Thanh niên khiếm thị rơi xuống cống thoát nước trên đường Nguyễn Huệ

15:14 20/05/2015

Một nam thanh niên khiếm thị đi bộ bán vé số trên đường Nguyễn Huệ thì bất ngờ rơi xuống cống thoát nước sâu hơn 3 mét.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h15 ngày 8/3, anh Nguyễn Văn Thành ( 33 tuổi, quê Đồng Nai) đi bộ bán vé số trên lề đường Nguyễn Huệ, quận 1.

Khi đi đến trước khách sạn Duxton Sài Gòn ở số 63 Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) thì bất ngờ rơi xuống cống thoát nước sâu hơn 3 mét không được đậy nắp. Khi đó, nhiều người dân nghe tiếng kêu cứu của anh Thành nên đã chạy đến kéo nạn nhân lên và chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Sài gòn cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Cống thoát nước nơi suýt giết người

Ngay khi vụ việc xảy ra, công an phường Bến Nghé đã có mặt tiến hành lập biên bản vụ việc. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã cho chụp CT và tiến hành các thủ tục kiểm tra sức khỏe cho anh Thành. Bước đầu các bác sĩ cho biết, anh Thành chỉ bị thương phần mềm không ảnh hưởng đến tính mạng.

Miệng cống được đậy lại sau khi xảy ra vụ việc

Vẫn chưa hết hốt hoảng, anh Thành cho biết, mình bán vé số mưu sinh tại khu vực này gần 20 năm. Trưa nay, trong lúc đi bán thì bất ngờ rơi thẳng đứng xuống cống thoát nước. Được biết, xấp vé số gần 60 tờ bị ướt của anh Thành đều đã được mọi người dân mua giúp. Tại hiện trường, cống thoát nước nơi anh Thành gặp nạn có diện tích 1x1 mét, sâu hơn 3 mét, và có nước ở bên dưới.

Theo nhiều người dân, rất may nạn nhân là người lớn vì nếu là trẻ em thì có thể đã nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi xảy ra sự việc, đại diện công trình đã cho công nhân đến kiểm tra và đậy nắp cống lại. Bên cạnh đó, phía công  trình đã cử người vào bệnh viện lo toàn bộ tiền viện phí cho anh Thành.