Đối với những ai yêu động vật thì việc trong nhà có thêm một chú cún chạy loăng quăng không có gì là lạ. Những chú cún cưng được nuôi trong gia đình thường được chủ nhân chiều chuộng, chăm bẵm từng li từng tí.
Chính vì được chiều chuộng mà nhiều người đã luôn cảm thấy "tị" với cả cún cưng trong nhà. Ví dụ điển hình như anh chàng trong câu chuyện dưới đây.
Chó, mèo là loài thú cưng được nhiều người nuôi trong nhà. (Ảnh: knsho.com)
>>> Đọc thêm: Tranh cãi việc cấp thẻ căn cước công dân cho thú cưng "xịn xò" không kém chủ nhân
Thanh niên "đố kỵ" vì mẹ chiều chó cưng hơn cả mình
Chàng trai trong câu chuyện này đã lên mạng "than thở" rằng mình đã trở thành "con nuôi". Lý do là vì chú cún cưng được mẹ chiều chuộng, chăm bẵm từng chút một. Bữa sáng, chú ta cũng được mẹ anh chàng mua thịt cá về cho ăn. Trong khi đó cậu thanh niên này chỉ được "chiên cho cái trứng". Thậm chí, chú chó cưng còn được mẹ đưa đi... "làm nail".
Cụ thể, chàng trai đăng tải trong một nhóm trên Facebook như sau: "Nhà vốn dĩ đã có 2 anh em tôi, tự nhiên một ngày đẹp trời mẹ tôi lôi ở đâu thằng này về. Rồi mẹ tôi coi nó là con ruột luôn, còn tôi với anh hai thì trở thành con nuôi...
Ăn là mẹ đút cho ăn, còn đi ngủ là mẹ ẵm, áo rách mẹ vá luôn. Sáng đi làm mẹ tôi chiên cho tôi có cái trứng à. Còn nó mẹ phải đi chợ mua cá, mua thịt đồ, về làm đủ thứ món cho nó ăn. Mẹ tôi nói sổ hộ khẩu mà để tên nó vô được mẹ cho nó 1 trang. Vâng và hôm nay là đỉnh điểm khi bạn nhìn bộ móng của thằng cờ hó đấy, nó làm nail mọi người ạ!".
Dòng "tâm sự" của chàng thanh niên nói trên. (Ảnh chụp màn hình)
Có lẽ sau khi đọc những dòng chia sẻ của chàng trai trên, hẳn ai cũng sẽ hiểu được vì sao cậu ta lại đem lòng "đố kỵ" với chú chó cưng của mẹ. Không chỉ được mẹ "đút cho ăn, đi ngủ mẹ ẵm, áo rách mẹ vá" mà chú chó này còn được mẹ đưa đi làm đẹp.
Chưa hết, mẹ chàng trai trên còn sẵn sàng cho chó cưng của mình đứng 1 trang riêng trong sổ hộ khẩu nếu có thể. Như thế là đã đủ hiểu tình yêu của mẹ chàng trai này với chú chó lớn cỡ nào.
Bộ "nail" của chú chó nói trên. (Ảnh: Đinh Kiệt)
Mẹ đích thân làm cho đấy nhé!. (Ảnh: Đinh Kiệt)
Em chỉ việc nằm thôi còn làm đẹp cứ để mẹ lo. (Ảnh: Đinh Kiệt)
>>> Đừng bỏ lỡ: Thú cưng Hàn Quốc được đi học mẫu giáo: Ngày 6 tiết, có sổ liên lạc và kiểm tra bài cũ
Dân tình cười nắc nẻ
Dòng chia sẻ đầy "khốn khổ" của anh chàng đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, nhất là đối với những ai yêu động vật. Nhiều bình luận đã "chia buồn" với anh chàng khi bị cho "ra rìa" như vậy.
"Thu dọn đồ đạc rồi lên đường cho sớm thôi. Best CON NUÔI".
"Hình ảnh cảm động của ng mẹ bù đắp cho đứa con ruột của mình sau những năm tháng lạc mất con".
"Richdog đây chứ đâu".
"Không đính đá à. Quết sơn không thôi chưa đẹp".
Ngoài những bình luận trên, có những cư dân mạng cũng chỉ ra sự độc hại của gel làm móng đối với thú cưng.
"Gel độc lắm nha. Chó còn hay có thói quen cắn/gặm nhấm móng của nó nữa. Coi chừng nó ngộ độc đó".
Bình luận của cư dân mạng. (Ảnh chụp màn hình)
Mặc dù mẹ chàng trai "thiên vị" chú chó cưng hơn nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì con cái vẫn là tài sản quý giá nhất của cha mẹ. Sự ghen tị, đố kỵ của chàng trai trên có lẽ chỉ mang tính chất vui vẻ mà thôi.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện của chàng trai trên?
Nhiều người thường nghĩ những loài động vật như những chú cún cưng không hề có tình cảm. Thế nhưng, chỉ là những người nuôi chúng thì mới có thể hiểu được rằng chúng thực sự có tình cảm hay không. Trên thực tế cũng đã có rất nhiều câu chuyện cảm động giữa con người với động vật.
Trên Cộng đồng Oh!man, một câu hỏi đến từ bạn B.H đã khiến nhiều người bàn tán:
"Động vật sống có tình cảm không?"...>>> XEM CÂU TRẢ LỜI