Chỉ trong 3 ngày, trận mưa lịch sử như một cơn đại hồng thủy nhấn chìm miền Trung xuống biển nước. Người già, người trẻ, con nít, vật nuôi,… đang cố bấu víu bất cứ thứ gì có thể cứu sống mình. Tất thảy đều mang một đôi mắt mệt mỏi, với ánh nhìn xa xăm, đầy bất lực với bốn bề mênh mông một màu nước đục ngầu.
Càng mong nước rút thì nước lại như trêu lòng người, cứ dâng và… cứ dâng. Nước cuốn trôi hết rồi, cả đồ đạc, cả vật nuôi và cả… con người. Phải chứng kiến cảnh đưa tang giữa biển nước, sự ngơ ngác vô hồn của những đứa trẻ, ánh mắt đầy ám ảnh của chú bò đang sắp bị nước nuốt trọn vào dòng lũ,… mới thấy cổ họng nghẹn đắng xót xa cho số phận của miền Trung mình bây giờ.
Chịu ảnh hưởng nặng nhất là các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là các tỉnh Quảng Bình với 15 người chết, 7 người mất tích. Các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, mỗi tỉnh có 2 người chết.
Hiện các tỉnh gần như bị cô lập, người dân phải sống trong tình cảnh thiếu lương thực, không điện, không nước sạch. Bên cạnh đó, việc đập thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) xả lũ bất ngờ khiến người dân nơi đây càng rơi vào tình cảnh khó khăn và thiệt hại thêm gấp nhiều lần.
Trường học ngập, học sinh phải nghỉ học. (Ảnh: Internet)
Ánh mắt đầy ám ảnh của chú bò đang sắp bị nước nuốt trọn vào dòng lũ. (Ảnh: Internet)
Gia súc cũng phải di tản tránh lũ cùng con người. (Ảnh: Internet)
Vật nuôi chết vì lạnh và ngợp nước. (Ảnh: Internet)
Những mái nhà nhấp nhô là nơi bám víu cuối cùng của người dân. (Ảnh: Internet)
Sự ngơ ngác pha lẫn mệt mỏi trong đôi mắt của những đứa trẻ. (Ảnh: Internet)
Theo thống kê đến hiện tại, tỉnh Quảng Bình còn hơn 71.000 ngôi nhà ngập, Hà Tĩnh là 24.000, Nghệ An là 2.400. (Ảnh: Internet)
Thắt lòng cảnh đưa tang giữa dòng nước lũ. (Ảnh: Internet)