Dù trải qua ngày thi đầu tiên không được tốt như mong muốn nhưng sáng nay các thí sinh tại Hà Nội lẫn Sài Gòn vẫn hào hứng đi thi với hy vọng rằng đề thi các môn tổ hợp KHTN sẽ có phần "dễ thở" hơn dù chỉ là 1 môn.
Sài Gòn: Các thí sinh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh cùng tinh thần ổn định nhất để bước vào ngày thi thứ 2
Sáng nay (26/06/2018) các thí sinh 2000 tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 trong khuôn khổ kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Tại điểm thi THPT Bùi Thị Xuân, các thí sinh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh cùng tinh thần ổn định nhất. Với bài thi các môn tổ hợp KHTN, số lượng thí sinh tham dự có phần ít hơn so với ngày hôm qua vì đây là bài thi tự chọn. Khá nhiều em vẫn còn chút lo lắng vì cũng sợ rằng đề thi năm nay sẽ khó tất cả các môn, tuy nhiên các em vẫn tự nhắc bản thân cố gắng hết sức có thể.
Quỳnh Nhi (học sinh tại THPT Bùi Thị Xuân) chia sẻ: "Sau đợt thi toán và văn. Em nghĩ cả 6 môn đều khó như nhau. Điểm lý và Hoá trong lớp em cũng ở mức 8 và 9 điểm. Nên em mong là xê xích trong 6 đến 7 điểm, không là em không đủ điểm vào đại học."
Phụ huynh là bác Thành Trung cũng chia sẻ: "Theo như theo dõi nhiều năm, năm 2017 đề khá mở và lượng kiến thức khá chung, nên nhiều học sinh đạt điểm cao. Năm nay như đợt thi Toán và Văn, tôi nghĩ Bộ sẽ ra đề có tính phân hoá hơn."
Trước giờ vào phòng thi, khá nhiều phụ huynh cũng mang tâm trạng lo lắng, tuy nhiên họ vẫn động viên và chúc con em mình thi tốt. Nhiều em gặp bạn bè trước cổng trường cũng đã đập tay và chúc nhau may mắn. Hy vọng rằng đề thi sáng nay sẽ có phần dễ hơn so với hôm qua theo mong cầu của các em. Có em chia sẻ rằng trong 3 môn ít nhất phải có 2 môn "dễ thở" hơn để các em còn đảm bảo được việc tốt nghiệp THPT.
Có 1 học sinh nam không đến dự thi, khiến cả hội đồng rối lên, gọi mẹ và người thân không bắt máy, giáo viên chủ nhiệm và chủ tịch công đoàn của trường cùng cả 3 giáo viên khác gọi liên tục. Rất may em đã có mặt sau khi phát đề được 2 phút, vẫn không vi phạm qui chế thi nên em vẫn được tiếp tục tham dự ngày thi thứ hai này.
Khá nhiều phụ huynh ngồi lại trước cổng trường chờ các em
Hà Nội: Ngày thi đầu tiên về "khóc ngất", sáng vẫn phải tỉnh táo, quyết tâm cố gắng cho những môn còn lại
Sáng nay (26.6), thí sinh trên cả nước sẽ “vượt vũ môn” với bài tổ hợp khoa học tự nhiên bao gồm 3 môn Vật lí, Hoá học, Sinh học của kỳ thi THPT Quốc gia. Theo ghi nhận của phóng viên, các thí sinh đã có mặt tại các điểm trường từ rất sớm. Hôm nay là ngày thi thứ 2 của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
Nhiều phụ huynh lo lắng ở lại trường chờ con em mình từ sớm
Kết thúc ngày thi thứ nhất với đề thi hai môn Toán và Ngữ Văn có phần hơi nằm ngoài dự tính của các em, thậm chí có em đã khóc hết nước mắt. Tuy nhiên khi được hỏi, các em cho biết vẫn cố gắng hoàn thành tốt những môn thi còn lại.
Thí sinh chuẩn bị vào phòng thi
Vì ngày thi thứ hai là ngày thi tổ hợp các môn nên có một số địa điểm không còn tổ chức thi. Theo ghi nhận, số lượng thí sinh tham gia thi tổ hợp KHTN số lượng ít, lác đác tại một số điểm thi.