Mặc dù không ra quân ở vòng đấu 27 Premier League nhưng Chelsea và Tottenham thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá khi cùng nhau tạo nên cuộc derby London tại chung kết Capital One Cup trên SVĐ Wembley.
Cùng hiên ngang tiến vào trận đấu cuối cùng của Capital One Cup với những chiến thắng thuyết phục ở vòng bán kết, thế nhưng Chelsea lại chọn phương án chơi rình rập và nhường thế trận cho Tottenham ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tottenham nắm giữ thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc
Và với thế trận thuận lợi như vậy, không khó để Gà trống gây sức ép liên tục lên khung thành Petr Cech. Nếu may mắn hơn, Eriksen đã có thể ghi tên mình lên bảng tỉ số khi có cú sút phạt hàng rào đưa bóng tìm đến đúng xà ngang khung thành.

Cú sút phạt khá khó chịu của Eriksen
Bên kia chiến tuyến, mặc cho phải co cụm phòng ngự ở sân nhà, nhưng hàng phòng thủ chắc chắn cùng sự hỗ trợ khá tốt từ tài năng trẻ Kurt Zouma (người đóng thế cho công thần Matic phải vắng mặt vì án treo giò) đã khiến cho mặt trận tấn công của Tottenham dần lâm vào bế tắc. Không những thế, The Blues còn chứng minh cho người hâm mộ thấy rằng, tại sao người ta gọi họ là bậc thầy của lối chơi phòng ngự - phản công bằng việc mở tỉ số ở phút cuối cùng của hiệp 1 với pha dứt điểm cận thành của đội trưởng John Terry.

Chelsea cho thấy sự hiệu quả trong khâu dứt điểm bằng bàn mở tỉ số ở phút 45
Những tưởng bàn thắng dẫn trước sẽ là điều kiện để Chelsea phô diễn lối chơi phòng ngự tiêu cực quen thuộc, thế nhưng các học trò của Mourinho đã gia tăng sức ép trong đầu hiệp 2 và sớm có được điều họ muốn. Phút 56, Fabregas đã có pha đưa bóng xuống cánh trái cho Diego Costa và tiền đạo người Tây Ban Nha đã nhanh chân dứt điểm đưa bóng đập trúng chân hậu vệ Kyle Walker, đổi hướng làm bó tay thủ thành Hugo Lloris.

Costa nhân đôi cách biệt ngay đầu hiệp 2 cho Chelsea
Hai bàn thắng dẫn trước cùng với trời mưa nặng hạt trên sân Wembley là điều kiện hoàn toàn thuận lợi để Mourinho chỉ đạo các học trò lùi sâu về phần sân nhà, bảo toàn lợi thế có được. Những nỗ lực trong thời gian còn lại của trận đấu của đoàn quân Mauricio Pochettino chỉ cho thấy sự non nớt của hàng công của đội bóng đã từng gieo rắc nỗi khiếp sợ cho Chelsea hồi đầu năm 2015.

Một ngay thi đấu dưới sức của Gà trống
Chiến thắng thuyết phục từ lối chơi đến tỉ số giúp cho Jose Mourinho và các học trò nâng cao danh hiệu đầu tiên trong mùa giải năm nay. Và đây sẽ là nguồn động lực không hề nhỏ để Chelsea hướng đến việc hoàn thành cú ăn ba khi đang nắm giữ lợi thế ở cả 2 mặt trận là Champions League và Premier League.

Mourinho giành danh hiệu đầu tiên trong lần trở lại thứ 2 với Chelsea