Câu chuyện của chàng trai trẻ không tiếc bỏ ra 4 năm chạy xe ôm để nuôi bạn gái ăn học đến cuối cùng nhận về kết quả bị bỏ rơi khiến đông đảo dư luận không khỏi quan tâm. Phần đông cư dân mạng đều có những ý kiến bàn tán xung quanh sự việc này.
Thông tin câu chuyện gây chú ý trên mạng xã hội. (Ảnh: FB A.N)
Yêu và hi sinh cho người mình yêu là vấn đề không mới nhưng vẫn gây tranh cãi trong dư luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những hi sinh được đánh giá là xứng đáng thì có không ít trường hợp lại đem đến cay đắng nghiệt ngã. Tâm sự của chàng trai trẻ chạy xe ôm đến tận 4 năm để kiếm tiền nuôi người yêu ăn học nhưng bị bỏ rơi khi gặp tai nạn được chia sẻ mới đây chính là một trong những trường hợp như thế.
Cụ thể, theo bài viết được đăng tải trên một diễn đàn mạng xã hội, chàng trai này vì thấy gia đình người yêu gặp hoàn cảnh khó khăn khiến ước mơ học đại học của cô phải tạm gác lại. Không muốn tương lai của bạn gái dang dở, thanh niên này đã bỏ ra đến tận 4 năm để chạy xe ôm kiếm từng đồng để nuôi cô ăn học. Cứ tưởng sau khi ra trường, có việc làm ổn định, cả hai sẽ tính đến chuyện trăm năm, sớm về chung một nhà. Ấy thế mà, tai nạn giao thông lại khiến chàng trai sớm kết thúc ước mơ về một mái ấm gia đình hạnh phúc. Anh gặp chấn thương nghiêm trọng đến mức phải cưa một chân. Người yêu cũng quan tâm, chăm sóc nhưng chỉ vỏn vẹn được 4 tháng, thanh niên này sau đó phát hiện sự lạnh nhạt nơi cô. Những lần vào viện hay đến nhà thăm anh cũng thưa thớt dần. Khi hỏi đến, cô đều lấy lý do bận rộn công việc nên không sắp xếp được.
Chàng trai quyết định chạy xe ôm suốt 4 năm để nuôi người yêu ăn học. (Ảnh minh hoạ: Vnexpress)
Trong một lần vô tình đọc được những tin nhắn an ủi ngọt ngào của cô cùng người đàn ông khác, anh mới vỡ lẽ ra mình bị "cắm sừng". Hoá ra, cô bạn gái anh nâng niu, cưng chiều bấy lâu đã sớm có người khác. Khi bị phát hiện, cô gái này chẳng những không cảm thấy có lỗi mà còn lớn tiếng giải thích rằng bản thân không thể nào lấy người đàn ông chẳng có gì trong tay như anh. Điều kiện của bạn trai mới cũng tốt và giàu có hơn anh rất nhiều. Còn chuyện nuôi cô ăn học suốt 4 năm qua, cô lấy làm biết ơn nhưng vẫn quyết định chia tay để chạy theo tình mới.
Sau khi chia tay anh, cô bạn gái này cũng nhanh chóng lên xe hoa với người đàn ông khác. Theo anh chia sẻ, trong đám cưới rình rang, cô và gia đình nhận được món quà cưới lên đến 5 cây vàng. Còn anh, dù biết ngày đám cưới nhưng không đến dự để chúc phúc hay phá đám mà chỉ yên lặng gặm nhấm nỗi đau bị phản bội và mù quáng.
Cô bạn gái bỏ rơi anh khi gặp tai nạn, rồi lên xe hoa theo chồng giàu. (Ảnh minh hoạ: Vietnamnet)
Những dòng tâm sự giãi bày này khi được đăng tải ngay sau đó nhận về không ít sự quan tâm từ dư luận. Đa số cư dân mạng đều bày tỏ đồng cảm với chàng trai cũng như sự phẫn nộ dành cho cô bạn gái cũ "cạn tàu ráo máng".
Nhiều người cho rằng thanh niên này khi yêu đã quá mức mù quáng mà không tiếc hy sinh mọi thứ cho bạn gái để rồi nhận lấy kết cục cay đắng đến như vậy. Có không ít dân tình động viên thanh niên mau chóng vượt qua chuyện đau buồn không đáng này và vực dậy tinh thần để có cuộc sống tốt hơn.
- "Ai yêu nhiều hơn người đó thua. Câu này đúng không sai."
- "Trong tình yêu đừng mù quáng hy sinh cho đối phương đến vậy."
- "Hiện thực xã hội tàn nhẫn lắm, không đẹp như ngôn tình đâu."
- "Cô gái kia cũng quá đáng lắm ấy chứ,"
- "4 năm nuôi em ăn học chẳng bằng vỏn vẹn vài tháng em được tặng đồ hiệu, đi xe hơi hạng sang."
Hiện tại, câu chuyện này vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Trước những lời tâm sự của chàng trai "có công" nhưng vẫn bị phụ bạc, không ít dân tình một lần nữa đem chuyện hy sinh trong tình yêu ra phân tích và tranh luận. Còn bạn, bạn suy nghĩ thế nào về sự việc trên? Hãy chia sẻ quan điểm cùng YAN nhé!
ĐỪNG HY SINH BẢN THÂN QUÁ NHIỀU TRONG TÌNH YÊU
Dư luận trên mạng xã hội từng chứng kiến không ít những câu chuyện bi hài về chủ đề hy sinh nhiều thứ cho người mình yêu.
Câu chuyện của thanh niên 4 năm chạy xe ôm để nuôi bạn gái ăn học đến cuối cùng bị phụ bạc chính là lời cảnh tỉnh có giá trị đến những người trẻ đang cuồng nhiệt trong tình yêu.
Có yêu đương say đắm đến mức nào, chúng ta cũng nên giữ lại cho mình một phần lý trí để nhận xét đúng sai, đáng hay không đáng trong chuyện hy sinh vì tình yêu, để tránh bị tổn thương và đau lòng nếu lỡ như bị phản bội, bỏ rơi
>> Xem thêm TẠI ĐÂY