chúng cháu luôn biết ơn những hy sinh, mất mát của bác và thế hệ cha, anh đã dũng cảm, kiên cường đấu tranh, mang lại cuộc sống bình yên như hôm nay”.