Ngày hôm qua, thông tin về việc cô gái suy thận trong đám cưới cổ tích qua đời đã khiến mọi người đều cảm thấy xót xa.
Ngày hôm qua, thông tin về việc cô gái suy thận trong đám cưới cổ tích qua đời đã khiến mọi người đều cảm thấy xót xa. Dòng thông tin báo về sự ra đi của chị Nguyễn Châu Loan đã được anh trai Nguyễn Hải Châu viết trên trang cá nhân. Tang lễ của chị được tổ chức tại nhà riêng (xóm 7, xã Châu Sơn, Ba Vì, Hà Nội) vào ngày 23/1/21015, và được an táng vào lúc 7h00 sáng ngày 24/2/2015.
Có mặt tại nhà chị vào sáng nay, nhiều người thân, gia đình, bạn bè và hàng xóm đã nghẹn ngào. Tang lễ của chị Châu Loan được diễn ra lặng lẽ, không ồn ào nhưng khiến bất kì ai có mặt cũng rơi nước mắt, xót thương cho số phận của chị.
Sau 7 năm chiến đấu với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, cùng sự sát cánh, kề cận của anh Nguyễn Văn Vượng, vào tháng 4/2014, một đám cưới cổ tích được tổ chức đã biến niềm mong mỏi, ước mơ của hai anh chị thành hiện thực. Đám cưới của hai người như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường và được rất nhiều người quan tâm, ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, vào ngày 19/11/2014, một tai nạn xảy ra đã biến cuộc sống của hai vợ chồng thành bi kịch. Anh Vượng đã ra đi trong một vụ tai nạn,để lại người vợ bệnh tật và một mẹ già đau ốm. Chuỗi ngày điều trị của chị Loan sau đó, chị gần như suy sụp cả về tinh thần lẫn thể xác. Không lâu sau, chị Loan được gia đình đưa về Ba Vì để tiện việc chăm sóc và trị bệnh. Rồi ngày hôm nay, một lần nữa, người thân trong gia đình anh Vượng - chị Loan lại phải tang trắng mà tiễn đưa chị về với đất.
Nhìn lại chuyện tình cổ tích của chị Loan và anh Vượng, ai nấy đều nghẹn ngào cho một kết thúc buồn của ngày hôm nay. Thế nhưng, với nhiều người, có lẽ đây lại là một hướng đi mới, giải thoát cho chị Loan để chị được về bên anh Vượng - người mà chị luôn gọi là ánh sáng của cuộc đời mình.