Tâm sự xúc động về đám cưới của người lính giữa mùa dịch Covid-19

17:00 09/03/2020

Đám cưới là ngày trọng đại nhất của cuộc đời, ngày mà hai người yêu nhau chính thức bước vào cánh cửa hạnh phúc trong sự chứng kiến của bạn bè và người thân.

Thế nhưng, có những người đã hy sinh hạnh phúc cá nhân để ngày đêm thực hiện nhiệm vụ của một người lính ở tuyến đầu chống dịch. 

 
Những người lính biên phòng ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, hạn chế lây lan dịch bệnh (Ảnh: Zing.vn)
Những người lính biên phòng ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, hạn chế lây lan dịch bệnh (Ảnh: Zing.vn)

>>Xem thêm: Theo chân các anh bộ đội vào bếp, CĐM: Hạ Cánh Nơi Anh phiên bản Việt

Đám cưới chỉ có cô dâu của người lính đang ở tuyến đầu chống dịch

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ bài viết của anh lính đang có mặt trong đội ngũ những người làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, anh chàng này đã không thể tham dự đám cưới của chính mình.

"Tôi và vợ sắp cưới của tôi quen nhau được 2 năm thì tiến tới hôn nhân nhưng lại bị vỡ kế hoạch vì dịch  Covid-19, hoãn mãi tới tuần này định tổ chức thì dịch lại trở lại.

 
Bài chia sẻ của một chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ chống dịch (Ảnh: TNLLVTNDVN)
Bài chia sẻ của một chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ chống dịch (Ảnh: TNLLVTNDVN)

Không chỉ tôi mà các đồng chí, đồng đội cũng đang mừng vì sắp được hết thời gian cấm trại để về với gia đình, thì giờ lại cố gắng thực hiện chống dịch tiếp cùng cả nước.

Còn đối với tôi, ngày cưới hôm nay chỉ mỗi mình cô dâu nhưng chú rể thì phải ở lại đơn vị. Nghĩ mà tủi thân cho người con gái là người yêu người vợ của người lính chúng tôi.", anh bộ đội chia sẻ.

 
Chiến sĩ trung đoàn 123 phục vụ bữa ăn ở khu cách ly tại Lạng Sơn (Ảnh: Vnexpress)
Chiến sĩ trung đoàn 123 phục vụ bữa ăn ở khu cách ly tại Lạng Sơn (Ảnh: Vnexpress)

>>Xem thêm: Nghi ngờ có nguồn lây Covid-19 khác trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam

Cộng đồng mạng xúc động trước tâm sự của anh bộ đội

Những dòng chia sẻ có chút tiếc nuối nhưng chan chứa tình cảm của anh bộ đội dành cho người vợ đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Qua đó còn thấy được tinh thần của người lính, sẵn sàng gác lại công việc riêng tư, hoàn thành nghĩa vụ với tổ quốc. Cộng đồng mạng đã gửi rất nhiều lời chúc phúc tới vợ chồng người lính trẻ.

 
Bình luận của cộng đồng mạng (Ảnh chụp màn hình)
Bình luận của cộng đồng mạng (Ảnh chụp màn hình)

"Hai bạn có gương mặt phu thê, chắc chắn các bạn là của nhau, sẽ hạnh phúc đến răng long đầu bạc! Cảm ơn các bạn đã hy sinh bản thân vì nhân dân, vì đất nước!"

"Không cần cưới lớn vì đang mùa dịch, chỉ cần cộng đồng mạng chúc phúc cho các bạn là hạnh phúc rồi. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc.", nhiều bình luận của dân mạng.

 
Nhiều bình luận đồng cảm với hoàn cảnh của người chiến sĩ (Ảnh chụp màn hình)
Nhiều bình luận đồng cảm với hoàn cảnh của người chiến sĩ (Ảnh chụp màn hình)

Không những vậy, nhiều cô gái có người thân đang làm nhiệm vụ phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng bày tỏ sự cảm thông với người vợ của anh lính. 

"Mình cũng đã lâu chưa được gặp chồng."

"Bố mình từ Tết chưa được về nhà. Nhưng mỗi lần gọi điện bố đều nói hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ là mẹ con ở nhà yên tâm.", một tài khoản bình luận.

 
Lực lượng bộ đội phòng hóa thực hiện phun khử trùng tại khu phố Trúc Bạch, Hà Nội (Ảnh: TTXVN)
Lực lượng bộ đội phòng hóa thực hiện phun khử trùng tại khu phố Trúc Bạch, Hà Nội (Ảnh: TTXVN)

>>Xem thêm: TP.HCM tiếp tục cho học sinh khối 12 nghỉ đến hết ngày 15/3

Qua dòng tâm sự của người lính trẻ, người đọc thấy được phần nào tinh thần của những người đang ngày đêm ở tuyến đầu chống dịch, luôn đặt nhiệm vụ chung của đất nước lên hàng đầu. Đáp lại những hy sinh đó, mỗi người hãy tự giác, cùng chung tay thực hiện các biện pháp đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. 

Hãy theo dõi và cập nhật những tin tức mới nhất tại YAN nhé!

Trong những ngày diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, những anh bộ đội không chỉ thực hiện công việc tập luyện, canh gác mà giờ đây còn có nhiệm vụ chuẩn bị bữa ăn cho những người ở khu cách ly. 

Tuy không phải sở trường nhưng những chiến sĩ trẻ, ai nấy đều tươi rói, hăng hái khi nhận nhiệm vụ. Hằng ngày, có bữa các anh phải chuẩn bị tới hơn 1000 suất ăn. 

Hình ảnh của những người lính làm nhiệm vụ chăm sóc người ở khu cách ly được chia sẻ khiến dân mạng phải trầm trồ vì sự nhiệt tình và vô cùng đáng yêu. Bạn có thể xem TẠI ĐÂY.