Nhiều điều mẹ muốn nói với các con, nhưng mà, một lá thư này sao đủ? Chỉ hy vọng mẹ nói ít các con hiểu nhiều, sẽ có những suy nghĩ đúng đắn.
Sài Gòn, ngày… tháng… năm…
Con trai, con gái của mẹ…
Hôm nay mẹ của các con lại thất tình nữa rồi! Cũng đau lòng lắm, nhưng mẹ các con đủ mạnh mẽ để mà không khóc. Mẹ không hy vọng con mẹ không trải qua cảm giác này và nếu có hy vọng các con mẹ sẽ có thể vượt qua. Dù sao thì mẹ cũng phải xin lỗi các con của mẹ, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian nữa để mẹ có thể chào đón các con, mẹ vẫn chưa tìm thấy ba người chịu làm ba cho các con và mẹ nghĩ mình cũng chưa đủ trưởng thành để đón nhận một tình yêu thật sự. Tình yêu là gì nhỉ? Khi yêu nhau thì sẽ thế nào nhỉ? Mẹ cũng không rõ nữa, chỉ là khi nhìn thấy những chuyện tình xung quanh mẹ, mẹ có chút rối bời trong suy nghĩ nên muốn viết lá thư này cho các con, mong khi đọc được lá thư này vào lúc các con bằng tuổi mẹ bây giờ, các con sẽ hiểu mẹ.
Con trai này, mẹ không muốn con trở thành một thằng trai đểu. Mẹ không muốn con cứ thấy ai cũng tán tỉnh, gạ gẫm người ta, đến lúc “ăn xong lại đạp đổ”. Mẹ mong con sẽ trở thành người có trách nhiệm, đã muốn cởi bộ đồ trên người con gái nhà người ta thì trước đó hãy xác định rằng con sẽ lấy người ta. Cũng nhớ cho mẹ không được lợi dụng rượu mà đẩy con gái nhà người ta lên giường. Rồi đến lúc “có chuyện” lại dúi vài đồng bạc hoặc vin vào cớ này nó để ép người ta phá thai. Con cũng đừng bao giờ van xin tình yêu từ một cô gái, trông thảm hại lắm con à, mẹ - người phụ nữ suốt đời yêu con – sẽ đau lòng lắm con ạ. Thay vì van xin, con hãy chứng tỏ cho cô gái ấy thấy cô ấy sai vì không chọn con, hãy làm cho cô gái đó cảm thấy nuối tiếc.
Con gái này, con nên biết một cô gái cuốn hút là cô gái độc lập về tinh thần, lẫn vật chất. Nên mẹ hy vọng con gái mẹ biết yêu nhưng đừng lún sâu, đừng lụy tình mà khổ lắm con ạ. Nếu chẳng may con gặp một gã trai đểu, cuộc đời con sau này sẽ rất khổ. Khi xác định trao thân gửi phận cho ai, con hãy cân nhắc thật kĩ, đừng chỉ “mới chớm có tình cảm” mà đã cởi tuốt tuột trên người con ra, dùng thân thể làm trò tiêu khiển, và dùng cái thai trong bụng làm thứ ràng chân người khác. Và con à, con cũng đừng bao giờ chen chân làm người thứ ba, nhất là với những người đã có gia đình. Thế gian này không thiếu người, đừng giành dựt những thứ “của người”, đừng nói với mẹ rằng con không thể sống thiếu họ - một thằng đàn ông không nuôi nổi con đến một ngày! Điều đó sẽ thực sự làm tổn thương ba con, người đàn ông duy nhất thương con vô điều kiện, trong khi con chưa báo hiểu nổi cho ba một ngày. Thà là con lầm lỡ, tuy có thể mẹ sẽ trách mắng, nhưng mẹ nhất định dang tay đón con và cháu mẹ về.
Mẹ thực sự thương các con rất nhiều, vì các con là kết tinh của tình yêu giữa ba và mẹ, nhưng càng vì như thế, mẹ càng không cho phép bản thân “dễ dãi” với các con, để các con lầm đường lạc hướng…
Còn nhiều điều mẹ muốn nói với các con, nhưng mà, một lá thư này sao đủ? Chỉ hy vọng mẹ nói ít các con hiểu nhiều, sẽ có những suy nghĩ đúng đắn.
Mẹ yêu các con.
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Phong Linh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Tựa gốc: Khi con bằng tuổi mẹ. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn! |