“Tân binh toàn năng” tập 7: Thái Lê Minh Hiếu, Wonbi, minhtin chạnh lòng khi vũ công thay thế

11:45 16/11/2025

Tập 7 của Tân binh toàn năng phát sóng tối 15/11 tiếp tục chứng kiến cuộc đối đầu căng thẳng giữa đội hình tân binh thăng cấp và nhóm nhạc quốc tế trong vòng công diễn 3.

Quy tắc khắc nghiệt ở vòng này khiến ba thành viên bị "đóng băng" là Thái Lê Minh Hiếu, Wonbi và Minhtin vào tình thế không được đảm bảo tham gia tiết mục trình diễn quan trọng ở vòng 2. Họ phải trao lại bảng tên cho 3 vũ công chuyên nghiệp thay vị trí của mình.

 
3 Tân binh phải đứng nhìn slot của mình bị vũ công thay thế.
3 Tân binh phải đứng nhìn slot của mình bị vũ công thay thế.

Chứng kiến khoảnh khắc đó, Thái Lê Minh Hiếu - cái tên "nặng ký" được đánh giá cao từ đầu chương trình bày tỏ "hơi chạnh lòng, hơi buồn, suy nghĩ nhiều" khi nhìn người khác nhảy thay phần mình. Trong khi đó, minhtin thừa nhận: "Thật sự, cảm xúc của mình lúc đó khá sốc, giống như 1 gáo nước lạnh tạt vào người vậy khi phải đứng ở ngoài nhìn vị trí của mình bị thay thế bởi 1 người khác". 

Wonbi cũng đồng cảm: "Khó chịu, bứt rứt lắm. Đáng lẽ vị trí đó là của mình chứ không phải được thay thế bởi 1 ai đó". Anh chàng chia sẻ thêm rằng: "Khi thấy các bạn tập thì động lực của mình lại thôi thúc mình nhiều hơn. Và mình nghĩ bài Gương vỡ làm lành lần này để hoàn thiện và thăng hoa nhất thì nên có đủ 8 thành viên của Tân binh toàn năng biểu diễn".

 
Các vũ công mang bảng tên thay cho 3 Tân binh bị "đóng băng".
Các vũ công mang bảng tên thay cho 3 Tân binh bị "đóng băng".

Trong cuộc họp chia đội vào 2 phần thi vocal và performance, NSX toàn năng SOOBIN tin tưởng đề cử Swan Nguyễn vào tiết mục vocal mang tên Khóc cùng em cùng Phúc Nguyên và Đức Duy. Tuy nhiên, nam thực tập sinh đã chủ động xin chuyển sang tiết mục performance là Gương vỡ làm lành mang âm hưởng dân gian Việt Nam với mong muốn bứt phá bản thân khỏi vùng an toàn và thử sức với một màu sắc âm nhạc hoàn toàn mới.

Swan Nguyễn giải thích: "Vì mình rất muốn hát 1 bài âm hưởng dân gian Việt Nam. Mình muốn được bứt phá nhiều hơn, chứng minh cho mọi người thấy là mình đang cố gắng rất nhiều cho việc nhảy".

 
SOOBIN có những chiến lược riêng với giọng ca của Swan Nguyễn.
SOOBIN có những chiến lược riêng với giọng ca của Swan Nguyễn.

Đồng thời, Hồ Đông Quan cũng bày tỏ khao khát bước ra khỏi vùng an toàn của mình khi muốn thử sức với ballad: "Đến bây giờ vẫn chưa được hát ballad lần nào". Tuy nhiên, SOOBIN cũng nhắc nhở đây là đội hình thi đấu chính thức với tiết mục vocal diễn live hoàn toàn nên cần đề cao sự an toàn, thẳng thắn bày tỏ thái độ lo lắng vì bài này hơi quá sức so với quãng giọng đẹp của Hồ Đông Quan.

Trước áp lực giải cứu 3 đồng đội bị "đóng băng", Hồ Đông Quan đã nghe lời SOOBIN. Trong khi đó, vị trí của Swan Nguyễn trong tiết mục vocal được thay bằng Long Hoàng.

Không phụ sự kỳ vọng, màn trình diễn Vocal sau đó đã thành công rực rỡ, 3 chàng trai đã khoe trọn kỹ năng vocal khi thể hiện những nốt cao và truyền tải một cách tinh tế cảm xúc của bài hát. Tiết mục này không chỉ “dát vàng lỗ tai” khán giả mà còn lay động cả đội ngũ sản xuất và đối thủ. 

 
3 tân binh trong tiết mục Vocal "Khóc cùng em".
3 tân binh trong tiết mục Vocal "Khóc cùng em".

NSX Toàn năng SOOBIN xúc động chia sẻ: “Đến đoạn cuối, mình đã hơi xúc động quá… Ngày hôm nay, mình cảm thấy Long, Duy và Nguyên đã trút tất cả những gì các bạn có, để thể hiện ca khúc này". 

Đội đối thủ Fenix cũng ấn tượng sâu sắc, nhận xét họ bị “nổi hết cả da gà” và khen ngợi “những âm sắc khác đều rất hay, khi cậu ấy cất tiếng hát lên trong bầu không khí đó". 

Tập 7 khép lại khẳng định tinh thần chiến đấu và ý chí nghệ thuật mạnh mẽ của các tân binh. Với sự tự tin của NSX toàn năng SOOBIN vào vũ khí âm nhạc độc đáo và tinh thần bứt phá của đội hình, mọi sự chú ý giờ đây đổ dồn vào kết quả cuối cùng của công diễn 3.