Các chàng trai à! Điều mà tôi muốn nói là dù có cãi nhau người sai là ai thì bạn cũng là người con trai. Bạn nên trân trọng phái nữ chúng tôi, có thể bỏ qua thì bạn hãy làm như thế. Đừng mang lòng tự trọng của bạn ra mà ngăn cản thứ tình cảm đang nở hoa thành đóng tro tàn.

Tôi là một cô gái không hoàn hảo, thường thích những gì tôi mới chịu làm tốt thứ đấy, tôi hay cau có nếu có người làm sai ý mình và điều quan trọng là tôi chưa từng tin thứ gọi là “Tình yêu”. Đơn gản tôi chỉ nghĩ rằng mình có thể làm một mình được mọi chuyện mà không cần một anh chàng nào đấy giúp đỡ cả. Lúc buồn thì trùm chăn nghe một bài hát buồn một tí giống tâm trạng rồi ngủ thôi, không thì tôi bước chân ra đường đi bộ lang thang vài vòng cho thoải mái rồi về nhà. Thế là hết buồn, với bạn độc thân không yêu ai yêu mỗi chính mình có thể gọi là ích kỷ không nhỉ? Mà ý kiến riêng tôi thì chả có gì là ích kỷ cả, cũng vui mà. Thích ăn gì thì ăn, đi đâu về muộn cùng lắm bị bố mẹ la một tí xong rồi lại chui vào chăn tận hưởng giấc ngủ yên lành, không phải cãi cọ giận hờn vu vơ với ai. Đỡ mệt!!! Cơ mà nhều lúc cũng “gato” với đám bạn phết, đi đâu chúng nó cũng có “gấu” đi cùng, có nhiều đứa còn sến sẩm gắp cho người yêu như trẻ con ý chứ. Và còn cái hội còn vài đứa độc thân thì cực ghét đứa nào cứ đèo “gấu” ôm hôn các kiểu.
Nhưng mọi thứ thay đổi rất nhanh từ khi có tí tình yêu vào. Có lẽ nói thật ra là tôi thay đổi từng ngày, hay xúng xính áo quần đẹp, nói chuyện có vẻ mang đầy sự đáng yêu nữa chứ, mọi thứ trở nên hoàn hảo ra phết. Đúng cái người ta gọi mới yêu thì tình yêu nó toàn là màu hồng thôi ý, nhắn tin suốt ngày với chàng ý mà không biết chán, nói chuyện thì trên trời dưới đất. Cứ nhiều lúc nghĩ lại thấy mình cứ dở hơi kiểu gì ý. Ừ! Nhưng mà tình yêu nó thế đấy các bạn ạ, đầy sến sẩm nhưng mình thì lúc nào nghĩ nó bình thường mà thôi. Với cả tôi thấy yêu vào nhiều lúc cuộc sống nề nếp hơn, ăn cơm đầy đủ ít bỏ bữa, tần suất của chơi bời nói xấu nhau với đám bạn cũng ít đi, có khi cũng gọi là chăm học hơn hẳn, những người đi làm thì sau giờ làm việc thỉnh thoảng lại được các anh chàng đón đưa. Lúc mệt mỏi buồn bả thì cũng có người giúp mình giảm “sờ trét”, có người lắng nghe tâm sự mình.
Một chàng trai luôn xem mình là đúng. Chàng trai này chả biết lúc nào là mình sai nữa rồi, bởi vì cái câu xin lỗi của những anh chàng này chôn sâu dưới đáy dạ dày rồi nên thường chả bao giờ nhận mình không đúng nhận mình sai cả. Và người đau khổ nhất ở đây là các cô gái yếu say đắm và đang chìm đắm trong thứ men mà nuôi sống con người nhưng giết chết còn người lúc nào không hay.
Thường thì những chàng trai tốt thì con gái lại không lựa chọn, bởi vì vẻ bề ngoài hay nhìn người ta không có gì nổ bật hay đáng chú ý cả. Những chàng trai đấy thì cũng ít lắm đấy nên các bạn gái đừng đặt mục tiêu gì để chọn cả, nhiều cái cũng được gọi là duyên số. Duyên đến duyên đi không thể ngăn cản được , nhưng các cô nàng này nên nhớ đừng yêu mù quáng quá để lúc kết thúc không mang nhiều đau khổ. Ừ! Nói thì cứ nói thế nhưng chắc gì tôi với bạn trải qua được tình yêu mà không có đau khổ không có nước mắt.
Các chàng trai à! Điều mà tôi muốn nói là dù có cãi nhau người sai là ai thì bạn cũng là người con trai. Bạn nên trân trọng phái nữ chúng tôi, có thể bỏ qua thì bạn hãy làm như thế. Đừng mang lòng tự trọng của bạn ra mà ngăn cản thứ tình cảm đang nở hoa thành đóng tro tàn. Với bản thân tôi sai thì tôi sẽ nhận lỗi, cũng có hứa là lần sau không như thế nữa. Nhưng mà đâu phải cái gì cũng dễ làm đâu nhất là tính cách con người đã có sẳn từ khi sinh ra, biết lỗi sai của mình và ít tái phạm đến nó là tốt. Chúng tôi có thể bỏ qua cho các bạn tại sao các bạn lại không?
Tình yêu là thứ có thể khiến bản thân bạn đau khổ hơn là khi có 1 điều tồi tệ khác xảy ra đấy. Có người đòi sống chết với tình yêu nhưng có mấy người đòi sống chết vì bị mất người thân. Nên dù thế nào bạn cũng không nên tính mạng mình ra bán rẻ thế chứ, sống tốt hơn là cách bạn chứng minh bản thân mình với tất cả mọi người, với người đã bỏ rơi bạn. Người đã bỏ rơi bạn sẽ thấy anh ta chả là gì trong mắt bạn, bị bạn khinh thường. Anh ta là người đáng nhận cái khinh thường đấy của bạn mà.
Các bạn gái thân mến! Không phải thế mà sợ cứ yêu thôi. Có người tốt đang chết mê chết mệt với bạn thì sao, vì chuyến xe bị trễ nên tình yêu đến trễ một tí thôi cô gái ạ!
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Thúy Anhh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn! |