[Tâm sự] Ký ức của mẹ và tình yêu của con

20:00 08/07/2014

Thật sự trong lòng mẹ bây giờ, ghen dường như là một điều xa xỉ. Mẹ nói mẹ chấp nhận cho ba đi để mẹ còn ba mãi, níu kéo ba chỉ làm ba khổ.

Rời xa ba và đứng bên lề cuộc sống của ba là điều tốt đẹp nhất mẹ có thể làm cho ba. Mẹ can đảm từ bỏ tình yêu của bản thân để ba có thể sống tốt hơn. Vì nếu cứ gắn bó cùng mẹ, ba sẽ chẳng thể đối mặt với mọi người xung quanh.

Ngày mẹ gặp ba, mẹ đã đến sau một người. Một cô gái ngang bướng và nặng gánh gia đình mẹ thì có thể mang lại được gì tốt đẹp cho ba? Vậy là chuyện của ba và mẹ cũng chẳng đi đến đâu, ba lấy người ta còn mẹ âm thầm ra đi.

Ngày hai người chia tay, lòng mẹ quặn thắt. Lúc đó mẹ chỉ muốn nhào ra ôm ba, quay về bên ba nhưng mầm sống tồn tại trong cơ thể em đã ngăn mẹ lại. Mẹ phải ra đi để tốt cho ba, để không làm cho ba khó xử.

Mẹ rời xa Sài Gòn, nơi ồn ào náo nhiệt, nơi chứng nhân cho tình yêu của ba và mẹ. Đến với một miền đất mới, nơi không ba, nơi mẹ tưởng như đã chết. Mẹ sinh khó, tim của mẹ đã ngừng đập nhưng ông trời đã ban cho mẹ được sống một lần nữa. Mẹ gượng dậy ôm con với hơi thở đứt đoạn. Tiếng khóc của con như tiếp thêm cho mẹ sức mạnh vô bờ bến.

Con là một đứa con gái, giống ba về ngoại hình và giống mẹ về khuôn mặt. Nhưng có lẽ điều mà mẹ không muốn cho con nhất chính là đôi mắt buồn của mẹ. Vì mẹ không muốn con cũng sẽ buồn và luôn tự nuốt nước mắt vào lòng như mẹ. Mẹ đặt tên mình là Khánh Chi, cái tên nghe có vẻ hơi mỏng manh và yếu đuối. Vì ngày xưa mẹ vẫn thích có một đứa con gái xinh xắn và đẹp dịu dàng, chứ không có cá tính và mạnh mẽ như mẹ. Ở nhà thì mẹ gọi con là Mèo, để luôn nhắc nhở về kỷ niệm hai con mèo bên cửa sổ của mẹ và ba.

Mẹ đã không còn mái tóc uốn bồng bềnh vàng hoe mà thay vào đó là mái tóc đen búi gọn gàng.

Mẹ đã không còn la cà mua sắm vào những ngày có lương cuối tháng mà thay vào đó là đi thẳng đến ngân hàng gửi vào sổ tiết kiệm.

Mẹ đã không còn ăn uống cơm hàng cháo chợ mà thay vào đó là cà mên cơm tự nấu.

Mẹ đã không còn ngủ lúc nửa đêm và thức dậy lúc giữa trưa mà thay vào đó là ngủ từ lúc đồng hồ vẫn chưa điểm hai số và thức dậy lúc gà chưa gáy.

Mẹ đã không còn thói quen tự hành hạ bản thân mỗi khi nhớ về ba, vì mẹ phải quý trọng bản thân để còn lo lắng và chăm sóc cho mình.

Điều thứ nhất mẹ còn giữ lại cho bản thân mình chính là hình ảnh của một cô gái mạnh mẽ và đầy lạnh lùng. Mẹ mạnh mẽ nên chẳng bao giờ đầu hàng trước khó khăn, lạnh lùng nên quay mặt với những người đàn ông khác xung quanh mẹ.

Điều thứ hai mẹ còn giữ lại cho bản thân mình chính là thói quen viết lách mỗi đêm, với những trang nhật ký về ba. Mẹ viết văn không hề hiền hay lãng mạn, mà rất sắc bén và gai góc như chính cảm xúc của mẹ.

Điều thứ ba mẹ vẫn còn giữa lại cho bản thân mình chính là thói quen lên xe là phóng vèo vèo, tận hưởng cái cảm giác gió lùa vào mặt. Và mình bây giờ cũng vậy, thích vi vu ngoài đường.

Điều cuối cùng mẹ vẫn còn giữ lại cho bản thân mình chính là tình yêu dành cho ba, nhưng giờ đây tình yêu ấy đã được nhân đôi. Tình yêu và tất cả sức lực dùng để yêu thương, chăm sóc, nuôi dạy mình.

Gia đình hiện giờ của ba rất hạnh phúc và đầy đủ, người kia của ba cũng là một người tốt. Cả mẹ và con đều mừng cho ba, mong cho nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với cuộc sống của ba.

Thật sự trong lòng mẹ bây giờ, ghen dường như là một điều xa xỉ. Mẹ nói mẹ chấp nhận cho ba đi để mẹ còn ba mãi, níu kéo ba ở lại chỉ làm ba khổ.  

Tình yêu ngày xưa của ba và mẹ đã chết? Nó không chết mà chỉ là thay đổi vị trí, tình yêu ấy bây giờ thuộc về mình. Ba chỉ là người yêu cũ của mẹ còn mình mới là người yêu hiện tại của mẹ.

Chưa bao giờ con hối hận khi là con của mẹ, chưa bao giờ con thấy xấu hổ khi mình không có ba, chưa bao giờ con tự ti vì thiếu sự nuôi dạy của ba.

Mẹ đã hoàn thành vai trò của mẹ rất tuyệt vời, chu đáo như một người mẹ, nghiêm nghị như một người cha.

Mẹ cũng đã giáo dục con rất tốt, con không giỏi giang như bao người khác nhưng vẫn biết tự cố gắng bằng kiến thức và bàn tay của mình.

Con yêu mẹ lắm mẹ à! Mẹ ngủ ngon, Mèo của mẹ!

Bạn đã sẵn sàng BÙNG NỔ cùng YAN với webgame dance hot nhất hiện nay, cùng cơ hội chơi game và giao lưu, kết bạn trong game cùng những gương mặt nghệ sĩ thân quen trên YANTV. Còn chờ gì nữa, hãy cùng hoà mình nào! 
 
Đăng Ký Nhanh: http://bit.ly/dangkytouch