Tâm sự nghẹn ngào của cô gái sắp mất mẹ vì bệnh hiểm nghèo

15:55 13/11/2020

Tình mẫu tử thiêng liêng là một trong những tình cảm cao cả nhất trên đời. Và dường như chuyện đau khổ nhất cũng là nỗi đau mất mẹ.  

Nhìn dòng tâm sự của cô bạn sắp mất mẹ vì bệnh nặng mà chẳng thể kìm được nước mắt. Ngay từ dòng đầu tiên: “Mình sắp mất mẹ rồi mọi người ơi…” đã đủ để khiến bất cứ ai lướt qua đều phải nghẹn ngào.

 
 
Bài đăng xúc động gây chú ý trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Bài đăng xúc động gây chú ý trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

>> Xem thêm: Cảm động câu chuyện người con trai hiếu thảo vượt hơn 4000 km đưa tro cốt cha về quê ăn Tết

Cô gái ấy đã suy sụp khi nghe tin mẹ bị bệnh nặng

Xuất hiện trên một diễn đàn trẻ mới đây là bài đăng của cô gái trẻ tên P.T.S. (18 tuổi, quê ở Phú Thọ) với câu chuyện xúc động về người mẹ đang phải điều trị bệnh ung thư ở giai đoạn cuối. Theo lời kể thì mẹ của cô bạn năm nay 58 tuổi, cơ thể xanh xao yếu ớt vì mắc bệnh nặng. Lúc đầu, khi S. đưa mẹ đi khám ở bệnh viện tỉnh thì được chẩn đoán là bị viêm phổi nặng. 

Sau đó, 2 mẹ con đã tới khám ở bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), các bác sĩ kết luận mẹ của S. bị viêm phổi quá nặng và cần nhập viện để điều trị gấp vì cơ hội sống sót chỉ còn 10%. Thế nhưng, vì điều kiện kinh tế không cho phép nên S. đành đưa mẹ về bệnh viện tỉnh Phú Thọ để chữa trị.

Đến ngày 10/11, sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chính thức kết luận mẹ của S. bị bệnh ung thư và đã ở giai đoạn 4, thời gian sống chỉ còn khoảng 1 - 2 tháng. “Nghe kết luận từ bác sĩ, mình không thể nào tin được. Mình thực sự suy sụp, chỉ biết trốn vào một góc trong bệnh viện mà khóc”, cô gái trẻ nghẹn ngào kể lại.

 
Trên đời có gì sánh ngang được tình mẫu tử thiêng liêng. (Ảnh minh họa: Việt Dũng)
Trên đời có gì sánh ngang được tình mẫu tử thiêng liêng. (Ảnh minh họa: Việt Dũng)

>> Đừng bỏ lỡ: Không cần tiền hay xe sang, cậu con trai đưa mẹ đi du lịch bằng xe ben khiến cộng đồng mạng xúc động

Chẳng thể nhìn thẳng vào mắt mẹ vì sợ không kìm được

S. sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố bị tật từ nhỏ nên chẳng thể đi lại và làm việc nặng. Chị gái S. lấy chồng ở Nghệ An, còn em gái năm nay mới học lớp 10, mọi gánh nặng kinh tế đều đổ dồn lên vai người mẹ già. Từ ngày mẹ mắc bệnh, S. đã bỏ hết mọi việc để ở bên cạnh, chăm sóc mẹ. Cô bạn vẫn luôn giấu bệnh tình, không cho mẹ biết vì muốn mẹ yên tâm sống những ngày cuối đời.

Mỗi lần nghe mẹ nói: “Không biết mẹ sống được bao lâu nữa, sao thấy cơ thể không chịu được nữa rồi”, S. chỉ đáp: “Mẹ còn sống lâu… Mẹ bị viêm phổi nên phải chịu khó ăn với uống thuốc mới nhanh khỏi”. Đó là câu nói dối khiến S. đau đớn thực sự! “Mỗi lần như vậy, mình không dám nhìn vào mắt mẹ vì sợ không kìm được mà bật khóc. Mình chỉ lén quay đi hay ra ngoài để lấy lại bình tĩnh mới có thể vào tiếp tục chăm sóc mẹ”, cô gái trẻ tâm sự.  

 
Cha mẹ dù nghèo khó vẫn cố gắng làm tất cả vì con. (Ảnh minh họa: Nguyễn Hữu Thưởng)
Cha mẹ dù nghèo khó vẫn cố gắng làm tất cả vì con. (Ảnh minh họa: Nguyễn Hữu Thưởng)

>> Bạn có biết: Sợ con tủi, người mẹ nghèo không dám ăn để tiền mua hoa đón con

Những lời động viên được gửi tới 2 mẹ con

Đôi dòng tâm sự của cô gái trẻ đã khiến nhiều người nghẹn ngào xúc động. Đúng là trên đời này có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất mẹ cha, người thân ruột thịt. Đó là nỗi đau chẳng thể đong đếm bằng nước mắt hay thốt lên thành lời. Cư dân mạng đã để lại những bình luận động viên tinh thần cô gái trẻ.

- "Thật sự xót xa trước hoàn cảnh của gia đình bạn, cố lên bạn nhé".
- "Hãy chăm sóc mẹ thật tốt nha bạn".
- "Buồn quá, mình đã khóc rồi".
- "Hãy để mẹ sống những ngày cuối đời thật bình yên nha bạn ơi".

 
Những bình luận của cư dân mạng. (Ảnh chụp màn hình)
Những bình luận của cư dân mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, mẹ của S. đang phải thở bình oxy liên tục, mỗi ngày chỉ ăn được một ít cháo và sữa. Mỗi ngày trôi qua là nỗi đau trong trong lòng đứa con ấy càng tăng lên. Bởi “thời gian bên mẹ không còn nhiều trong khi mình chưa kịp làm gì để báo hiếu cho mẹ. Mình hối hận vì đã không dành thời gian bên mẹ nhiều hơn”

RƠI NƯỚC MẮT TRƯỚC CÂU CHUYỆN NGƯỜI CON “ĐIÊN” BÁN VÉ SỐ NUÔI MẸ GIÀ BỊ BỆNH

Câu chuyện về 2 mẹ con bà cụ sống trong căn hẻm nhỏ ở TP. Vĩnh Long vẫn ngày ngày rau cháo nuôi nhau chẳng ai mà không biết.

Mọi người sống quanh khu vực này đã quá quen với hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi có khuôn mặt khắc khổ nhưng hay cười, luôn chăm chỉ rảo bước bán vé số để nuôi mẹ già 90 tuổi.

Thời gian trôi qua, cả 2 cũng dần già yếu hơn nhưng người con ấy vẫn cố gắng hết mình để chăm sóc mẹ bởi “sao cũng được, miễn là có mẹ”.

>> Xem thêm TẠI ĐÂY