Đến với Yan Chat tháng 12, Thành Lộc đã mang đến nhiều bí mật lần đầu được anh tiết lộ với khán giả.
Dù được biết đến là nghệ sĩ với nhiều vai diễn hài hước mang lại tiếng cười cho khán giả nhưng ít ai biết rằng Thành Lộc “diễn bi” tốt hơn. Có lẽ đây là một trong những nét tính cách sâu thẳm trong tâm hồn của người nghệ sĩ.
Thành Lộc chụp ảnh cùng 2 VJ của chương trình: Quang Bảo và Gil Lê.
Trải qua nhiều vai diễn xuất thần trên sân khấu nhưng đối với Thành Lộc vai diễn người lính Vorodin trong vở Đêm họa mi đã để lại nhiều ấn tượng đối với anh. Đặc biệt, Thành Lộc còn tiết lộ, số tiền catse lớn nhất mà anh được nhận - 50 triệu đồng đó là từ bộ phim 2 trong 1.
Thành Lộc xúc động tâm sự, trong suốt quá trình nằm viên dưỡng thương, anh đã nhận được 3 món quà khiến anh khó quên nhất. Đó là một con gấu bông của một bé trai tặng với hi vọng “khi chú Lộc ôm con gấu bông này ngủ, chú sẽ quên đi cơn đau của mình”. Món quà tiếp theo đó là một chậu xương rồng do một bé gái tặng vì theo bé, chậu xương rồng này sẽ mang đến may mắn cho Thành Lộc. Nhưng đặc biệt nhất với Thành Lộc chính là những bó hoa cẩm chướng được một người bạn ẩn danh tặng anh trong suốt 2 tháng trời nằm viên. Sau khi xuất viện anh mới được biết “người bí ẩn” đó chính là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với mong muốn nghệ sĩ Thành Lộc mau chóng khỏi bệnh để trở lại sân khấu.
Bên cạnh đó, Thành Lộc còn “thú nhận” vui rằng anh có tật xấu là hay nói móc nhưng trên thực tế đó chỉ là những lời nói vui. Có lẽ lời nói móc sẽ dễ khiến người khác phật lòng nhưng với những ai thực sự hiểu Thành Lộc thì sẽ không cảm thấy khó chịu vì điều đó.
Là một người sống thực tế, không mơ mộng ảo huyền, từ nhỏ Thành Lộc luôn đặt ra ước mơ và mục tiêu sống tuy nhiên đó hoàn toàn là những thứ “trong tầm với” và là thứ anh có thể thực hiện được chứ không phải là những ước mơ xa vời hay “bay cao bay xa” như trong tưởng tượng của nhiều người.
Một trong những ước mơ từ nhỏ của anh là được đặt chân đến nước Pháp và cho đến nay, anh đã thực hiện được ước mơ đó nhờ vào công việc làm nghệ thuật của mình.
Vui vẻ, nói nhiều, cười nhiều trên sân khấu nhưng phía sau bức rèm đó, Thành Lộc là một người rất hay khóc và mới đây nhất là lần anh khóc vì người yêu của mình. Mối tình 11 năm chấm dứt trong sự tiếc nuối đã khiến cho Thành Lộc đau khổ và khóc rất nhiều.