Dù theo đuổi hai hình tượng khác nhau, một trong sáng, một gợi cảm nhưng cả hai cô nàng này đều được biết đến với sự khoẻ khoắn và mạnh mẽ. Và hôm nay YAN có những tình huống khá là nan giải đang chờ hai nàng "gái men" này cùng giải quyết đây!
Giả sử đêm giao thừa, bạn bị bỏ lại ở nhà một mình, bạn sẽ làm gì?
Diệp Lâm Anh (DLA): Mình sẽ tận hưởng giây phút thú vị này bằng cách tự thưởng cho mình 1 chai rượu vang ngay khoảnh khắc giao thừa.
Khả Ngân: Còn em thì sẽ lên tầng thượng xem pháo hoa xong, sau đó xuống phòng mở nhạc thật to và ăn thật nhiều luôn!
Tết, lỡ hẹn bạn sang nhà ra mắt nhưng sau đó phát hiện là người ấy kị tuổi với gia đình, bạn xử lý thế nào?
Diệp Lâm Anh (DLA): Đã hẹn rồi thì vẫn phải tiến hành thôi! Tuy mình là một người khá duy tâm nhưng cũng không mê tín đến mức đó đâu.
Khả Ngân: Em cũng giống chị Lâm Anh luôn, thực ra em không mê tín lắm, mà thất hứa với bạn bè lại càng không.
Nếu chỉ được chọn một việc tốt đẹp duy nhất trong năm 2014 và những việc còn lại sẽ rất tệ, bạn sẽ chọn tình yêu, sức khoẻ hay sự nghiệp?
Diệp Lâm Anh (DLA): Chắc chắn là sức khoẻ rồi, vì không có sức khoẻ thì tình yêu và sự nghiệp có cũng không đủ ý nghĩa nữa. Thử tưởng tượng sức khoẻ rất tệ, ốm đau bệnh tật thì làm gì có sức mà yêu hay làm việc!
Khả Ngân: Đối với em sức khoẻ là trên hết. Có sức khoẻ là có tất cả.
Trước Tết đi cắt tóc làm mới hình ảnh nhưng ai ngờ lại bị dính một kiểu tóc siêu thảm hoạ, bạn sẽ làm gì trong những ngày Tết?
Diệp Lâm Anh (DLA): Chắc sẽ sắm các loại nón khác nhau để che kiểu tóc thảm hoạ. Không thì cạo trọc có khi lại hay hơn (cười)
Khả Ngân: Cố gắng nghĩ ra cách tạo kiểu khác cho tóc thật dễ nhìn nhất có thể, kết hợp với trang phục đẹp hợp với tóc nữa thì sẽ cứu vớt lại được ngay.
Nếu như bạn đã có người yêu nhưng khi đi du xuân có người lạ xin số điện thoại làm quen, bạn sẽ làm gì? Nhất là người đó lại khá đẹp trai.
Diệp Lâm Anh (DLA): Nói chung là có đẹp trai hay không đẹp trai thì mình cũng không thể cho số điện thoại được. Có người yêu rồi thì phải ngoan chứ. Nhưng mà nếu có anh chàng đẹp trai mà lại xin số thì trong lòng mình cảm thấy sướng lắm!
Khả Ngân: Hmm…em chưa có người yêu, mà nếu có chắc em cũng cho, mà cho số điện thoại quản lý (cười to).
Trên đường đi chơi Tết, bạn phát hiện 3 kẻ gian đang trộm xe của người khác, trông chúng rất là nguy hiểm, bạn sẽ ra tay nghĩa hiệp hay là ngó lơ để có Tết yên bình?
Diệp Lâm Anh (DLA): Chắc mình sẽ sử dụng bài học luyện thanh. Đó là hét, hét ầm lên cho người dân chạy tới xử lý chứ sức của mình chắc chỉ xử được 1 tên thôi, chứ 3 tên thì đông quá!
Khả Ngân: Vì em đã từng bị cướp rồi nên hiểu được cảm giác đấy, có thể nói bây giờ em cực kỳ “không đội trời chung” với trộm cướp. Trong trường hợp này em sẽ lại đá thật mạnh cho kẻ đó ngã và mất phương hướng. Sau đó sẽ hét to kêu gọi mọi người chung tay bắt giữ chúng!
Cám ơn những lời "gỡ rối" đáng yêu của hai bạn, YAN chúc hai cô nàng "gái men" sẽ có một mùa Tết thật vui và ấm áp để chuẩn bị thật tốt cho năm 2014 nhé!