[Tâm sự] Phải làm sao khi em trót yêu một người gọi em là... "con đĩ"?!

18:00 30/06/2014

Nhẹ nhàng nắm tay một ai đó băng qua biết bao con đường còn hạnh phúc hơn những lời nói ngọt ngào, nhanh chóng xóa bỏ theo thời gian.

“Bao lâu rồi em không yêu một ai"... có lẽ chưa bao giờ em hỏi bản thân mình câu hỏi này, mãi cho đến khi em gặp anh. Em luôn mạnh mẽ và cố giấu đi nỗi đau của mình, gặm nhấm mãi những yêu thương xưa cũ, dày vò mãi trái tim em. Nhưng đến khi em gặp anh, mọi thứ đã khác. Anh không như em nghĩ, đằng sau cặp mắt kính là một con người hoàn toàn khác.

Niềm hạnh phúc vỡ òa đan xen những cảm xúc thật sự rất ngọt ngào, anh đã cho em lòng tin và can đảm để yêu thương ai đó một lần nữa. Có thể nói anh là một bài kiểm tra đối với em, kết quả cho thấy trái tim của em vẫn còn đó và chưa đến nỗi chai sạn. Em không quá khéo léo ăn nói, nên những gì em cảm nhận về anh cũng thật là mộc mạc.

Nhẹ nhàng nắm tay một ai đó băng qua biết bao con đường còn hạnh phúc hơn những lời nói ngọt ngào, nhanh chóng xóa bỏ theo thời gian.

Bờ vai anh giúp em thêm sức mạnh, can đảm đi qua biết bao khó khăn. Cho em nhận ra mình vẫn xứng đáng để được yêu thương.

Anh đã nói yêu em.

Anh đã nắm tay em.

Anh đã ôm em không buông.

Anh đã cho em một "Thế giới" thật sự tuyệt vời.

Yêu thương và "chuyện ấy", ranh giới của nó dường như quá mong manh. Em đã quá tự mãn khi cho mình là người yêu của anh. Em đã ảo tưởng khi nằm bên anh, tựa đầu vào ngực anh thì em là tất cả đối với anh. Em đã sai lầm khi nghĩ, sau “hơi thở dốc” và cái hôn nhẹ lên trán em là anh thật sự hạnh phúc.

Anh nói đúng. Em là một con đĩ. Trước khi đến với anh, em đã là của người khác chứ không thể dành cho anh cái nguyên vẹn của em.

Còn anh là một thằng tồi. Anh bỏ người yêu của anh, ngoan hiền và đàng hoàng để yêu một con đĩ như em.

Con đĩ yêu một thằng tồi. May mắn cho một con đĩ như em hay là thằng tồi như anh có phúc.

Anh yêu em, có thật sự là như vậy không anh? Hay là em mộng tưởng để nuông chiều bản thân mình.

Em yêu anh, chắc anh không tin! Vì vốn dĩ anh đầu hề trân trọng tình cảm này của em.

Nhưng anh ơi, bây giờ sau tất cả. Em nghĩ là em có quyền hỏi anh điều này, anh đã tổn thương em quá nhiều hay em ngu ngốc mà tha thứ cho anh.

Dù đôi lúc em rất giận anh nhưng em luôn tự nhủ với bản thân, em yêu anh nên không thể để anh rời xa em. Dù đôi lúc em rất đau đớn, cũng muốn tìm một người lấp đi chỗ trống, giúp em tống một "thằng tồi" như anh ra khỏi cuộc đời em. Dù đôi lúc món ăn quen thuộc em nấu, anh chỉ gắp vài ba đũa cho có rồi thôi. Dù đôi lúc lý trí nói anh là một thằng nhưng tình cảm của em vẫn cho anh là một người tốt.

Anh nhẹ ôm, nụ hôn gấp gáp, bàn tay lướt qua cơ thể em thể em rồi mình cũng lại huề nhau. Mỗi sáng thức dậy, em vẫn thấy anh nằm bên cạnh em và trước khi ngủ điều mà em thấy cuối cùng là gương mặt anh.

Vẫn một câu như lúc đầu, em luôn sẵn sàng tha thứ cho anh. Nhưng anh ơi, ai cũng có một giới hạn chịu đựng, em cũng không biết khi nào thì em cứng rắn hơn khi đứng trước anh. Rồi em lại quyết định, vẫn sẽ tha thứ rồi tiếp tục yêu anh và bên anh.

Giờ đây, em phải làm sao khi mà con người em yêu thương là một thằng tồi.

Giờ đây, em phải làm sao khi con người em yêu thương dành cho em hai từ “con đĩ”. 

Giờ đây, em phải làm sao khi con người em yêu thương chỉ coi em là một công cụ để thỏa mãn tình dục.

Giờ đây, em phải làm sao khi con người em yêu thương đã dành cho em những cái tát tai đầy thô bạo.

Con đĩ yêu một thằng tồi. May mắn cho một con đĩ như em hay là thằng tồi như anh có phúc...