Hành trình khám phá Hà Giang với cô bạn thân từ thành viên Việt Nam Ơi

20:15 14/04/2020

Hà Giang là một điểm du lịch đẹp, thu hút các bạn trẻ ưa mạo hiểm và thích thú với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ. Tuy nhiên, địa điểm này thường sẽ rất khó khám phá cho các bạn nữ, đặc biệt là khi không có cánh mày râu đi kèm.

Dẫu vậy, với quyết tâm chinh phục chốn núi rừng hùng vĩ như Hà Giang, hai cô gái xinh xắn tại Nghệ An - thành viên group Việt Nam Ơi đã thực hiện cuộc hành trình khám phá đầy ngoạn mục. Cùng "học lỏm" bí quyết du lịch Hà Giang của "phượt thủ" Nấm Tròn và cô bạn thân này nhé!

 
Khám phá Hà Giang cùng thành viên group Việt Nam Ơi.
Khám phá Hà Giang cùng thành viên group Việt Nam Ơi.

>>> Bạn xem chưa: Hà Giang níu chân du khách tìm về với những khung cảnh như thơ như mộng

Hành trình khám phá Hà Giang với cô bạn thân từ thành viên Việt Nam Ơi

Xuất phát điểm từ Nghệ An, hai bạn trẻ chọn xe khách để thực hiện cuộc hành trình. Chuyến xe di chuyển từ Nghệ An tới Hà Giang mất khoảng 12 tiếng là đến nơi.

Do sợ tay lái yếu nên Nấm Tròn được anh chị chủ homestay "dụ" ghép chung hành trình với hai bạn nam. Tuy nhiên, với sở thích muốn tự mình khám phá thiên nhiên nên cô và bạn thân đã chọn điều khiển xe máy riêng, thực hiện hành trình trải nghiệm cung đường tại nơi đây. Theo chia sẻ từ Nấm Tròn: "Hà Giang mặc dù có nhiều khúc đường quanh co nhưng vẫn dễ di chuyển. Nếu bạn là con gái thì vẫn có thể chinh phục được khi tập trung cao độ nhé".

 
Dốc Thẩm Mã hay còn gọi là dốc thử sức ngựa nổi tiếng tại Hà Giang.
Dốc Thẩm Mã hay còn gọi là dốc thử sức ngựa nổi tiếng tại Hà Giang.

>>> Bài viết liên quan: Bánh cuốn nước xương - Đặc sản trên cao nguyên đá Hà Giang khiến biết bao người để thương để nhớ

Hành trình khám phá Hà Giang với cô bạn thân từ thành viên Việt Nam Ơi

Ngày thứ nhất

Đến với Hà Giang lần tiên nhưng Nấm Tròn và cô bạn thân đã lên lịch trình khá chi tiết. Vào ngày đầu tiên, hai cô bạn Nghệ An chọn di chuyển tới Cổng trời Quản Bạ, núi Đôi, cây Cô Đơn, nhà Phó Bảng, nhà Pao và Dinh Vương.

Cổng trời Quản Bạ nằm ở phía Bắc của tỉnh Hà Giang, cách khoảng 50km, giáp ranh biên giới Trung Quốc. Từ cổng trời có thể quan sát được hết thị trấn Tam Sơn, bao quát khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc nên thu hút được rất nhiều người ghé thăm. Đặc biệt, bạn có thể kết hợp di chuyển, tham quan cổng trời và núi đôi vì hai điểm đến này kề sát nhau.

 
Cây Cô Đơn ở dốc Thẩm Mã được khá nhiều bạn trẻ lựa chọn để check-in.
Cây Cô Đơn ở dốc Thẩm Mã được khá nhiều bạn trẻ lựa chọn để check-in.

 
Bên cạnh cây Cô Đơn cũng có nhiều chỗ sống ảo đẹp.
Bên cạnh cây Cô Đơn cũng có nhiều chỗ sống ảo đẹp.

Cây Cô Đơn Hà Giang "tọa lạc" tại dốc Thẩm Mã, là địa điểm được nhiều bạn trẻ check-in. Sau khi tham quan cây cô đơn, bạn có thể di chuyển ngay tới nhà Phó Bảng. Ở quanh khu vực này có nhiều ngôi nhà cổ kính, điểm chung là chiếc mái màu nâu đỏ hoặc vàng ngà rất đẹp.

Ngoài nhà Phó Bảng, khu vực nhà Pao và Dinh Vương cũng được chú ý bởi mang vẻ đẹp huyền bí, đơn sơ nhưng lại rất đặc trưng của người Mông. Đặc biệt, nhà Pao còn là địa điểm từng ghi hình bộ phim nổi tiếng, phản ánh cuộc sống, văn hóa của người Mông tại Hà Giang. Dinh Vương hay được biết đến với cái tên quen thuộc là căn nhà cổ của Vua Mèo cũng là điểm đến thú vị. Với tuổi đời hơn 100 năm, nơi đây có kiến trúc vô cùng đặc sắc, tạo nên nhiều góc chụp hình giá trị.

 
Dinh Vương (nhà Vua Mèo) tại Hà Giang mang vẻ đẹp cổ kính, lâu đời.
Dinh Vương (nhà Vua Mèo) tại Hà Giang mang vẻ đẹp cổ kính, lâu đời.

Ngày thứ hai

Đến Hà Giang mà không ghé phiên chợ Đồng Văn thì chuyến hành trình dường như mất đi một phần thú vị nho nhỏ. Chính vì thế, hai cô bạn trẻ đã quyết định ngủ lại thị trấn Đồng Văn vào đêm thứ nhất và sáng mai dự phiên chợ sớm, đồng thời dạo quanh phố cổ. Tiếp nối hành trình, thành viên group Việt Nam Ơi lựa chọn Đồn Cao, cột cờ Lũng Cũ để khám phá, đồng thời trải nghiệm luôn cung đường đèo Mã Pì Lèng nổi tiếng.

 
Một góc ảnh trên đường lên Lũng Cú của cô bạn trẻ Nghệ An.
Một góc ảnh trên đường lên Lũng Cú của cô bạn trẻ Nghệ An.

 
Cột cờ Lũng Cú, điểm check - in quen thuộc của các bạn trẻ.
Cột cờ Lũng Cú, điểm check - in quen thuộc của các bạn trẻ.

Theo chia sẻ từ Nấm Tròn, cô thổ lộ: "Đồn Cao là thử thách ghê gớm đầu tiên khi mình đến với Hà Giang vì đường nhỏ, dốc và thực sự phải vững tay lái lắm mới có thể lết lên được đỉnh. Tuy nhiên, cảm giác chinh phục và tận hưởng thành quả thật sự rất tuyệt vời. Còn riêng cột cờ Lũng Cú thì mang lại cho mình cảm giác lâng lâng, tự hào về đất nước lắm". Đồng thời cô nàng cũng chia sẻ một bí quyết nhỏ, nếu muốn chinh phục và ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ của Hà Giang thì nên đi sớm, sắp xếp lịch trình hợp lý.

 
Từ Đồn Cao nhìn xuống, khung cảnh Hà Giang cực thơ mộng và hùng vĩ.
Từ Đồn Cao nhìn xuống, khung cảnh Hà Giang cực thơ mộng và hùng vĩ.

Ngày thứ ba

Địa điểm cuối cùng trong hành trình khám phá Hà Giang của hai cô gái trẻ lại được "kết" ở sông Nho Quế. Với chủ bài đăng, quãng đường từ điểm dừng chân tối hôm trước đến đây chỉ khoảng 3km nhưng khá chật vật và ám ảnh. Tuy nhiên, cảm giác khi được ngồi trên thuyền, thả xuôi theo dòng nước thực sự đầy thú vị khiến bạn phải mở mang tầm mắt.

 
Trải nghiệm trên sông Nho Quế mang lại cho du khách cảm giác thoải mái.
Trải nghiệm trên sông Nho Quế mang lại cho du khách cảm giác thoải mái.

 
Thiên nhiên nơi đây thực sự hùng vĩ khiến hai cô bạn phải choáng ngợp trước Hà Giang.
Thiên nhiên nơi đây thực sự hùng vĩ khiến hai cô bạn phải choáng ngợp trước Hà Giang.

>>> Bài viết liên quan: Kéo nhau lên Hà Giang du ngoạn săn mây bồng bềnh ngắm lúa chín đổ bông

Thật khó để có thể tượng tưởng rằng hai cô gái "chân yếu tay mềm" lại có thể chinh phục Hà Giang một cách đầy ngoạn mục như vậy. Kế hoạch khám phá Hà Giang của Nấm Tròn và cô bạn thân cũng khá thú vị đấy chứ.

Còn bạn, suy nghĩ như thế nào về cuộc hành trình này? Cùng chia sẻ cảm nhận về chuyến đi Hà Giang tại group Việt Nam Ơi nhé!

Ảnh: Nấm Tròn/Group Việt Nam Ơi

Cùng đón xem những tin tức mới nhất tại YAN!

Khám phá văn hóa ẩm thực Hà Giang qua xôi ngũ sắc

Bên cạnh bánh cuốn nước xương hay bánh tam giác mạch nướng, xôi ngũ sắc cũng là nét đặc trưng riêng của vùng núi Tây Bắc.

Món ăn có màu sắc rất bắt mắt bao gồm xanh, trắng, tím đỏ, vàng đặc trưng và quen thuộc. Xôi thường được người địa phương bán thành gói nhỏ, bọc trong lá chuối còn ấm nóng, chấm với muối vừng thật hấp dẫn.

Xem thêm TẠI ĐÂY!

"Vì đất nước mình còn lạ, cần chi đâu nước ngoài. Đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài". Nhiều người đã tham gia Việt Nam Ơi rồi, còn bạn?