Bên cạnh những câu chuyện “đào mỏ” của các cô gái, chàng trai khiến bao người mất niềm tin vào tình yêu thì cuộc sống vẫn có những cặp đôi đầy nỗ lực, hỗ trợ lẫn nhau những lúc khó khăn. Mới đây nhất, trên mạng xã hội đã lan truyền một câu chuyện vừa cảm động, vừa dễ thương về một chàng trai đi làm kiếm tiền để trả nợ cho người yêu của mình.
Chàng trai đi làm 6 tháng kiếm tiền về trả nợ cho người yêu
Được kể lại bởi người chứng kiến câu chuyện tình cảm, bài viết cho biết, chàng trai đã tới một trung tâm ngoại ngữ, làm trợ giảng với mức lương 8 triệu trong vòng 6 tháng để trả nợ cho người yêu. Người này kể lại câu chuyện như sau:
Câu chuyện được kể lại trên mạng xã hội.
“Mình mở trung tâm ngoại ngữ gần ba năm nay rồi, đây là trường hợp nhân viên đầu tiên khiến mình phải nể phục mọi người ạ. Bạn này xin vào chỗ mình làm trợ giảng, kỹ năng giao tiếp cũng như xử lý tình huống của bạn ý khá tốt nên mình để mức lương 8 triệu một tháng.
Mặc dù bạn ấy rất nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, nhưng ngay sau tháng làm việc đầu tiên, bạn ấy đã gặp trực tiếp mình và đề nghị tạm ứng 50 triệu tiền lương trong vòng 6 tháng. Đùa chứ, nói thật là ban đầu mình nghĩ cũng hoảng, nhưng sau thấy bạn này trình bày hoàn cảnh và bảo sẽ ký hợp đồng làm không công 6 tháng đàng hoàng nên mình cũng xuôi.
Nghe đâu, bạn này bảo là người yêu nhập hàng quấn áo gì đấy về bán nhưng không được, thua lỗ phải đi vay lãi mất gần trăm triệu, giờ không có tiền trả nên liên tục bị dân xã hội đến gây khó dễ. Bạn này thì ở cùng người yêu, vì không chịu được áp lực của dân xã hội nên mới mở lời nhờ vả với mình.
Chàng trai làm trợ giảng với mức lương 8 triệu để trả nợ cho người yêu.
Nói thật, tính mình thì thương người, nhưng vừa làm một tháng mà đã đề nghị vay lương 6 tháng thì ai chả run. Chẳng qua là mình dễ bị tin người, với lại giấy tờ hợp đồng đàng hoàng nên mình mới cho vay. Tính đến hôm nay là vừa tròn 7 tháng bạn ý làm việc ở chỗ mình, ban nãy bạn ấy có lên gặp mình để xin nghỉ việc và cảm ơn mình mọi người ạ.
Thật sự trong quãng thời gian bạn ấy làm mà mình chỉ sợ bạn ấy bỏ việc rồi trốn thôi. Thỉnh thoảng thấy người yêu mang cơm lên văn phòng lúc nghỉ trưa mà mình thấy nể phục ý chí của hai bạn này, mà đấy là mới chỉ đang yêu thôi nhé, lấy nhau về chắc sẽ trân trọng và phấn đấu vì nhau lắm.
Sau nửa năm làm việc, chàng trai đã trả được nợ cho người yêu và quyết định xin nghỉ dạy tại trung tâm.
Cuộc đời này đôi khi vẫn còn nhiều những thứ khiến cho bản thân có thêm niềm tin vào tình yêu phải không mọi người nhỉ?”
Cư dân mạng nói gì?
Trước câu chuyện đầy cảm động, hi sinh vì nhau của cặp đôi trong câu chuyện, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận thể hiện sự cảm phục của mình dành cho chàng trai.
Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít người tỏ ý nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện, cho rằng có thể nó được bịa ra để mọi người có thêm niềm tin hơn trong chuyện tình cảm của mình. Cùng xem qua một vài bình luận của cư dân mạng nhé:
- “Cuộc đời này buồn nhất là khi lúc gian khó thì kề vai bên nhau nhưng khi thành công thì lại không còn bên nhau nữa. Hi vọng họ bền lâu”.
- “Không gì là không thể xảy ra, cùng nhau vượt qua khốn khó, nhưng rồi đến cuộc sống hôn nhân lại khác, nhưng dù sao cũng chúc 2 bạn hạnh phúc trọn đời”.
- “Sau câu chuyện mà chủ trung tâm bịa ra, hi vọng các bạn sẽ có thêm niềm tin vào tình yêu “.
- “Chỉ sợ trả nợ xong lại phải đi làm thêm tháng nữa lấy tiền đi đám cưới”.
- “Tao nói rồi mà, cái gì của người ta cũng tốt hết, người yêu của người ta đang làm tao trầm trồ”.
- “Đôi khi người ta vào đường cùng mới phải như vậy. Và người giữ chữ tín cho bản thân họ coi trọng danh dự hơn món tiền kia. Bạn trai này, cũng hiếm có luôn đấy”.
Một số bình luận của cư dân mạng.
Mặc dù chưa thể xác định được rằng đây có phải câu chuyện thật hay không, nhưng thực tế, việc các cặp đôi cùng kề bên nhau vượt qua khó khăn vốn không phải chuyện gì quá xa lạ. Hi vọng những ai đã và đang yêu nhau cũng có thể hành động được như thế và họ sẽ có được cái kết đẹp mà mình hằng mong đợi nhé!
Ảnh: Internet | Nguồn: BEATVN
Cùng đón đọc những tin tức mới nhất từ YAN nha!