Vừa qua, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao, bàn tán trước câu chuyện anh bộ đội đi chống dịch rước luôn nàng tình nguyện viên về dinh. Mới đây, lễ đính hôn của cặp đôi đặc biệt này đã được tổ chức, với sự chúc phúc của rất nhiều người thân, bạn bè.
Chuyện tình đặc biệt của anh chàng bộ đội và cô gái tình nguyện viên. (Ảnh: Thanh Niên)
Đi chống dịch về, anh bộ đội lấy luôn nàng tình nguyện viên làm vợ
Báo Thanh Niên đăng tải, cặp đôi được nhắc đến trong câu chuyện là thượng úy Lê Quốc Tài, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 9, Trường Sĩ quan lục quân 2 (Đồng Nai) và cô bạn Nguyễn Lê Huỳnh Trúc Linh (18 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Mới đây, vào ngày 22/12, cả hai đã làm lễ đính hôn và đưa nhau ra phường đăng ký nên duyên vợ chồng.
Chia sẻ với Thanh Niên về chuyện tình đặc biệt của mình, vị thượng uý cho biết anh quen Linh khi đang làm nhiệm vụ hỗ trợ TP.HCM chống dịch tại P.7, Q.Bình Thạnh. Thời điểm đó, vợ anh đang làm tình nguyện viên tại đây. Ban đầu, cả hai không có nhiều ấn tượng về nhau dù thường xuyên gặp mặt ở trụ sở UBND phường. Đến hôm tổ chức Trung thu, khi thấy cô bạn Trúc Linh hoá thân thành chị Hằng, anh chàng bộ đội đã nhanh chóng bị hút hồn bởi nét đẹp trong trẻo qua đôi mắt của nàng tình nguyện viên.
Cả hai nhanh chóng phải lòng nhau khi cùng làm chung nhiệm vụ. (Ảnh: Thanh Niên)
Chia sẻ về khoảnh khắc đó, anh Tài nói: “Ngày thường Linh đeo kính, hôm đó thì đeo lens. Tôi mới bấm chụp một tấm ảnh mà nhìn vào mê mẩn nên ráng chụp thật nhiều rồi xin Facebook Linh để gửi ảnh."
Cũng từ đó, cả hai dần nói chuyện nhiều hơn và tiến tới hẹn hò. Thượng uý Tài bày tỏ: "Tôi rất ấn tượng về sự ân cần của Linh với các em nhỏ, vào trang cá nhân của Linh đọc bài em viết về mẹ ngày Vu Lan, tôi càng nhận rõ đây là cô gái có trái tim ấm áp, sống tình cảm. Tôi muốn bảo bọc, che chở cho em cả cuộc đời sau này”.
Về phía Linh, cô bạn cho biết: “Anh Tài rất ngầu, anh là chỉ huy nên rất giỏi, ngay từ đầu mình cũng ấn tượng với điều này nên đã nhận lời. Nhưng vì chống dịch ai cũng có nhiệm vụ riêng, cả hai chỉ nói chuyện qua điện thoại được buổi tối”.
Sau một thời gian dài tham gia chống dịch, cả hai hoàn thành nhiệm vụ nên phải tạm chia tay nhau. Dù vậy, thượng uý Tài vẫn rất mong được gặp lại cô bạn Trúc Linh lần nữa. Kể lại khoảnh khắc cả hai chia tay nhau, Linh nói: "Anh hứa chắc chắn gặp lại, cố gắng sắp xếp để cả hai gặp nhau. Chia tay lúc đó mình thấy bịn rịn lắm”.
Cái kết viên mãn của thượng uý Tài và cô bạn Trúc Linh. (Ảnh: Thanh Niên)
Dù không còn được gặp mặt nhau thường xuyên nữa, thế nhưng thượng uý Tài vẫn tìm mọi cách để có thể liên lạc, nói chuyện nhiều hơn với cô bạn Trúc Linh. Một thời gian ngắn sau đó, anh bộ đội quyết định hỏi cưới nữ tình nguyện viên. Trước lời ngỏ ý đó, cô bạn cũng nhanh chóng đồng ý bởi “chưa thấy ai nói chuyện với mình hợp đến vậy”.
Nói về quyết định này, anh Tài tâm sự: “Trước kia, mình cứ nghĩ mình lương bộ đội không bao nhiêu nên phải tìm cô gái có công ăn việc làm ổn định để xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhưng gặp Linh thì mình lại thay đổi suy nghĩ, mình muốn che chở, bảo bọc chăm lo cho Linh nên mình quyết tâm hơn để đảm bảo về kinh tế và quyết định ngỏ lời cầu hôn”.
>>Có thể bạn quan tâm: Đi hỗ trợ tiêm vắc xin Covid, cô gái 2K được "phát người yêu"
Tham gia công tác chống dịch, nữ tình nguyện viên phải lòng luôn công an trực chốt.
Chuyện tình của cả hai cũng được gia đình rất ủng hộ. Đến ngày 22/12 vừa qua, lễ đính hôn đã được diễn ra. Chiều cùng ngày, đôi bạn đi đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng.
Sau khi lấy vợ, thượng uý Tài không giấu nổi niềm vui mừng. Anh tâm sự: “Mọi người hỏi sao lấy được vợ nhanh vậy, chia sẻ kinh nghiệm mình chỉ biết cười, vì đây là duyên số chứ mình không có kinh nghiệm. Cảm giác gặp người hợp với mình, mình sẵn sàng lo cho người ta rồi thì chỉ muốn cưới thôi”.
Còn về Trúc Linh, cô cũng trải lòng: “Sau khi đăng ký kết hôn, mình vẫn ở với mẹ, đi học, anh làm ở Đồng Nai, cuối tuần hai vợ chồng gặp nhau. Khi nào dịch ổn, tụi mình mới tổ chức tiệc cưới”.
Cả hai vui mừng khoe giấy đăng ký kết hôn. (Ảnh: Thanh Niên)
>>Xem thêm: Nữ y tá xinh đẹp mong được cấp người yêu khi kết thúc dịch Covid-19
Cùng đi chống dịch, đôi bạn trẻ trở thành một đôi
Giống như thượng uý Tài và cô bạn Trúc Linh, cặp đôi Anh Thư và Gia Huy cũng là những người đã tìm được "chân ái" của mình sau một thời gian dài tham gia chống dịch. Cụ thể, Zing News đăng tải, đôi bạn này cùng sinh năm 2003, trước đó tham gia chống dịch tại TP.HCM, trở thành tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Thành Đoàn.
Thực tế, cả hai đã cảm mến nhau từ trước nhưng vì còn ngại ngần nên không ai chịu mở lời. Đến khi tham gia chống dịch, cặp đôi mới có nhiều thời gian chia sẻ vui buồn, động viên lẫn nhau. Từ đó họ dần có những kỉ niệm đáng nhớ hơn, mở đường cho tình yêu tiến triển nhanh chóng.
Sau gần 2 tuần cùng nhau làm nhiệm vụ, cả hai dần hiểu về đối phương hơn. (Ảnh: Tôi là dân Gò Vấp)
Chia sẻ với Zing News, cô bạn Anh Thư cho biết, trong khoảng thời gian cùng nhau làm nhiệm vụ, lúc nào Huy cũng thể hiện sự quan tâm với cô bạn, ngay từ những điều nhỏ nhặt như giúp xịt cồn, phun khử khuẩn tay... Dù bằng tuổi, thế nhưng lúc nào Gia Huy cũng gọi Anh Thư là chị, xưng em do cô nàng sinh trước 1 tháng.
Kỉ niệm đáng nhớ nhất của cả hai là vào ngày 7/7. Khi đó, đôi bạn vừa lấy mẫu xét nghiệm cho bà con xong. Tuy nhiên, vì kết quả cho ra rất nhiều F0 nên cô bạn Anh Thư đã vô cùng buồn bã, thất vọng. Thấy vậy, anh chàng Gia Huy nhanh chóng đến bên an ủi, động viên cô. Ngay cả khi trên đường về nhà, chàng trai này cũng không ngừng an ủi: "Chị ơi vui lên, còn có em cùng chị hàng ngày góp sức”.
Đến tận lúc về nhà, anh chàng mới dùng mọi can đảm để tỏ tình: "Chị ơi, làm người yêu anh nha”. Rất may, cô bạn Anh Thư đã nhanh chóng đồng ý.
Cả hai luôn giúp đỡ nhau trong mọi việc. (Ảnh: Kiến Thức)
Mỗi lần ở bên nhau, cả hai lại cảm thấy rất vui vẻ. (Ảnh: Kiến Thức)
Nói về bạn trai, nữ tình nguyện Anh Thư cho biết, cậu bạn này rất kiên nhẫn và thường xuyên lắng nghe cô than vãn đủ điều. Cô bạn nói: "Quen Huy, mình được cưng chiều nhất từ trước đến giờ. Bạn ấy chưa bao giờ phản ứng với sự vô lý, nắng mưa thất thường của mình. Sau khi thất bại trong chuyện tình cảm, Huy hạ quyết tâm không quen ai cho đến khi gặp mình”.
Dù sau đó, cả hai không còn được làm chung nhiệm vụ với nhau nữa nhưng anh chàng Gia Huy vẫn rất quan tâm đến bạn gái. Cô bạn Anh Thư kể thêm: “Cứ cách một tiếng Huy lại nhắn tin hỏi han, dặn mình phải xịt khử khuẩn, không được bỏ bữa. Mỗi lần được phường cho trái cây, đồ ăn, mình lại qua đưa cho Huy để cả hai có cơ hội nhìn nhau chốc lát cho đỡ nhớ rồi mới về nhà”.
Chuyện tình của đôi bạn trẻ khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. (Ảnh: Tôi là dân Gò Vấp)
Thực tế có rất nhiều cô gái, chàng trai cũng đã may mắn tìm được "nửa kia" của mình khi tham gia chống dịch. Đến nay, khi tình hình Covid-19 dần ổn định, họ mới có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ của bản thân. Mong rằng sau những gì đã góp sức cho xã hội, tất cả mọi người có thể tìm được niềm vui, hạnh phúc xứng đáng.
Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!
NHIỀU BẠN TRẺ TÌM ĐƯỢC "CHÂN ÁI" KHI ĐI CHỐNG DỊCH KHIẾN CĐM GHEN TỊ
Thực tế có rất nhiều cặp đôi khác cũng "nên duyên" nhờ đi chống dịch cùng nhau:
- Chàng lính trẻ đi tình nguyện bất ngờ "thoát ế": Chàng trai may mắn này chính là cậu bạn L.G.T. Thời điểm tham gia chống dịch, cậu đã gặp được cô bạn tình nguyện viên L.M.D. Tuy khoảng thời gian làm quen và tiến tới tìm hiểu nhau không quá dài, thế nhưng những ấn tượng về đối phương trong lòng đôi bạn lại rất lớn. Chính vì vậy nên sau này, dù không làm việc chung một điểm nữa nhưng ngày nào G.T. và M.D. cũng tranh thủ thời gian để trò chuyện, động viên nhau.
- 3 tháng đi hỗ trợ lãi được anh người yêu đồng hương: Cô bạn L.M.T cũng là một trong những tình nguyện viên tìm được "chân ái" khi tham gia chống dịch. Trong 3 tháng tham gia hỗ trợ các bệnh nhân Covid-19 ở Sài Gòn, L.T.M. đã làm quen được một bạn quân y đồng hương. Sau một thời gian tiếp xúc, trò chuyện, cả hai dần cảm mến nhau và tiến tới hẹn hò.