Những chia sẻ mới nhất của Á hậu Huyền My trong ngày đầu năm!
Không hối hận khi làm người mẫu!
Từ một người mẫu trẻ rồi trở thành Á hậu, động lực gì để quyết tâm đến với Hoa hậu Việt Nam 2014?
Ngay từ khi tôi 5 tuổi đã được cả nhà đùa là lớn lên sẽ cho đi thi Hoa hậu vì bé tí mà đã cao hơn bạn bè rất nhiều. Thật không ngờ, tôi lại có duyên với nghề người mẫu ngay từ nhỏ. Và đến năm tôi học lớp 12, khi có kinh nghiệm 1-2 năm làm người mẫu, có cái nhìn xa hơn thì tôi mới bắt đầu nghĩ mình có đủ khả năng để đi theo con đường này.
Vào khoảng nửa năm đầu 2014 tôi dành thời gian để ôn luyện, tập trung cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Ngày nào cũng như ngày nào, rồi đi học ứng xử, kỹ năng mềm… Đồng thời, tôi còn phải cân bằng việc học ở trường Học viện thời trang London. Đến giữa năm là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam bắt đầu khởi động, tôi tham gia vòng Sơ khảo rồi lọt vào Chung khảo, vòng Chung kết và cuối cùng tôi giành được ngôi vị Á hậu 1. Tôi nghĩ đó là dấu mốc quan trọng nhất trong năm 2014, và nó xứng đáng với thành quả mà trong năm vừa qua tôi đã cố gắng phấn đấu đạt được.
Ngay khi vừa đăng quang Á hậu, hàng loạt scandal “từ trên trời rơi xuống” ập đến với Huyền My. Cá nhân bạn có cảm thấy áp lực khi đời tư bị mọi người soi mói quá nhiều không?
Không chỉ riêng tôi mà tất cả các thí sinh Hoa hậu khác đều phải chuẩn bị tinh thần nếu như mình được giải thì sẽ phải đối mặt với dư luận khi được chú ý nhiều hơn. So với trước kia tôi là 1 cô người mẫu, giờ là Á hậu thì đương nhiên việc ảnh hưởng cũng lớn hơn rất nhiều. Đồng nghĩa với tất cả những việc tôi làm từ nhỏ nhất cũng bị chú ý.
Thật ra, nghĩ lại tôi không hối hận khi có quá khứ từng làm người mẫu. Nếu không có khoảng thời gian trải nghiệm sàn catwalk, kỹ năng chụp hình như vậy thì tôi không thể nào đủ tự tin tỏa sáng trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam như vừa qua.
Ngay cả khi hình ảnh gợi cảm, diễn quán bar xuất hiện trên mạng xã hội cũng không ảnh hưởng nhiều Huyền My?
Hình ảnh đó không có gì là quá hở hang, đó là 1 phần công việc người mẫu mà trước đây tôi làm. Có chăng chỉ là hơi hở so với độ tuổi của tôi còn với nghề không có gì quá đáng.
Nói vậy, phải chăng bạn đang giúp mọi người mở ra cái nhìn mới về nghề người mẫu, ngoài những sân khấu thời trang lộng lẫy thì vẫn phải đi diễn nội y ở các quan bar, vũ trường?
Tôi không rõ cuộc sống của các chị người mẫu khác như thế nào, còn với tôi không quá phức tạp bởi lúc nào cũng có bố mẹ ở bên cạnh. Bố mẹ luôn đưa ra những lời khuyên nên làm gì, ra làm sao. Chính vì vậy, tôi nghĩ mọi người không nên có cái gì quá khắt khe với nghề người mẫu.
Năm mới mong mẹ cho đi chơi nhiều hơn!
Ai là người định hướng cho bạn cách làm đẹp rồi theo con đường nghệ thuật như ngày hôm nay?
Ngày bé tôi không được như bây giờ đâu! Tôi lúc nào cũng nghịch ngợm, cá tính như con trai. Nhưng mẹ vẫn bảo với tôi rằng: “Mình là con gái, mình nên yểu điệu thùy mị hơn 1 tí. Con không thể lúc nào cũng xuề xòa, ăn mặc lôi thôi ra đường được…”. Đến khi biết ý thức được bản thân, rồi làm người mẫu rồi tôi mới bắt đầu chú ý đến trang điểm, ăn mặc. Và lúc nào cũng có mẹ đi cùng để làm stylist cho tôi. Và cũng mẹ mà người hướng tôi đến với người mẫu rồi đi thi Hoa hậu.
Tôi thấy thường các cô con gái hợp với bố hơn mẹ, thậm chí xung khắc với mẹ. Còn với gia đình Huyền My thì sao?
Chắc gia đình nào cũng vậy! (Cười) Bố tôi rất tâm lý, cưng chiều con gái trong khi đó, mẹ tôi lại cực kỳ khó tính.
Tôi thấy hai mẹ con tôi không hợp nhau cho lắm! Đặc biệt, mẹ tôi nói quá nhiều. Có những lúc vì một câu chuyện gì đó mà hai mẹ con giận nhau là y như rằng, mẹ sẽ nhắc đi nhắc lại nhiều ngày rồi đi kể hết với mọi người. (Cười lớn)
Huyền My có thấy mệt mỏi khi đi đâu làm gì cũng bị mẹ quản lý dù đã 19-20 tuổi rồi?
Từ lúc tôi bắt đầu bước chân vào nghề người mẫu cho đến bây giờ, bố mẹ luôn ở bên cạnh để định hướng, giúp đỡ. Tôi thấy mọi người nói mình may mắn nhiều hơn là bị bố mẹ quản lý. Bởi ở tuổi này rồi mà bố mẹ vẫn đủ sức khỏe, thời gian đi theo chăm sóc tôi. Tuy nhiên, thực lòng mà nói, nhiều khi tôi đi đâu mẹ cũng đi theo khiến tôi cảm thấy không được thoải mái, không có thời gian riêng.
Từ bé đến giờ lúc nào nhà tôi cũng đi chơi với nhau, nên tôi rất có ít thời gian đi với bạn bè. Đến lúc làm người mẫu thì mới được thả ra 1 tí đi chơi nhưng cứ 9-10 giờ tối là phải có mặt ở nhà. Mà không phải hôm nào cũng được đi, chắc 2 tuần tôi mới được đi chơi 1 lần. Còn giờ là Á hậu thì đi đâu, làm gì bố mẹ, thậm chí cả em trai tôi cũng đi theo rồi! (Cười lớn)
Thật khó tin khi Á hậu Huyền My mà chỉ được đi chơi 9-10 giờ tối là phải về?
Đến bản thân tôi còn không tin nổi mình chứ nói gì đến mọi người.
Tại sao bạn không thử góp ý với mẹ rằng: “Con đã lớn, con có thể tự lập được rồi!”?
Tôi không đấu tranh nổi! Thỉnh thoảng tôi vẫn bảo mẹ là: “Mẹ ơi, con lớn rồi… phải cho con sự thoải mái riêng chứ?” thì mẹ tôi lại mắng: “Không! Không lớn gì hết, ngay cả khi nào lấy chồng thì mẹ vẫn đi theo!”. Nói chung, dù lớn như thế nào thì trong mắt mẹ tôi vẫn là 1 đứa trẻ con. Tôi chỉ ước mẹ có thể hiểu cho suy nghĩ của mình và có thể hãy để cho tôi một khoảng thời gian riêng tư nhất định. Ước gì trong năm mới này, mẹ có thể cho tôi đi chơi nhiều hơn (cười)
Bởi đến 1 lúc nào đó tôi phải tự lập, trưởng thành hơn để đi bằng bước chân của mình. Tôi phải tự sắp xếp công việc, đi gặp khách hàng, đối tác… chứ không thể lệ thuộc vào bố mẹ suốt đời được.
Quản lý con gái rất chặt, hẳn bố mẹ Huyền My phải phản ứng gay gắt khi biết thông tin con gái đang hẹn hò?
Thực lòng mà nói, đến bây giờ tôi chưa làm gì để bố mẹ phải lo lắng quá nhiều về mối quan hệ của mình.
Lúc đầu tôi cũng khá lo lắng và sợ mẹ mắng nhưng thật bất ngờ, bố mẹ lại không phản ứng gay gắt. Cả hai ngồi bên cạnh tôi, động viên rồi hỏi thăm xem bạn ấy là người như thế nào, có không không hay đang học gì… và hôm nào cho bố mẹ xem mặt! Có lẽ, bởi bố mẹ cũng đã từng trải qua tuổi trẻ như tôi nên khá tâm lý.
Vẫn là chị em tốt với Kỳ Duyên!
Hầu như các Hoa hậu, Á hậu trong một cuộc thi thường không được thân thiết với nhau cho lắm. Còn mối quan hệ giữa Huyền My và Kỳ Duyên thì sao đây?
Tôi với Kỳ Duyên khá thân với nhau. Ngay từ vòng Sơ khảo đến Chung kết cuộc thi, cả hai chị em luôn trò chuyện vui vẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Vì tôi từng tham gia người mẫu nên Kỳ Duyên cũng hay hỏi tôi 1 số kinh nghiệm, tạo dáng đi lại như nào cho đẹp… Đến bây giờ, khi cả hai đều bận rộn với những kế hoạch riêng nhưng mỗi lần gặp nhau ở các sự kiện là lại tíu tít. Nói chung, cả tôi hay Kỳ Duyên vẫn đang là chị em tốt của nhau, không hề có bất cứ hiểu nhầm hay hiềm khích gì như mọi người đồn.
Trong các Hoa hậu, Á hậu hiện nay thì Huyền My thân nhất với ai?
Chắc vì cùng ở Hà Nội nên tôi hay gặp gỡ với chị Ngọc Hân và Tú Anh nhiều hơn. Hai chị đều là những người đi trước, lại cùng trưởng thành từ cuộc thi Hoa hậu nên chúng tôi có sự thân thiết hơn bình thường, dễ đồng cảm với nhau. Ngoài ra, những khi rảnh rỗi, mấy chị em thường rủ nhau đi ăn hay uống cà phê tâm sự, chia sẻ những kinh nghiệm, bài học cho tôi. Mà hình như Hoa hậu, Á hậu nào cũng ăn rất nhiều, không hề kiêng khem bất cứ thứ gì. Cứ hôm nào mấy chị em mà gặp nhau là hớn hở, ăn đến mức bàn khác phải nhìn ngạc nhiên.
Cùng đang theo học ngành thời trang, có định thử làm 1 nhà thiết kế giống Hoa hậu Ngọc Hân không?
Tôi rất đam mê kinh doanh từ bé, chắc do máu ngấm của mẹ và có khả năng vẽ nữa nên mong sau này có thể kinh doanh một cái gì đó liên quan đến thời trang. Nói thật, nhan sắc của mỗi người chỉ theo thời gian, không có gì là mãi mãi nên tôi phải cố gắng phát triển đam mê kinh doanh của bản thân.
Và trong năm 2015 này, tôi sẽ dành nhiều thời cho việc học trường thời trang cũng như học thêm về marketing để những cái có thể bổ trợ cho nhau tốt hơn sau này.
Cảm ơn Huyền My, chúc bạn sang năm mới thành công hơn nhé!
Cùng ngắm những hình ảnh xinh đẹp của Á hậu Huyền My trong tà áo dài xuân: