Với phong độ rất cao sau chiến thắng ở vòng tứ kết trước tay vợt Zulkarnain của nước chủ nhà. Những tưởng Tiến Minh sẽ thừa thắng xông lên nhưng tiếc rằng sự chênh lệch về tuổi tác đã cướp đi giấc mơ vàng của tay vợt đến từ Việt Nam.
Phải đối đầu với tay vợt đang có phong độ tốt và được đánh giá cao hơn hẳn ở thời điểm hiện tại, Tiến Minh đã phải chấp nhận dừng lại ở bán kết và nhận chiếc HCĐ tại nội dung cầu lông đơn nam của SEA Games 29.
Tiến Minh chịu gác vợt trước hạt giống số 1 Christie Jonatan sau 2 set với tỉ số 11-21 và 16-21.
Mặc dù đã rất cố gắng hết sức nhưng sự chênh lệch và tuổi tác đã khiến cho tay vợt 34 tuổi phải chấp nhận chịu gác vợt trước hạt giống số 1 người Indonesia. Ở set thi đấu thứ nhất, Christie Jonatan nhanh chóng hạ gục Tiến Minh bằng lối đánh tốc độ cao với tỉ số 11-21 . Bước sáng set thi đấu thứ 2, mặc dù đã rất cố gắng cầm cự và có được một thế trận khá tốt, nhưng 3 pha cầu leo lưới đã khiến cho Tiến Minh đành chấp nhận gác vợt với tỉ số sát sao 16-21.
Christie Jonatan đã dễ dàng dành được chiến thắng trước người đàn anh hơn mình đến 14 tuổi.
Ở kì SEA Games 29 này, Tiến Minh vẫn chưa thể vượt qua được thành tích của các lần tham dự trước. Đây đã là lần thứ 3 Tiến Minh phải dừng bước ở vòng bán kết và chấp nhận chiếc HCĐ ở nội dung đơn nam. Mặc dù vẫn bỏ ngỏ về khả năng treo vợt sau SEA Games năm nay, nhưng khả năng Tiến Minh tiếp tục thi đấu tại kì đại hội sắp tới là khá thấp vì anh đã 34 tuổi. Tốc độ và sự nhanh nhẹn của tay vợt đến từ Tp.HCM đã dần bị bào mòn theo năm tháng. Nếu Tiến Minh treo vợt thì đây sẽ là mất mát rất lớn của làng cầu lông Việt Nam bởi vì vẫn chưa VĐV nào đủ khả năng kế thừa di sản mà tay vợt đến từ TP.HCM để lại.
Tay vợt trẻ Nguyễn Hải Đăng được kỳ vọng sẽ tiếp bước được người đàn anh Nguyễn Tiến Minh trở thành đầu tàu cho cầu lông Tp.HCM nói riêng và của Việt Nam nói chung.
(Hình: internet)