[Tản văn] Dành tặng anh, chàng trai tháng 1

08:00 30/06/2014

Tình yêu của anh chẳng hề giống như người khác, anh không muốn chia sẻ cho những người mà anh biết chắc là không thuộc về mình. Chẳng phải vì anh hẹp hòi, chẳng phải vì anh kiêu căng, chỉ vì trái tim anh muốn yêu thương cô gái của anh một cách vẹn tròn, phải không anh?

Chàng trai tháng 1

Người ta nói tháng một là tháng của mùa xuân, mùa của cơn gió lạnh buốt xen lẫn những hạt mưa phùn rét đậm, mùa của không khí nhộn nhịp ngày tết đến. Nhưng em thì vẫn nghĩ, tháng một là tháng của mùa đông hiu hắt gió lạnh đến tê người, tháng mà mọi người đều ước được nắm bàn tay ấm nóng của ai đó mà bước đi trên con đường rét buốt.

Này chàng trai, chàng trai tháng 1, anh đang nghĩ gì thế? Hãy nói cho em biết có được không?

Sao đã qua bao mùa đông rồi mà anh chưa chịu trao gửi tình cảm của mình cho một ai vậy? Người ta vì cơn gió lạnh mà đi tìm cho mình một trái tim để chia sẻ, để cùng sưởi ấm cho nhau qua mùa đông lạnh giá, còn anh sao vẫn cứ lầm lũi riêng mình trên con đường dài bất tận.

Ai nói anh không buồn, ai bảo anh không cô đơn? Dù là chàng trai tháng 1, tháng của ngày đầy gió, nhưng đâu phải thế là không biết buồn, không biết thế nào là cô đơn hả anh? Một mình bước trên con đường ấy, đứng nhìn bao người bên nhau, họ nói cười, họ trao nhau những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm thật lâu để thấy dù đông lạnh thì đông cũng thật đẹp, cái đẹp của sự sẻ chia thì anh có buồn, có thấy mình cô đơn?

Anh này, đâu phải người thương anh không có, đâu phải cô gái đó không xinh đẹp, không đáng yêu, càng chẳng phải người ta không tốt nên anh không đồng ý, vậy mà sao anh vẫn chọn cách im lặng cho trái tim mình hả anh? Cũng từng có lúc ai đó làm trái tim anh xao động, nhưng tiếc rằng với anh cô gái ấy chẳng đủ ấm để anh chịu mở lòng mình với người ta để rồi khi người ta đi qua anh lại một mình bước qua đông lạnh giá.

Em biết, chẳng phải anh kén chọn gì đâu đúng không? Chỉ là gió lạnh quá, anh chẳng thể tìm được bàn tay nhỏ bé nào có chung nhịp đập với mình nên cứ cố giữ khư khư trái tim mình như đứa trẻ rụt rè trước người lạ mà thôi.

Chàng trai như anh cũng ương bướng và cứng đầu không kém gì em đâu anh ah, biết là không thuộc về mình anh sẽ chẳng bận tâm mà giữ lấy.

Gió lạnh đã đi rồi, những cơn gió rét buốt xen lẫn chút mưa phùn ngày ấy đã trôi dần theo ngày tháng, và anh giờ đây cũng đã chịu mở lòng mình rồi phải không?

Nhưng thật lạ thay, cô gái anh chọn chẳng phải là cô gái của mùa hè ấm nóng, cũng không phải cô gái của mùa thu lãng mạn hay mùa xuân đáng yêu, anh chọn cho mình cô gái như em, cô gái của mùa đông, của tháng 1 giống anh.

Anh ah, trái tim anh đã lạnh giá bao nhiêu lâu rồi mà giờ đây đến với em anh lại muốn tự sưởi ấm trái tim mình rồi che chở, sưởi ấm cho em nữa?

Chàng trai tháng 1, chàng trai có trái tim ấm áp giữa mùa đông, hãy nói ra đi những suy nghĩ mỏi mệt bấy lâu, để cho mọi người thấy trái tim anh chẳng hề giá lạnh.

 

Vì em biết, anh chỉ là đang cố gắng dành dụm tình cảm nồng ấm của mình cho người mà anh yêu thương nhất mà thôi.

Tình yêu của anh chẳng hề giống như người khác, anh không muốn chia sẻ cho những người mà anh biết chắc là không thuộc về mình. Chẳng phải vì anh hẹp hòi, chẳng phải vì anh kiêu căng, chỉ vì trái tim anh muốn yêu thương cô gái của anh một cách vẹn tròn, phải không anh?

Cơn gió ấm bất chợt giữa tháng 1 đầy giá lạnh, cơn gió ngốc nghếch, có bao giờ anh đọc một mẩu truyện, người ta nói "Chàng trai Ma Kết luôn bị bắt nạt, luôn nhường nhịn người mà họ yêu quý, chấp nhận ngốc một chút, chấp nhận bỏ qua những gì có thể, chấp nhận để được thấy bạn vui vẻ hay hạnh phúc…" thì anh có thấy bóng dáng mình trong đó không anh? 

Chàng trai tháng một như anh rất ít khi cho ai cơ hội để tiến sâu vào cuộc đời hay trái tim của mình… đơn giản thôi vì anh dễ tổn thương hay đơn giản người đó chưa đủ để đánh thức cảm xúc trong anh phải vậy không?

Này chàng trai của em, hãy dũng cảm lên anh nhé.

Chàng trai của tháng 1 như anh là người ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất mà em từng gặp anh biết không? Cứ ngại ngùng, cứ mắc cở, cứ rung động, cứ lo lắng, cứ quan tâm và yêu thương ấm nóng như chính trái tim của anh, tất cả những điều đó là đều tạo nên chàng trai tuyệt vời nhất, anh ah. 

Cứ cho đi, rồi anh sẽ nhận được điều tuyệt vời nhất.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Hoa Tý, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!