Thấy xe ách tắc vì “ổ gà”, người phụ nữ mặc đồ bộ đứng ra vá đường

13:50 20/10/2020

Hình ảnh cứ thấy những ai cần giúp đỡ là các mẹ, các chị lại lao vào làm ngay mà chẳng hề kêu ca hay cần khen ngợi thành tích đã trở thành quen thuộc với nhiều người.

Và mới đây, một cô trung niên ở miền Tây san lấp mặt đường nhiều “ổ gà” để dòng xe dễ dàng lưu thông, tránh ách tắc lần nữa khiến ai nấy rất xúc động.

 
Bài viết làm nhiều người khá xúc động. (Ảnh: Chụp màn hình)
Bài viết làm nhiều người khá xúc động. (Ảnh: Chụp màn hình)

>> Xem thêm: Hành động đẹp của cô gái này giúp bạn tin lòng tốt vẫn còn hiện hữu

Người phụ nữ chân đi dép tổ ong, mặc đồ bộ đứng ra san lấp “ổ gà” 

Mới đây, tài khoản có tên TR.Đ vừa đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người đang “vá ổ gà” lên mạng xã hội. Theo video ấy, hai cô chú trung niên tay cầm cuốc hì hục di chuyển đống cát để làm con đường trở nên bằng phẳng hơn. Bên cạnh đó, ở phía xa, chiếc xe ô tô khách màu đỏ đang chờ đợi để lăn bánh.

 
Người phụ nữ đi dép tổ ong đang vá "ổ gà". (Ảnh: Cắt từ clip)
Người phụ nữ đi dép tổ ong đang vá "ổ gà". (Ảnh: Cắt từ clip)

Điều dân mạng chú ý trong video này đó chính là hình ảnh cô trung niên mặc đồ bộ, đầu đội nón bảo hiểm và chân đi dép tổ ong đang cật lực làm việc. Qua trang phục kể trên, nhiều dân mạng dự đoán rằng, có thể khi đi ngang đây, thấy đường đầy “ổ voi, ổ gà”, người phụ nữ kể trên đã “xắn tay áo” để san lấp cho xe qua lại dễ dàng hơn.

Ngoài đoạn clip, chủ nhân bài viết còn chia sẻ dòng trạng thái: “Dép tổ ong, đồ bộ và những điều họ làm”. Được biết, ngay dưới phần bình luận, tài khoản này còn cho biết sự việc diễn ra tại miền Tây, tuy anh ta không rõ danh tính cô ấy là ai nhưng vì thấy hành động quá đẹp nên đã quay video lại.

Đồng thời, TR.Đ cho biết thêm: “Thương lắm, xe không chạy qua được hố này nên phải chờ đợi chiều ngược lại đi qua hết mới tới lượt mình”.

>> Đừng bỏ lỡ: Cảm phục hành động đẹp của chàng Việt kiều "ngẫu hứng hớt miễn phí"

Cộng đồng mạng: “Những bông hoa 20/10 luôn tỏa ngát hương”

Đoạn clip kể trên ngay sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm rất nhiều người. Ngay dưới phần bình luận, vô số bạn trẻ đã tỏ ra tự hào và hãnh diện về hành động của cô trung niên kể trên.

 
Một số bình luận của dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)
Một số bình luận của dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)

“Chân chất nhưng sao ấm áp quá chừng. Việt Nam tôi đó! Chẳng cần loa kèn, giúp người giúp đời mà chẳng hề kể công”.
“Rồi thấy thế này có anti đồ bộ không nè. Hành động của cô quá đẹp luôn ạ, một người vì mọi người”.
“Tự hào quá luôn ạ. Hành động nhỏ nhưng sao thật ấm áp. Những đóa hoa không chỉ tỏa ngát hương trong 20/10 mà họ luôn rực rỡ mỗi ngày.”

Trước đó câu chuyện về hai người phụ nữ đi vá đường trong mùa mưa ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cũng làm nhiều dân mạng rất ngưỡng mộ. Đó chính là cô H.T.M và B.T.T ngụ tại xã Tân Khánh.

 
Hai người phụ nữ đi vá đường trong mùa mưa ở thành phố Sa Đéc. (Ảnh: Báo Công An)
Hai người phụ nữ đi vá đường trong mùa mưa ở thành phố Sa Đéc. (Ảnh: Báo Công An)

Hai người đã tự bỏ tiền túi đi mua nguyên vật liệu như xi măng, cát, đá và hằng ngày cùng nhau chạy xe đến những con đường có “ổ gà” để dặm vá lại. Hành động này của các cô đã làm nhiều dân mạng rất ủng hộ.

Không chỉ vậy, trong thời gian qua cư dân mạng vô cùng xúc động trước hình ảnh các mẹ, các chị và nhiều bạn gái đã cùng nhau chung tay nấu bánh chưng gửi đến đồng bào miền Trung; ủng hộ tinh thần, của cải và trực tiếp nấu cơm cho cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3… Những hành động đẹp ấy như mạch nước nhỏ, bền bỉ lan tỏa để cuộc đời này ngày càng đẹp hơn.

>> Tin liên quan: Hành động đẹp đầu năm: Người dân giúp tài xế gom 500 thùng bia bị đổ

Quay trở lại với câu chuyện kể trên, bạn thấy như thế nào về hành động người phụ nữ này, hãy chia sẻ cùng chúng mình nhé!

CỤ BÀ BÁN VÉ SỐ LẤY NÓN CHE CHO BÉ GÁI GIỮA TRỜI NẮNG GẮT

Đôi khi chẳng cần “đao to búa lớn”, những việc làm nhỏ, đơn giản thôi nhưng cũng khiến bao người ấm lòng. Ví dụ như câu chuyện về cụ già bán vé số sau đây là một điển hình.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh một cụ tay cầm chiếc nón lá che cho bé gái ở gần đó đã làm bao người xúc động. Không ngại ngần ánh nắng gay gắt hắt thẳng vào mặt, trong suốt chuyến phà, người bán vé số vẫn kiên nhẫn che chắn để đứa bé kia không bị ốm.

Trước hình ảnh xúc động kể trên, người chụp bức hình đã chạy đến để nói lời cảm ơn, vậy mà cụ chỉ đáp nhỏ nhẹ: “Cô quen rồi, chứ để nhỏ ốm thì tội lắm”.

>> Xem thêm: TẠI ĐÂY!