Một tên cướp liều lĩnh đã bất ngờ cầm dao xông vào khách sạn cướp màn hình máy vi tính. Bị nhân viên khách sạn phát hiện và truy đuổi, tên cướp đã nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè để tẩu thoát nhưng đã chết đuối.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h40 ngày 12/1, một đối tượng (khoảng 30 tuổi) đeo theo ba lô đi bộ vào khách sạn N.L. ở số 54/6, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM). Tại đây, đối tượng này đã bất ngờ rút dao ra đe dọa nhân viên trong quầy tiếp tân cướp màn hình máy vi tính, rồi nhanh chóng tháo chạy ra ngoài.

Lập tức, hắn bị 3 nhân viên trong khách sạn truy đuổi nên đối tượng này ném lại tang vật và bỏ chạy. Khi chạy đến giao lộ Hoàng Sa – Nguyễn Đình Chiểu, do quá hoảng sợ tên cướp đã cởi giày và dây nịt, áo khoác rồi ôm ba lô nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè với ý định bơi sang bên kia bờ để tẩu thoát.

Tuy nhiên, khi bơi ra đến giữa dòng kênh đối tượng bị đuối nước và chìm hẳn. Nhận được tin báo, đội cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP. HCM đã có mặt tại hiện trường và tiến hành tìm kiếm thi thể đối tượng.

