Thái Trinh và “tai nạn” taxi nhớ đời ở Vũng Tàu

16:11 29/09/2014

Dù tự nhận “kém duyên” với các phương tiện giao thông, Thái Trinh lại là một “hướng dẫn viên” tận tụy cho những chuyến du lịch xa. Cô ca sĩ nhỏ đã chia sẻ những kỉ niệm vui buồn cùng biển.

Khi được hỏi về cảm giác lần đầu tiên đặt chân đến biển, cô nàng khá bối rối vì đã khá lâu đến chính bản thân cô không còn nhớ rõ: “Lần đầu cách đây cũng mười mấy năm rồi nên Trinh cũng mơ hồ, nhưng đến biển thì tinh thần đều phấn khởi!”.

Nhắc đến địa danh Vũng Tàu, ắt hẳn đối với nhiều người sẽ không còn gì có thể thú vị hơn là được ôm ba lô và phượt xe máy ra đó. Thái Trinh chia sẻ: Trinh cũng từng phượt ra Vũng Tàu cách đây nhiều năm. Nhưng chắc vì Trinh là con gái, lại không quen đi xa bằng xe máy nên lúc ấy Trinh có cảm giác đi như vậy mệt và tiềm tàng nhiều nguy hiểm quá. Do đó Trinh thường đi tàu cánh ngầm vì tiện lợi, đỡ mất thời gian và ít say tàu xe hơn. Khi cập bến thì mình sẽ được đến thẳng trung tâm bãi trước Vũng Tàu luôn, đổi lại giá khá “chát”. Tuy nhiên đi phượt cũng có có cái hay của riêng nó nếu bạn có sức khoẻ tốt để tận hưởng" (cười).

“Thời tiết vùng biển bao giờ cũng nóng và ẩm, không khí ẩm chứa nhiều muối, dễ làm cho da bạn khô hơn”, thế nên Thái Trinh có “mách nước” một chút với các bạn trẻ đam mê du lịch một số món cần thiết nên có trong hành lý: “Đi Vũng Tàu nói riêng và đi biển nói chung thì điều cần thiết (đặc biệt cho con gái) là kính râm, kem chống nắng, các loại bình xịt chống côn trùng và đem đầy đủ thuốc men. Tuỳ vào lượng thời gian đi dài hay ngắn ngày mình chắc chắn là các bạn có thể biết được mình cần gì cho 1 chuyến đi tuyệt vời”.

Xong chuyện phương tiện, xong chuyện hành lý, thì điều đáng lưu tâm tiếp theo và cũng là nhất với đại đa số du khách khi đến với thành phố biển Vũng Tàu, có lẽ không gì khác hơn ngoài việc “tắm”. Tùy theo sở thích mỗi người là yên tĩnh hay nhộn nhịp mà Thái Trinh sẽ có lời khuyên là các bạn nên đến đâu là hợp lý: “Bãi Trước vốn thưa người, nên nếu bạn ưa sự tĩnh lặng thì nên lựa chọn nơi này. Còn nếu bạn thích không gian sôi nổi với dòng người lũ lượt ào xuống biển, Bãi Sau nên là lựa chọn ưu tiên. Để cho trọn vẹn, bạn bắt đầu ngày mới bằng cách thức sớm ngắm bình minh ở Bãi Sau, sau đó điểm qua một số nơi trọng yếu để tham quan như  Tượng Chúa Kito (Núi Tao Phùng), Bạch Dinh, Đức Mẹ Bãi Dâu… và kết thúc một ngày ý nghĩa bằng hoàng hôn buông đỏ lựng nơi Bãi Trước thì sẽ không gì có thể tuyệt hơn nữa!”.

“Và sẽ là thiếu sót vô cùng, nếu như bạn đã đặt chân đến Vũng Tàu mà lại không thử đi ăn bánh khọt gốc cây vú sữa ở đường Hoàng Hoa Thám. Trinh cảm thấy rất thú vị khi trải nghiệm với món ăn này, nó rất ngon và gần giống cách ăn với bánh xèo ở Sài Gòn. Có điều phải kiên nhẫn ngồi đợi vì quán rất dông khách du lịch. Nhưng tin đi, bạn sẽ không phải tiếc một giây nào ngồi đợi đâu. Ngoài ra ở Vũng Tàu còn có bánh bột lọc trần, loại bánh nổi tiếng ở ven những thành phố biển (bạn cũng sẽ dễ dàng tìm thấy nó ở Nha Trang, Phan Thiết). Bánh này khác với bánh lọc Huế, cá nhân Trinh thích bánh lọc trần Vũng Tàu hơn chắc do đã được làm quen từ bé khi lần đầu tới Vũng Tàu. Còn nữa, hải sản dọc bờ biển sẽ là điểm xuyết quan trọng để bạn có được những thử nghiệm trọn vẹn với ẩm thực nơi đây”.


	
	Khám phá ẩm thực Vũng Tàu cũng là một trong những sở thích của Thái Trinh
Khám phá ẩm thực Vũng Tàu cũng là một trong những sở thích của Thái Trinh

Đi chơi vui là thế, tuy nhiên cũng không phải là chuyến đi nào với Thái Trinh cũng suôn sẻ. Cô nàng cũng đã phải trải qua một khoảng thời gian “chật vật” với loạt kỉ niệm “cười ra nước mắt”, tiêu biểu là “có lần do điện thoại hết pin nên Trinh đã không tìm được địa chỉ khách sạn sau khi vừa cập bến cảng Vũng Tàu. Khi đó cả đoàn leo lên taxi, đến nơi thì mới phát hiện ra quãng đường chỉ cách nơi xuất phát có 200m. Trinh vừa bực mình mà cũng vừa buồn cười, không hiểu tại sao anh tài xế biết mà cũng không chỉ cho tụi mình tự đi bộ cho nhanh!” (cười lớn).

Kết thúc cuộc trò chuyện, cô nàng không quên chia sẻ những cảm xúc rất riêng của mình về thành phố biển: “Ở Vũng Tàu mọi thứ đều trôi đi một cách bình dị và yên ắng. Trinh thích nhất là xách xe đi dạo ở trung tâm Vũng Tàu vào buổi trưa hoặc xế chiều. Lúc này đường rất vắng, cảm giác con người mình rất thư thái. Bản thân Trinh rất thích đi biển, nhưng Trinh sẽ chỉ chọn biển làm nơi thư giãn sau khoảng thời gian làm việc vất vả thôi. Chứ ở lại luôn thì không được đâu, vì biển đẹp và yên bình quá Trinh sẽ tối ngày lo ngắm biển mà quên mất cuộc sống và công việc thường ngày của mình. Cuối cùng là hóa thành con mèo lười chảy thây luôn mất!” (cười lớn).

Cuối lời, cô nàng cho biết mình: “Vẫn sẽ giữ mong ước được đi đến tất cả các bãi biển đẹp trên thế giới để tìm nguồn cảm hứng cho những sản phẩm âm nhạc sau này, và chúc các bạn tận hưởng một mùa hè đầy trải nghiệm cùng những chuyến du lịch thú vị”.