Tháng 9 này anh còn nhớ không?

16:00 19/09/2014

Tháng 9 này anh còn nhớ không anh?
Nhớ người con gái áo mong manh
Loay hoay kiếm tìm điều chân thật.
Để giữ anh lại và cất trọn âu lo.


Tháng 9 đó mình vẫn còn có nhau
Vẫn u mê trong đoạn tình nhàu nát
Cố vấp víu chút yên lành đắng chát
Có nhau trong đời sao vẫn thấy đơn côi?

Ta đã từng chấp nhận gượng ép để nắm tay
Để vẹn nguyên lời thề hẹn đắm say
Để yêu thương đừng bỗng dưng nhạt mất
Rồi hóa người dưng trên lối về

Nhưng
Tháng 9 ấy xa rồi người ạ
Như là vừa mới hôm qua
Em ngỡ anh về ngay trước ngõ
Mong mãi, mong hoài chẳng còn ai. 

Tháng 9 trong em giờ chỉ là kí ức
Là tháng năm em chẳng muốn tìm về trong tiềm thức
Là thời xuân xanh yếu mềm em chôn cất

Vắng anh rồi em thấy mình vẫn ổn
Vẫn bình thản giữa ngổn ngang vết xước
Nên người ạ đừng quay đầu tìm lại
Cũng đừng cố thương hại thân em.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nha, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Tựa gốc: Tháng 9. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!