Với mong muốn mang lại những điều bất ngờ đáng nhớ nhất trong ngày trọng đại của mình. Các tân lang liên tục sáng tạo nhiều kiểu rước nàng về dinh ấn tượng khiến người xem nhiều pha bật ngửa chào thua.
Rước dâu bằng 12 chiếc “siêu xe địa hình”
Để việc đón dâu trở nên long trọng, chú rể đã huy động 12 chiếc xe công nông của các hàng xóm trong làng. Riêng chiếc "xe hoa" được trang trí rất cầu kỳ và cẩn thận bằng bong bóng, lá dừa và một số đồ vật khác không kém phần lộng lẫy. Cách rước dâu kỳ lạ này lần đầu tiên xuất hiện trong vùng nên thu hút rất nhiều bạn trẻ và bà con lối xóm đến xem khiến đám cưới trở nên rất vui nhộn.
Chú rể có ý tưởng độc đáo trên là Nguyễn Bá Trường (SN 1988), còn cô dâu là Phan Thị Khoa (SN 1995), cùng ở xóm 6. xã Mã Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Được biết chú rể đã rất hào hứng khi nghĩ ra ý tưởng dùng siêu xe, siêu độc để mang lại bất ngờ cho vị hôn thê trong ngày trọng đại. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ về sự chân chất và không kém phần lãng mạn, mang đậm dấu ấn chân quê dân dã của đôi bạn trẻ.
Kéo cả đàn voi rước tân nương

Lễ rước dâu được diễn ra tại huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk, nghi thức đưa dâu rất đặc biệt với đoàn voi 20 con. Cô dâu Trà My - kiều nữ huyện Lăk sánh duyên cùng chú rể Trọng Bảo. Hiện tại, cả hai đều công tác tại TP HCM, Trà My làm kế toán ở công ty Điện lực, còn Trọng Bảo là nhân viên ngân hàng ACB. Cô dâu, chú rể mặc trang phục thổ cẩm đơn giản mà đẹp và lạ mắt cả hai cùng vui sướng trong niềm hạnh phúc.
Được biết bố cô dâu là Đặng Vân Long, tên cúng cơm là Đàng Năng Long gia đình sở hữu đàn voi hùng hậu nhất Việt Nam. Rước dâu bằng voi còn để tôn vinh bản sắc văn hóa và nghề nuôi voi truyền thống của đồng bào bản địa Tây Nguyên. Mặt khác, voi cũng là thành viên trong gia đình nên việc cưới hỏi không thể thiếu voi được. Đoàn xe rước dâu độc đáo này diễu phố gần nhà gái, sau đó chú rể tiếp tục đón dâu về nhà tại Buôn Ma Thuột bằng ôtô.
Rước dâu bằng “Xe trâu”
Sự kiện đám cưới đậm chất thôn quê vừa qua khiến người dân xã Nam Anh (Nam Đàn, Nghệ An) không ngớt bàn tán về lễ rước dâu bằng xe trâu của vợ chồng anh Đào Văn Đức (21 tuổi) và chị Hồ Thị Hoa (23 tuổi). Sự kiện độc đáo này còn khiến một số thanh niên cũng tự bảo nhau rằng, khi nào cưới vợ cũng sẽ dùng xe trâu, xe bò để rước dâu. Cũng có người góp ý cho chú rể rước dâu bằng thuyền (hai gia đình chỉ cách nhau hai cái ao nhỏ) nhưng chú rể đã quyết định rước dâu bằng xe trâu. Chính chú rể là người tự tay trang điểm cho cô dâu trong ngày cưới.
Được biết sắp đến ngày cưới, khi mọi người tất bật lo cỗ và mời khách, Đức và bạn bè cũng tất tả chuẩn bị xe hoa. Hai chiếc ghế đẩu được buộc chặt lên xe rồi quanh đó là bóng bay, dây kim tuyến cùng trái tim bằng lá dừa. Con trâu cũng được "mặc" chiếc khăn trải bàn dán chữ song hỷ màu đỏ. Cô dâu và chú rể vốn chơi thân với nhau từ thời "chăn trâu cắt cỏ". Chú rể Đức tâm sự: "Tôi chủ trương rước dâu bằng xe trâu cho đậm đà chất làng quê và để vợ... bất ngờ, ấn tượng, lưu nhớ ngày hạnh phúc chứ không phải muốn nổi tiếng".
Rước dâu bằng “Xe thổ mộ”
Tại Thôn Bái Đồng, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Chú rể Bùi Công Tùng và cô dâu Thúy An khiến mọi người ngỡ ngàng trước cách rước dâu lạ lẫm. Nhiều người dân hiếu kỳ đã đổ ra đường xem, nhiều người còn dùng điện thoại quay video chụp ảnh.
Đoàn xe máy của người thân và bạn bè theo sau vui mừng tháp tùng cùng chú rể rước dâu về nhà trai.Bạn bè người thân luôn hy vọng chúc phúc cho đôi uyên ương trong cuộc sống sẽ luôn mã đáo thành công.
Tay đua đưa nàng về dinh bằng xe đạp

Đám cưới độc đáo vẫn đang rầm rộ trên diễn đàn là của chú rể Nguyễn Hoàng Nam và cô dâu Lưu Ái Vân. Anh Hoàng Nam là thành viên của CLB xe đạp Thủ Dầu Một. Trước ngày cưới, anh tự hỏi: “Mình là “tín đồ” của xe đạp, vậy tại sao lại phải rước dâu bằng… xe hơi”. Thế là anh bắt tay ngay thực thiện ý tưởng rước dâu bằng xe đạp.
Điều anh Nam và chị Vân ngỡ ngàng nhất là lại có đông người dân trên đoạn đường họ đi qua đổ ra xem màn rước dâu bằng xe đạp của mình đến thế. “Đúng như một ngày hội vậy, mọi người đứng hai bên đường vỗ tay, cùng hát chúc mừng hạnh phúc của chúng mình. Đó là điều chúng mình bất ngờ nhất”, anh Nam chia sẻ.
Chú rể Hoàng Nam và cô dâu Ái Vân cho rằng rước dâu bằng xe đạp không chỉ cực kỳ lãng mạn, thú vị mà còn thể hiện tinh thần thể thao và phong trào… vì môi trường. Sau đám cưới đầy kỷ nhiệm này, nhiều thành viên trẻ tuổi trong các câu lạc bộ xe đạp cũng hào hứng với ý định “Sau này cưới nhất quyết rước dâu bằng xe đạp”.
Lái công nông đầu kéo đón dâu
Không xe hơi đón dâu như bao đám cưới khác, chú rể Trần Công Thắng (sinh năm 1990) và cô dâu Nguyễn Thị Trang Đài (1991), đã có 12 năm yêu nhau, và đám cưới của hai người đã diễn ra với màn rước dâu độc đáo bởi chiếc công nông đầu kéo với nhiều bóng bay và kết hoa. Sau 3 ngày bỏ nhiều công sức trang trí cho chiếc công nông thành xe hoa, màn rước dâu của cặp đôi này đã đã có rất nhiều người tò mò dừng lại nhìn.
Chú rể cho biết, ngoài cô dâu và hai bên gia đình, tất cả bạn bè đều bất ngờ khi thấy Thắng dùng xe công nông rước dâu, sau phút ngỡ ngàng, ai nấy cũng đều vui và chúc phúc cho anh.