“Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng”, đó vốn dĩ là quy luật tự nhiên. Và bất cứ ông bố bà mẹ nào có con cái ở tuổi đầu 3 đều “nhấp nhổm” không yên bởi lúc nào cũng lo ngay ngáy “nó ế mất”. Người chọn cách mai mối, có phụ huynh thì ngày nào cũng nhắc khéo đến "rát cả tai", thậm chí là đuổi ra khỏi nhà mà con ế vẫn hoàn ế.
Ví dụ như thanh niên “số nhọ” này chẳng hạn. Chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ anh chàng 31 tuổi không chịu lấy vợ bị bố mẹ ném quần áo, "tống cổ" ra khỏi nhà cách đây hơn 1 tháng? Anh ấy đã trở lại nhà và “lợi hại” hơn xưa rồi đấy.
Thanh niên hơn 1 tháng trước bị bó mẹ đuổi ra khỏi nhà vì không có người yêu.
Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ hình ảnh mới nhất của anh chàng 31 tuổi ngày nào còn cắp ba lô đi tìm phòng trọ ở khu vực quận Thanh Xuân – Hà Nội. Và… trời ơi tin được không, anh ấy đã tìm đường về nhà, xin lối bố mẹ và quyết tâm thay đổi bản thân mình, nhưng vẫn nhất nhất không chịu tìm người yêu.
Thậm chí, anh ta còn thay mẹ làm tất cả việc nhà từ lau dọn nhà vệ sinh, rửa bát đến chăm chó,... để chứng minh cho phụ huynh thấy rằng, không cần lấy vợ vẫn sống tốt. Nhìn gương mặt hài hước và bộ dạng nội trợ của thanh niên kia mà xem, trông có giống "cô Tấm phiên bản lỗi" không?
Anh ấy về nhà và quyết tâm thay đổi hình tượng.
Thanh niên này rất chăm chỉ làm việc nhà đấy nhé.
Hẳn là anh chàng rất quyết tâm trong việc thay đổi bản thân.
Những tấm hình chụp anh chàng chăm chỉ đang dọn dẹp nhà cửa khiến dân mạng không khỏi ôm bụng cười. Đúng là trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần bạn biết “chấp nhận số phận” là sẽ được sống yên ổn ngay thôi.
- “Thôi về nhà rồi thì cố mà làm hài lòng phụ huynh, còn hơn lang thang đầu đường xó chợ”.
- “Nhà đang yên ổn mà anh vẫn quyết định trở về, thật dũng cảm”.
- “Anh vẫn nhất quyết không chịu lấy vợ, tính ế đến già để trêu tức bố mẹ đây mà”.
- “Về làm cô Tấm thế này biết đâu vợ lại tự tìm đến gõ cửa”.
- “Mạnh mẽ lên chàng trai, anh làm được việc nhà mà, sau có vợ càng quen tay”.
- “Cẩn thận bố mẹ ngứa mắt lại đuổi đi lần 2 thì khổ”.
Cũng chẳng hiểu chăm chỉ làm việc nhà thì bố mẹ có tha không giục lấy vợ hay là thấy “ngứa mắt” lại càng muốn đuổi đi, nhưng rõ ràng hành động này của anh chàng là rất thiết thực và vô cùng hữu ích đấy nhé. Ít nhất là thanh niên này sẽ có bề dày kinh nghiệm để sau này về chăm vợ thì đỡ phải bỡ ngỡ.
Bạn thấy cách xử sự của anh chàng này thế nào? Hay hay ho ra trò đấy chứ! Thôi thì mình tìm mãi không được người yêu, đành chấp nhận sống dưới mái nhà với thân phận "con sen" chứ biết sao bây giờ, còn hơn là bị đuổi đi, phải không nhỉ?
Nguồn: Trinh Thao Pham/ Phòng trút giận – BEATVN
Hãy tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất tại YAN!