Tâm sự: Nam thanh niên chỉ tiêu 3 triệu/tháng để mua nhà, cưới vợ

20:30 08/05/2020

Chuyện thu nhập bao nhiêu là đủ để cưới vợ luôn được cư dân mạng, đặc biệt các chị em thường xuyên mang ra bàn tán. Nhưng sau câu chuyện này, có lẽ nhiều chị em sẽ không chỉ quan tâm đến thu nhập của đối phương, mà còn cả cách người ta tiêu tiền.

Như anh chàng nhân vật chính trong câu chuyện dưới đây, thu nhập một tháng cũng 20 triệu nhưng mà chỉ tiêu 3 triệu, còn chuẩn bị mua chung cư đến nơi. Đọc xong chắc chắn nhiều bạn sẽ cảm thấy "ngã ngửa" với cách tiết kiệm của thanh niên này.

 
Bài viết được độc giả chia sẻ về YAN. (Ảnh chụp màn hình)
Bài viết được độc giả chia sẻ về YAN. (Ảnh chụp màn hình)

>> Xem thêm: Tâm sự "đắng lòng" của nam thanh niên vì tay trắng nên đành mất vợ

Chuẩn bị mua nhà nhờ tiêu 3 triệu/tháng

Mới đây, trên diễn đàn TA28 E đã chia sẻ một câu chuyện về vấn đề chi tiêu, dành dụm tài chính được một độc giả đọc và đã gửi về cho YAN những lời tâm sự. YAN xin được trích lại nguyên văn nội dung chia sẻ như sau:

"Một trong những mục tiêu của mình năm 30 tuổi là phải mua được nhà, một số bạn bè xung quanh cũng có kế hoạch tương tự. Và tất nhiên, ngoài việc kiếm tiền thì chi tiêu sao cho hợp lý cũng là điều phải lưu tâm. Có lúc mình phải kiềm chế dữ lắm vì đi shopping thấy cái này, cái kia đẹp mà không dám mua. Thế nên mình rất ngưỡng mộ những ai có thể để dành tiền, tiêu xài hợp lý. Nhưng đến lúc đọc được câu chuyện này thì mình 'hoảng' luôn, trong đời mình chưa gặp ai 'vắt cổ chày ra nước' đến mức như vậy. Mình muốn chia sẻ để xem mọi người có cùng cảm nhận như mình hay không. Cụ thể câu chuyện như sau:

Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, cuộc sống không đến mức đói kém, nhưng cũng chẳng dư giả gì. Thế nên, ngay từ sau khi cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành công nghệ thông tin, tôi đã vạch ra kế hoạch sống khá tiết kiệm để có thể mua được căn nhà cho riêng mình mà không cần phiền hà gì đến bố mẹ. Suốt năm 5 qua, dù bị nhiều người nói là sống hà tiện, bủn xỉn song tôi vẫn kiên trì với kế hoạch tiêu vỏn vẹn 3 triệu đồng mỗi tháng.

Để thực hiện được kế hoạch này, ngay từ khi đi làm, tôi quyết định chuyển sang thuê 1 phòng trọ (ở một mình dễ tiết kiệm hơn là ở chung với bạn bè) rộng 12 mét vuông với giá 1,2 triệu đồng/tháng. Đây là khu nhà sinh viên thường trọ học, tuy cách cơ quan cả chục cây số nhưng đổi lại giá cho thuê khá bình dân. Điện tính 4.000 đồng/số, nước 100.000 đồng/người/tháng, Internet 70.000 đồng/tháng. Tính tổng tiền trọ, mỗi tháng tôi phải chi 1,7 - 1,8 triệu đồng.

 
Bữa trưa của anh chàng chỉ có mì tôm. (Ảnh minh hoạ: Pinterest)
Bữa trưa của anh chàng chỉ có mì tôm. (Ảnh minh hoạ: Pinterest)

Riêng vấn đề ăn uống, tôi khá đơn giản. Buổi sáng thì tôi nhịn ăn, buổi trưa tôi ăn mì gói và buổi tối tôi đi ăn trực hàng xóm hoặc bạn bè xung quanh gì đấy. Những ngày cuối tháng tôi tự nhắc bản thân mình phải cần kiệm liêm chính. Một gói mì tôi chia làm 3 bữa. Sáng tôi ăn nửa gói, trưa tôi ăn nửa gói và tối tôi la liếm nốt 2 gói gia vị và luôn uống nhiều nước cho dễ ngủ.

Điện thoại tôi không gọi cho ai cả, tôi chỉ nháy máy cho người ta rồi chờ gọi lại. 1 tháng tôi nạp khoảng 20 ngàn đồng cho tổng đài đỡ chặn tài khoản. Vì làm ở cơ quan không phải hoạt động nhiều, chủ yếu ngồi máy tính, mồ hôi không có nên 1 tháng tắm 1 lần thôi. Quần áo khi nào không còn gì để mặc tôi mới mang đi giặt. Điều đó giúp tôi tiết kiệm được xà bông và nước rất nhiều.

Hai năm đầu tiên đi làm, lương được 20 triệu đồng/tháng, trừ khoản tiền ăn tôi tiết kiệm được gần 204 triệu đồng/năm. Ba năm trở lại đây, lương tôi được tăng lên mức 25 triệu/tháng nên mỗi năm để dành được nhiều hơn khoảng 270 triệu đồng. Số tiền này tôi đều gửi ngân hàng lấy lãi.

Suốt 5 năm trời, mỗi năm chỉ đi du lịch đúng 1 lần cùng công ty vì không mất tiền, không yêu đương, mọi chi tiêu sinh hoạt đều ở mức tối giản nên thành quả nhận được là tôi có khoản tiền tiết kiệm gần 1,5 tỷ đồng.

Ngày trước tôi còn hay được bạn bè rủ đi cafe, uống nước trà đá này nọ. Nhưng mà uống xong tôi thấy đồ uống không ngon nên tôi nhất quyết không trả tiền và bây giờ tôi cũng không nhận được cuộc gọi hay là tin nhắn nào của bạn bè gọi đi uống nước hay đi chơi nữa.

Cộng lại, mỗi tháng tôi chỉ tiêu không quá 3 triệu đồng. Gần 2 tháng nay tôi đang tìm hiểu các căn hộ chung cư tầm trung, khoảng 60 - 70 mét vuông và dự định sẽ cưới vợ vào cuối năm. Tùy các bạn nghĩ thôi, chứ tôi cảm thấy vô cùng thoải mái với cuộc sống hiện tại".

 
Với số tiền hiện tại, anh chàng muốn mua được chung cư khoảng 60 đến 70 mét vuông. (Ảnh minh hoạ: The Bank)
Với số tiền hiện tại, anh chàng muốn mua được chung cư khoảng 60 đến 70 mét vuông. (Ảnh minh hoạ: The Bank)

>> Có thể bạn quan tâm: Nỗi khổ khó nói của người ở rể: Làm "chạn vương" cũng chẳng sung sướng

"Đàn ông như vậy chỉ khổ người yêu"

"Mình thấy nhịn ăn một, hai bữa còn được chứ như anh này thì hại sức khoẻ lắm, sau có của khéo phải dùng hết để chữa bệnh lại khổ ra. Rồi chưa kể đến sống tằn tiện đến mức như thế thì mất hết cả bạn bè. Cũng chính vì lối sống đó mà quan hệ xung quanh ít ỏi chẳng có mấy thì anh này kiếm đâu ra được mối làm quen đây? Có chăng thì nhờ gia đình sắp xếp xem mặt hoặc dùng các phần mềm hẹn hò thôi. Mà với tính này thì có khi ngay buổi đầu hẹn đã rủ người ta đi ăn tối 'chực' cùng cũng nên.

Mình thấy những người này sau mà có của thì cũng để không, gia sản chắc nhét két hết, còn vợ con có khi cũng phải ăn mì gói để tiết kiệm. Trừ khi duyên số giúp anh này gặp được một cô nàng nào cũng 'vắt cổ chày ra nước', đôi lứa xứng đôi. Nói tóm lại, mình thấy 'năm thì mười hoạ' chàng trai này mới kiếm được vợ để cưới, còn nếu không chịu thay đổi cách sống thì có khi mua nhà xong ở cô độc mất thôi. Chứ cái nết tằn tiện đến mức có ngày phải cầm gói mì chia 3, lấy ai về cũng khổ con gái người ta".

 
Dân mạng không đồng tình với cách làm của nhân vật trong bài. (Ảnh chụp màn hình)
Dân mạng không đồng tình với cách làm của nhân vật trong bài. (Ảnh chụp màn hình)

>> Đừng bỏ lỡ: Thanh niên “chơi lớn” xách 20 bình tiền xu tiết kiệm đi mua nhà: 4 tiếng đếm cũng chưa xong

Việc tiết kiệm để có thể xoay sở, đạt được một mục tiêu là không hề đáng trách. Miễn sao cách bạn làm không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh cũng như sức khoẻ của bản thân là được. Còn câu chuyện này thật giả thế nào thì cũng chẳng ai biết nhưng mỗi người một cuộc sống, nếu họ thực sự đang cảm thấy hạnh phúc với những gì xảy ra với mình suốt 5 năm qua thì cũng chẳng cần phải trách cứ anh ấy đúng không nào.

Bạn nghĩ sao về câu chuyện chi tiêu tiết kiệm để mua nhà ở trên? Hãy cùng đón đọc những tin tức cộng đồng mới nhất từ YAN nhé!

Thanh niên lương 8 triệu tiết kiệm 4 triệu nhờ chi tiêu khắt khe

Cũng tương tự như câu chuyện ở trên, thanh niên trong tình huống này cũng có cách chi tiêu và tiết kiệm khiến nhiều người bất ngờ.

Có lẽ vì vậy mà độc giả đã gửi về YAN với thái độ vô cùng thán phục bởi nhân vật chính tiết kiệm được 4 triệu/tháng khi thu nhập là 8 triệu đồng.

Việc tiết kiệm tiền không hề dễ dàng gì với tất cả mọi người bởi cuộc sống có rất nhiều nhu cầu mà đôi khi lý trí không cản được.

Thế nhưng chàng trai này bằng cách phân chia hợp lý đã tiết kiệm được tới 50% thu nhập cá nhân của mình.

Vậy nam thanh niên này đã làm cách nào, hãy cùng xem TẠI ĐÂY nhé! 

Đừng ngại ngần cùng YAN chia sẻ và trao đổi những câu chuyện thú vị nhé!