Bạn sẽ cảm thấy như bước vào thế giới cổ tích khi thấy hiện ra trước mặt những hàng cây tuyệt tác của tạo hóa với màu sắc và hình dáng đẹp ngỡ ngàng dưới đây.
Nếu nói đến nghệ thuật tạo dáng cây cối thì chắc chắn không một nghệ sĩ nào có thể vượt qua được Mẹ Thiên nhiên. Vừa hùng vĩ, vừa đẹp mê hồn và thậm chí còn tạo nên không khí ma mị chính là những rừng cây được tự nhiên ngày ngày "bồi đắp" nên mà chúng ta rất may mắn khi được chiêm ngưỡng thông qua những bức ảnh đầy tính nghệ thuật sau đây.
Con đường huyền ảo này trông hệt như đang dẫn dắt ta vào thế giới cổ tích đầy mộng mơ thời thơ ấu vì hai bên đường là hàng sồi cổ thụ được trồng từ thế kỷ XVIII. (Ảnh: Internet)
Loại cây đỗ quyên này xuất hiện nhiều ở Vancouver, Canada, nhưng đây là một trong những cây đặc biệt nhất với tuổi đời hơn 125 năm được trồng trước một ngôi nhà ở Ladysmith và cao đến 7,6 mét. Ngoài ra, những tán cây vươn ra có chỗ rộng đến 9 mét, tạo nên không gian vui chơi và cắm trại vô cùng lý tưởng bên dưới. (Ảnh: Internet)
Có lẽ bạn sẽ không nhận ra và khi được tiết lộ cũng sẽ không tin nổi là những cây xoài này thực chất đang mọc và phát triển ở dưới nước đâu, đúng không nào? (Ảnh: Internet)
Hàng cây phượng Jacaranda vẽ nên một khoảng trời màu tím không thể thơ mộng và lãng mạn hơn ở Cullinan, Nam Phi. (Ảnh: Internet)
Cây hoa Tử Đằng 144 tuổi này tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Vì thế mà nhiều cặp đôi tại Nhật Bản đã tìm đến nơi đây để chụp hình với hy vọng cây sẽ phù hộ cho cuộc tình của họ mãi vững bền. (Ảnh: Internet)
Chỉ cần đứng dưới tán cây Ficus ở Philippines, bạn sẽ cảm thấy có chút rùng mình xen lẫn thích thú như đang bị lạc vào thế giới kì bí nào đó. (Ảnh: Internet)
Đừng lầm tưởng gió đã khiến cây ngả nghiêng thế này mà thật ra hình dạng của nó thực sự như thế. Chính vì vậy mà nó có tên là "cây bão táp" ở đảo Nam của New Zealand. (Ảnh: Internet)
Còn gì ấn tượng hơn những tán sồi dài và nặng đến mức oằn mình chạm đất, tạo nên một mái vòm tuyệt đẹp ở Nam Carolina, Mỹ, phải không nào? (Ảnh: Internet)
Thông Bristlecone là một trong những loài cây lâu đời nhất trên thế giới thường mọc ở vùng núi khô cằn phía Tây nước Mĩ. Dù môi trường ở đây cực kì khắc nghiệt nhưng chúng vẫn vươn cao và chứng tỏ sức sống mạnh mẽ của mình qua năm tháng. (Ảnh: Internet)
Cây Sequoia là loài cây cao nhất nhì trong giới thực vật. Riêng cây này có chiều cao 73 mét và đường kính rộng nhất 28 mét. Được biết, đây là cây Sequoia lớn thứ 3 trên thế giới. (Ảnh: Internet)
Hình hài kì lạ của loài cây "rung động" ở Namibia này có gì đó rất đặc biệt, khiến bạn cảm thấy vô cùng phấn khích như đang bước vào một thế giới khác. (Ảnh: Internet)
Sẽ thế nào nếu được tản bộ trên con đường rợp bóng hoa anh đào? Hãy đến Bonn ở Đức một lần để chiêm nghiệm được cảm giác thần tiên này nhé. (Ảnh: Internet)
Một cây phong Nhật Bản kiêu hãnh dang rộng tán che kín cả một vùng trời tại Portland, Oregon, Mỹ. (Ảnh: Internet)
Những "cây chai" của Socotra có vẻ ngoài như một cái chai, gần giống với các cây baobabs nhỏ nhưng lại có thân cây cao và rễ củ lớn hơn. Ngoài ra, chúng cũng phát triển mạnh và cắm rễ sâu vào các phiến đá hơn. Chính vì hoa nở ở điều kiện địa hình như vậy nên người ta gọi hoa của loài cây này là "bông hồng sa mạc". (Ảnh: Internet)
Cây bạch đàn 7 sắc trên đảo Kauai, Hawaii, này cứ sau mỗi lần thay vỏ lại xuất hiện lớp vỏ mới màu xanh nhạt. Trong khi đó, lớp vỏ bên trong dần sẫm màu hơn để rồi chuyển thành màu xanh da trời, cam và nâu tạo ra một thân cây có màu sắc vô cùng kì lạ, ngỡ như có ai đó đã sơn phết lên vậy. (Ảnh: Internet)
Những cây bao báp trên thuộc họ Gạo và chỉ mọc ở Madagascar, châu Phi, hoặc châu Úc. Mặc dù phải tồn tại ở những nơi có điều kiện sống khắc nghiệt nhất, nó vẫn mạnh mẽ vươn lên như những cánh tay đang đỡ lấy bầu trời. (Ảnh: Internet)
Cây máu rồng Yemen có hình thù như một chiếc dù lớn phủ rộng cả một vùng đất. Người dân ở đây cho rằng nhựa đỏ tiết ra từ cây là máu rồng nên họ dùng nó để nhuộm, làm sơn và chữa bệnh. (Ảnh: Internet)
Vươn mình từ mặt hồ Caddo tĩnh lặng, những cây bách đưa tán lá xanh rì rũ nhẹ xuống mặt nước khiến nơi đây hệt như cảnh thần tiên trong một câu truyện cổ. Được biết, loài cây này sống ở môi trường ngập nước và có tuổi thọ trên 1000 năm. (Ảnh: Internet)
Cây sồi phủ dương xỉ tại Bắc Thái Bình Dương khiến bất kì ai cũng phải e sợ trước vẻ hoang sơ của nó. (Ảnh: Internet)
Cây cổ thụ này có chiều cao hơn 20 mét và tuổi thọ từ 400 đến 500 tuổi ở bang Nam Carolina. (Ảnh: Internet)
Nếu Nhật Bản có hoa Tử Đằng phủ tím cả vùng trời thì Oregon, Mỹ, có con đường phong đỏ rực đến hút mắt. (Ảnh: Internet)