Vào lúc 19h30’ tối ngày 29/12 (theo giờ Việt Nam), ĐT Indonesia và Thái Lan chính thức tranh tài ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020. Đội bóng Thái Lan đặt mục tiêu đánh bại Indonesia để mang về chiếc cúp vô địch thứ 6 trong lịch sử giải đấu. Nhờ đội hình chất lượng cùng kinh nghiệm thi đấu của một trong những ĐT mạnh nhất Đông Nam Á, thầy trò HLV Mano Polking được nhiều chuyên gia đánh giá cao hơn đối thủ.
2 đội nỗ lực tranh bóng. (Ảnh: Zing News)
Bước vào hiệp 1, "Voi chiến" sớm tạo áp lực lên khung thành đội bạn. Chỉ sau 2 phút kể từ khi tiếng còi của trọng tài vang lên, cú sút quyết đoán của Chanathip Songkrasin đã nhanh chóng đưa ĐT Thái Lan có được bàn thắng đầu tiên. Hậu vệ Philip Roller đón bóng và nhanh chóng chuyền cho Chanathip dứt điểm. Pha bóng bất ngờ khiến thủ môn của Indonesia không kịp phản ứng.
Trong 10 phút đầu trận, tỉ lệ cầm bóng của Thái Lan lên đến 80%. Sau bàn thắng của Chanathip, ý đồ phòng ngự phản công của thầy trò HLV Shin Tae Yong nhanh chóng bị phá bỏ. Các cầu thủ Indonesia cố gắng dâng cao đội hình để tạo cơ hội ghi bàn, song tuyến giữa của họ bị đối phương áp đảo.
Chanathip là người ghi được 2 bàn thắng ở hiệp 1. (Ảnh: AFF)
Phút thứ 14, hậu vệ Indonesia Asnawi có pha cứu thua trên vạch vôi cho đội nhà sau cú sút của Bordin Phala. Sau đó, cầu thủ Thái Lan tiến hành đánh đầu, tuy nhiên bóng đi vọt xà.
Sau hơn 30 phút của hiệp 1, Indonesia vẫn chưa thể dứt điểm về khung thành đối thủ. Các học trò của ông Shin Tae Yong gặp nhiều khó khăn trong những pha lên bóng ở trung lộ. Cầu thủ Indonesia cố gắng dồn bóng sang 2 biên, nhất là cánh phải nhưng không thành công.
Phút thứ 38, Pokkhao Anan vào sân thế chỗ trung vệ Yusef Elias Dolah - người gặp chấn thương và phải rời sân bằng cáng. Tiền vệ Alfeandra Dewangga của Indonesia có pha dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà trong phút 41. Tiếp đến, ở phút 45+2, thủ thành Argawinata giúp Indonesia thoát thua sau cú sút mạnh từ Bordin Phala.
Hiệp 1 kết thúc khi Thái Lan dẫn trước 1 bàn, tuyển Indonesia nỗ lực tranh bóng nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.
Đội bóng xứ chùa vàng chơi áp đảo trong hiệp 1. (Ảnh: AFP)
Bước sang hiệp 2, trung vệ với chiều cao 1,94m - Elkan Baggott - được HLV Shin Tae Yong tung vào sân ngay từ đầu. Đây là phương án để đội bóng này nâng cao chất lượng các tình huống không chiến. Bên cạnh đó, đội trưởng Evan Dimas cũng được trao cơ hội.
Phút thứ 52, pha phản công tốc độ giúp đội bóng xứ chùa vàng có được tỉ số 2-0. Supachok đưa bóng đến gần khung thành Indonesia và chuyền cho Chanathip để cầu thủ này ghi bàn. Trước đó, chính Chanathip là người có cú vẩy bóng để cầu thủ Supachok thoát xuống.
Ở phút 67, Supachok có pha dứt điểm lạnh lùng trước khung thành đối thủ. Bóng nhắm tới góc xa và làm rung lưới đối phương. Thái Lan có tỉ số cách biệt 3-0 trước Indonesia.
Thái Lan chính thức có bàn thắng thứ 4 sau cú sút bóng của tiền đạo Bordi Phala ở phút 83.
Cú sút nguy hiểm của Supachok trong hiệp 2. (Ảnh: Zing News)
Trận chung kết lượt đi kết thúc với tỉ số 4-0 nghiêng về tuyển Thái Lan. Indonesia phải đối phó với 1 đối thủ dày dặn kinh nghiệm và sẽ phải nỗ lực hơn nữa trong trận lượt về nếu muốn chạm đến cúp vô địch.
Cùng đón xem tin tức mới nhất trên YAN!
HLV PARK KIỆM LỜI KHI ĐỂ THUA THÁI LAN TRONG TRẬN BÁN KẾT
Trước khi bước vào vòng chung kết để tranh tài với Indonesia, Thái Lan phải trải qua 2 lượt trận bán kết khá căng thẳng với Việt Nam. Ở trận lượt đi, Việt Nam để đội bạn dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1. Dù nỗ lực thi đấu suốt hiệp 2 và tiếp đến là trong trận lượt về, chúng ta vẫn không thể làm thủng lưới đối phương, chính thức trở thành cựu vương AFF Cup.
Trả lời báo chí sau trận đấu, HLV Park Hang Seo khó tránh khỏi cảm giác tiếc nuối. "Chuyện của tương lai tôi chưa nghĩ ra. Và với tư cách là HLV trưởng ở giải đấu này, tôi cũng không biết phải nói gì. Kết quả là Việt Nam nhận thất bại. Chúng ta không vào được chung kết. Thua thì tiếc nuối, song đây đều là những cầu thủ tốt nhất của chúng ta. Tôi thừa nhận thất bại, song chúng tôi cũng đã cố gắng hết mình rồi”, ông chia sẻ.