Gần đây một đoạn phim quay cảnh bốn chú thỏ tí hon tìm cách ngủ trong những chiếc li uống nước đã gây tranh cãi khắp cộng đồng mạng.
Các bé thỏ con này nằm gọn trong những chiếc li uống nước, một số trông như đang ngủ, hoặc cố chợp mắt, số khác thì chỉ muốn ngồi sao cho thoải mái, dễ chịu.
Chú thỏ ở li số 3 sau một lúc cũng thụt đầu xuống cố ngủ một tí, nhưng chú ở li đầu lại... bừng tỉnh. (Ảnh: Internet)
Các chú thỏ được đặt trong những li nước liệu có phải hành động dã man? (Ảnh: Internet)
Ban đầu, hai chú thỏ trong li 1 và 3 còn thức, trông có vẻ rất hài lòng, trong khi 2 bé còn lại đang nhắm mắt như thiu thiu ngủ.
Đặc biệt, chú thỏ thứ 3 dường như là kẻ phá bĩnh trong nhóm khi thỉnh thoảng quay sang nhấm nháp tai của bạn bên trái và ngăn không cho bạn mình ngon giấc. Sau khi phá phách, chú thỏ thứ 3 cuộn mình như quả banh tròn trắng tinh và bắt đầu gà gật.
Chú thỏ thứ nhất lúc này bắt đầu lim dim và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Kẻ phá bĩnh - chú thỏ thứ 3 - sau một hồi loay hoay thì cũng trở nên bình tĩnh lại và nhắm mắt ngủ.
Chú thỏ thứ 3 loi nhoi nhất trong 4 chú và dường như không ngủ yên được. (Ảnh: Internet)
Dù không ai dám tranh cãi về sự đáng yêu vô đối của các chú thỏ nhưng tình trạng khó ở này của các bé đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng và bàn cãi quyết liệt khi đoạn phim mới được đưa lên. Một bạn chia sẻ: "Không! Không ổn chút nào! Các bé thỏ dễ thương thật đấy nhưng có lẽ chúng ta nên đặt chúng vào một cái li thật to rồi để chúng yên".
Bên cạnh đó có những bạn còn phản ứng gay gắt hơn: "Sao lại làm thế được chứ? Chẳng lẽ phải bỏ thỏ con vào li nước thì trông chúng mới dễ thương hơn à? Không hề. Làm ơn đưa chúng ra đi".
Bé thỏ quậy phá nhấp tai bạn mình. Trong khi đó, một bé thỏ cực ngoan ngoãn đang tìm cách nghỉ ngơi. (Ảnh: Internet)
Thế nhưng cũng có bạn trả lời: "Rõ ràng là chúng tỏ ra rất thoải mái và có khả năng trèo ra mà". Một bạn khác đồng tình với đoạn phim này cho hay: "Nếu lũ thỏ không thích ngồi trong li thì chúng đã tìm cách thoát ra rồi. Chúng có thể dễ dàng ngóc đầu lên nhưng rõ ràng lại nhanh chóng rúc đầu xuống".
Bạn trẻ khác thêm vào: "Có gì tàn nhẫn đâu chứ. Tại cộng đồng mạng cứ thích chuyện bé xé ra to mà thôi. Vả lại tôi chỉ thấy cái sự... 'vất vả' duy nhất ở đây là một bé thỏ đang tìm cách ngồi cho thoải mái thôi. Trong đó còn có hai bé đang ngủ cơ mà. Nếu bọn chúng muốn leo ra khỏi li thì chúng đã leo rồi".
Ý kiến này cũng nhận được nhiều sự đồng tình: "Đây không phải tình huống gì gọi là độc ác cả. Bọn chúng nếu cảm thấy nguy hiểm thì đã mở to mắt và vùng vẫy dữ dội để thoát ra rồi. Trong khi đó, hai trong số chúng còn đang thư giãn thoải mái thế kia chứng tỏ chẳng thấy gì là nguy hiểm cả".
Có vẻ như đa số cư dân mạng cũng nghiêng theo ý kiến này rằng các chú thỏ đang cảm thấy hoàn toàn ổn, không bị nguy hiểm gì, và chỉ khó chịu vì không ngủ được thôi, chẳng có gì to tát đến nỗi phải gọi đến tổ chức cứu trợ động vật.