Thầy giáo dạy lái xe vi phạm nồng độ cồn: Tôi thật hồ đồ, tôi sai rồi

22:40 04/01/2021

Bản thân là một người thầy, ngày ngày cặn dặn học viên tuyệt đối không vi phạm luật, thế nhưng thầy P.L.D.K lại chính là người phạm lỗi, thậm chí còn không chấp hành khi được yêu cầu kí biên bản.

 
Thầy giáo dạy lái xe đang làm việc với cảnh sát giao thông. (Ảnh: Thanh Niên)
Thầy giáo dạy lái xe đang làm việc với cảnh sát giao thông. (Ảnh: Thanh Niên)

>> Xem nhanh: Chiêu cao tay của thầy giáo khi thấy học sinh cắn hướng dương trong lớp

Người biết luật lại là người phạm luật

Theo Thanh Niên, mới đây, trên hướng ngã tư Bình Phước đi An Dương, ông P.L.D.K đang chở vợ và được yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn và nồng độ cồn đo được ở ông K. là 0,176mg/lít khí thở. Ông này cho biết bản thân là một giáo viên dạy lái xe  của nhiều trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh nên nắm rất rõ luật, hi vọng nhận được sự "chiếu cố" từ phía cảnh sát giao thông. 

 
Nồng độ cồn đo được từ ông K. (Ảnh: Truyền hình Hậu Giang)
Nồng độ cồn đo được từ ông K. (Ảnh: Truyền hình Hậu Giang)

Ông K. cho rằng mình chỉ uống hai lon và đi từ Bình Dương về nhưng không sao cả và cố gắng kéo dài thời gian cũng như gọi điện thoại khi được cảnh sát yêu cầu kí biên bản. Lý do mà ông này không kí biên bản là bởi bản thân là một thầy giáo dạy lái xe, luôn khuyên học sinh phải ý thức về việc có cồn trong người khi tham gia giao thông nên hiểu mình đã sai thế nào.

Tuy nhiên, người thầy giáo này vẫn nhất quyết không chịu kí biên bản và nói: "Tôi hiểu rất rõ luật nên các anh không cần phải nhắc. Tôi biết mình sai rồi nhưng mong các anh chiếu cố, tôi chỉ uống hai lon và biết tửu lượng mình tới đâu, tôi còn tỉnh táo để lái xe, sau lần này tôi đã chừa rồi".

 
Người đàn ông nói mình hiểu rất rõ luật. (Ảnh: Truyền hình Hậu Giang)
Người đàn ông nói mình hiểu rất rõ luật. (Ảnh: Truyền hình Hậu Giang)

 
Nhưng vì "biết bản thân thế nào" nên ông vẫn lái xe khi nồng độ cồn vượt mức cho phép. (Ảnh: Truyền hình Hậu Giang)
Nhưng vì "biết bản thân thế nào" nên ông vẫn lái xe khi nồng độ cồn vượt mức cho phép. (Ảnh: Truyền hình Hậu Giang)

>> Xem thêm: Phép tính sai của thầy giáo và bài học quý về cuộc sống

Cộng đồng mạng: "Thầy thế này thì dạy còn ai nghe?"

Tin tức về người thầy giáo biết luật mà vẫn phạm luật nói trên đã được chia sẻ rộng rãi trên một số trang mạng xã hội. Cư dân mạng đều đồng tình rằng việc ông K. là giáo viên dạy lái xe, biết rõ luật và phạm luật đã là rất sai lầm, thế nhưng ông này còn không đồng ý kí vào biên bản khi được yêu cầu quả là hành vi khó mà chấp nhận được.

"Thầy thế này thì dạy còn ai nghe?"

"Lẽ ra biết luật thì phải thẳng thắn chịu trách nhiệm cho hành vi của mình chứ sao lại xin chiếu cố?"

"Hi vọng những người khác có thể lấy trường hợp này làm tấm gương."

"Dạy lái xe, vi phạm nồng độ cồn, bị bắt thì không chịu kí biên bản, xin xỏ. Chịu thua."

"Hiểu rõ luật, bảo công an không phải nhắc. Người ta nhắc mà còn vi phạm nữa là không nhắc."

"Đúng là lời nói và việc làm không phải lúc nào cũng đi với nhau."

 
Một số bình luận từ cư dân mạng. (Ảnh chụp màn hình)
Một số bình luận từ cư dân mạng. (Ảnh chụp màn hình)

>> Đừng bỏ lỡ: Thầy giáo trùm chăn kín người khi đi dạy vì quá lạnh

Trường hợp vi phạm nồng độ cồn của thầy dạy lái xe đang nhận được nhiều sự chú ý cũng như các bình luận của cộng đồng mạng. Bạn có suy nghĩ gì về việc biết luật mà vẫn phạm luật của thầy giáo nói trên?

THẦY GIÁO MINH HỌA TƯ THẾ NGỒI SAU XE CỰC "LẦY LỘI"

Cũng liên quan tới giao thông, thế nhưng không phải việc thầy giáo biết luật mà vẫn phạm, lần này chúng ta hãy đến với một người thầy rất dễ thương khi dạy về an toàn giao thông cho học trò.

Những hình ảnh về một thầy giáo tại trường Trung học phổ thông ở Hà Nội trong giờ an toàn giao thông đã khiến nhiều người thích thú. Được biết, thầy đã rất nhiệt tình thị phạm cho học sinh về các tư thế sai khi ngồi sau xe.

Hình ảnh người thầy cực "lầy lội" và dễ thương này đã khiến các bạn học sinh tiếp thu nhanh hơn cũng như không còn cảm thấy nhàm chán nữa.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY!