Min St.319 là một cô nàng siêu cá tính nhưng có trò chuyện mới biết nàng ta thích mặc áo dài và mê Tết cực kì!
- Min có thể chia sẻ một kỉ niệm Tết đáng nhớ nhất của mình không?
Đó chính là từ khi Min không còn bé nữa và bắt đầu không được nhận tiền lì xì từ các bác các chú nữa rồi. Hồi bé lúc nào cũng rất hí hửng đeo 1 cái túi nhỏ để đựng tiền lì xì rồi gom cho vào con heo tiết kiệm để mua sách hay truyện tranh mình thích. Giờ thì đã lớn rồi nên hầu như chả ai lì xì cho nữa.
Điều Min yêu thích nhất khi đón Tết ở Hà Nội là gì? Bạn có bao giờ đón Tết ở xa nhà chưa? Cảm giác của bạn thế nào?
Min đã có 8 cái tết xa nhà vì mình đã từng du học ở Đức, nhưng hầu như năm nào cũng tự đón tết âm với bạn bè ở Berlin. Ở đó khá đông người Việt Nam và còn có cả chợ Đồng Xuân rất to nữa. Nên việc mua bánh chưng, măng khô hay các món ăn đặc trưng ngày tết không hề khó. Không khí cũng rất ấm áp và vui vẻ. Tuy vậy vì thiếu bố mẹ và người thân nên mình cũng đã rất buồn và tủi thân nữa.
Điều Min yêu thích nhất khi đón tết ở Hà Nội là mỗi ngày sẽ được đến thăm họ hàng của mình, mọi người quây quần bên nhau sau nhiều ngày không gặp vì mỗi người đều bận rộn việc riêng mà. Rồi cùng ăn mứt tết, ô mai và tán gẫu nữa. Thật sự rất vui.
- Nếu được quyền sáng tạo thêm một tục lệ mới trong Tết bạn sẽ chọn điều gì?
Vì Min rất thích nhìn con gái Việt Nam mặc áo dài, nên nếu được chọn thêm một tục lệ mới ngày Tết thì sẽ là mùng 1 mọi cô gái đều phải mặc áo dài. Mình cũng ít có dịp được diện áo dài nên mình cũng sẽ rất thích thú khi được mặc chúng ngày tết.
- Nhân dịp năm mới bạn có điều gì muốn nhắn gửi đến các độc giả của YAN không?
Nhân dịp năm mới đến, Min xin chúc các độc giả của YAN News sẽ có một kỳ nghỉ tết ấm áp và vui vẻ bên gia đình. Chúc các bạn đạt được nhiều thành công, học tập tốt và sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp trong năm mới nhé!
Cám ơn Min về những chia sẻ này, YAN cũng chúc bạn có một năm mới vui vẻ và may mắn nhé!