Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, kể cả việc “boss” huấn luyện ngược lại cho “sen”, giống như câu chuyện “người bố không thích nuôi mèo” đang khiến dân tình cười nghiêng ngửa dưới đây.
Chuyện phụ huynh không thích chó, mèo và ra “chiếu chỉ” cấm tuyệt đối sự hiện diện một sợi lông nào của “boss” trong nhà đã không còn xa lạ ở nhiều gia đình. Thế mới có cảnh, lũ trẻ khổ sở nuôi lén “boss” trong phòng chỉ vì tình yêu bị ngăn cản dữ dội.
Nhưng đôi khi cũng nên “thử một lần xem bố mẹ có trầm trồ”, mang boss về nuôi và chờ xem cái kết. Mới đây, câu chuyện tương tự đã xảy ra trong ngôi nhà của tài khoản Facebook N.P, được chủ nhân chia sẻ trên một trang mạng xã hội khiến dân tình cười không nhặt được mồm.
Bài viết nhận về lượt thích "khủng".
Nguyên văn bài viết như sau:
“ – Con nó thích thì lên đấy chơi thôi, em đừng có mang về nuôi. Hôi lắm, lông đầy ra nhà... (Chồng nói).
Và bây giờ về là: “Ớt ơi, Ớt đâu rồi…” (Cũng chính là chồng gọi Ớt).
Không ngày nào là không trốn tìm với ú òa cả tiếng đồng hồ”.
Sự thay đổi chóng mặt, quay ngoắt 360 độ từ ghét thành yêu của người chồng với chú mèo tên Ớt khiến người vợ cũng phải phì cười theo. Chắc hẳn, có không ít người nhìn thấy mình trong câu chuyện này.
Hình ảnh người chồng đùa giỡn với boss mèo hệt như một đứa trẻ đang chơi với thú cưng của nó thật sự rất dễ thương. Những người yêu động vật không khỏi tan chảy trước khoảnh khắc đáng yêu này.
Ớt: "Thôi bố chơi một mình đi. Chán rồi!".
Bài viết nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt thích và màn bình luận rôm rả từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều không nhịn được cười với câu chuyện vừa hài hước, vừa dễ thương này.
Màn bình luận hài hước của cư dân mạng.
Bạn đã bao giờ nói ghét một con vật nào đó, cuối cùng lại yêu thương nó như một người thân đặc biệt chưa? Nếu có thì đúng là “Ghét của nào trời trao của đó" đấy!.
(Ảnh: Nguyễn Phượng)
Cùng theo dõi, cập nhật tin tức mới nhất về Cộng đồng mạng tại YAN nhé!