Cùng gặp gỡ thầy giáo cao 1m76 mang 3 dòng máu Việt Nam, Pháp và Trung Quốc cực kì điển trai và tâm huyết với nghề.
Họ và Tên: Lý Thành Cơ DOB: 22/7 Tốt nghiệp lớp Cử nhân tài năng khoa Ngữ Văn Anh của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Hiện đang làm việc tại trung tâm Anh ngữ ILA Sau giờ dạy, Thành Cơ còn dành thời gian rảnh để đi du lịch, xem phim, nghe nhạc và gặp gỡ bạn bè |
* Chào bạn, bạn có thể giới thiệu một chút về công việc của mình? Bạn đã tham gia giảng dạy được bao lâu rồi?
Mình bắt đầu công việc dạy tiếng Anh từ lúc còn là sinh viên, vào khoảng tháng 6 năm 2013. Hiện giờ mình đang làm việc cho trung tâm Anh ngữ ILA cũng như dạy kèm thêm ở nhà cho một số học sinh. Ban đầu mình chỉ định làm thêm trong lúc rảnh rỗi, nhưng cứ dạy xong thì học trò này giới thiệu cho học trò khác nên mình đã tiếp tục công việc này đến giờ.

* Lý do để bạn quyết định trở thành một giáo viên? Điều khiến bạn yêu thích nhất ở công việc này?
Lý do đầu tiên mình chọn công việc này là để rèn luyện khả năng tiếng Anh khi còn là một sinh viên. Nhưng sau này, tình cảm của các em học sinh cũng như những niềm vui khi được truyền lại những gì mình học hỏi trở thành lý do “giữ chân” mình với nghề này.

* Đi dạy cũng được hơn 1 năm, theo bạn nghĩ để làm một giáo viên, cần có những tố chất gì?
Mặc dù mình chỉ mới làm việc, kinh nghiệm còn thua kém những thầy cô giáo đi trước rất nhiều nhưng mình thấy một người giáo viên cần nhất là kỉ luật cao, có tâm huyết và quan trọng nhất là kiến thức vững vàng bởi vì mình giữ trọng trách đào tạo cho những em học sinh, không thể truyền dạy cho các em kiến thức sai lệch được.
* Trong quá trình đi dạy, bạn có thể chia sẻ một kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình?
Kỉ niệm thì nhiều lắm, nhưng lần gần đây là với lớp của các em học sinh lớp 10. Ban đầu thì các em “ghét” mình lắm vì thầy gì mà nghiêm quá (cười lớn). Thế nhưng khi mình phải đi công tác 2 tuần thì khi trở lại, các em lại “la ó” bắt phải đi dạy lại ngay vì ai cũng “than” là nhớ thầy quá khiến mình rất cảm động.

* Hiện nay, ngành giáo dục đang đứng trước nhiều ý kiến trái chiều của dư luận, là một người trong nghề, nếu được thay đổi một thứ, bạn muốn thay đổi điều gì trong ngành giáo dục nước nhà?
Thứ mà mình muốn thay đổi nhất sau hơn 1 năm đi dạy là tình trạng “thương mại hoá giáo dục”. Nhiều nơi vì chạy theo đồng tiền mà đánh mất lương tâm nhà giáo và không làm trọn nghĩa vụ của mình với các em học sinh. Minh chỉ mong giáo dục thật sự là giáo dục chứ không phải ngành công nghiệp kiếm tiền. Đồng lương giáo viên được nâng cao để không ai phải chạy theo lợi nhuận để đảm bảo cuộc sống.

* Thắc mắc một chút là làm thầy giáo mà lại “bảnh trai” như vậy, không biết là bạn có hay bị học trò chọc không?
Thật ra thì khi đi dạy mình khá nghiêm nên đa số học trò rất sợ, cũng có một số bé lớp 9 lớp 10 lại "hâm mộ và khen thầy đẹp trai hoài". (cười lớn)

* Trong dịp khai giảng năm học mới, thầy “đẹp trai” có lời chúc nào dành cho những em học sinh?
Mình chúc các em học sinh sẽ có một năm học thật vui và ý nghĩ với nhiều bài học hay. Hi vọng rằng các em sẽ gặp được những giáo viên có tâm và tận tuỵ để truyền đạt cho các em những kiến thức bổ ích và đúng đắn.
Ảnh: NVCC