[Tâm sự] Em muốn làm mẹ đơn thân của con anh!

20:00 05/07/2014

Em nghĩ về tương lai, nếu không thể tìm được 1 người chồng, người cha tốt cho con em thì hãy cứ để em làm 1 bà mẹ đơn thân đi. Em nghĩ đến anh, con người và nghị lực của anh, em muốn con em có được những thứ ấy.

Em là cô gái 25 tuổi, đã từng mơ mộng 1 tình yêu màu hồng như bao cô gái trẻ khác. Thế nhưng trớ trêu thay, đường tình duyên của em sao mà quá trắc trở. Một mối tinh đầu 4 năm với những xa cách và hờn giận đầy nước mắt, dâng hiến tất cả con tim và trong trắng cho người yêu mang lại cho em vết thương lòng sâu sắc. Ôm nỗi đau, em ngã vào lòng 1 người đàn ông cho em mượn đôi vai khi nức nở. Người ấy, 1 thời gian ngắn sau rời bỏ em để theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh. Em không níu kéo, cũng không thể rơi được giọt nước mắt nào, em tự an ủi, hết duyên rồi nuối tiếc làm chi.

Em không còn vồ vập yêu ai nữa, em đi tìm những nguồn vui khác từ bạn bè, công việc và em thỏa mãn với cuộc sống độc thân của mình. Mọi lời ong bướm em đều kiêu kì từ chối. Thế rồi 2 năm trước em gặp anh, gần như là 1 người hoàn toàn xa lạ mà em chỉ thoáng qua trong tiệc rượu, anh không hề để lại 1 ấn tượng nào hết. Có lẽ đó cũng là lý do khiến tính tò mò trong em trỗi dậy, em phải khám phá ra anh!

Anh có thể ngồi hàng giờ ngoài cổng nhà chỉ để được em ló mặt ra nhìn 1 cái, nói 1 câu rồi về. Anh có thể cùng em đứng dưới mưa trong khi mọi người hối hả tìm 1 góc trú. Anh có thể lang thang cùng em khắp các con phố, cõng em đi dưới những ngọn đèn đường trong đêm vắng... Viễn cảnh em mơ mộng từ thời niên thiếu, khi gặp anh đều dần dần trở thành hiện thực. Hơn thế nữa, anh rất yêu gia đình. Anh thực sự là 1 người đáng mơ ước và em hạnh phúc khi có anh. Dù cho 1 vài người bạn của em nói rằng trông mặt anh không đáng tin chút nào, làm gì có người đàn ông tuyệt vời như thế trên thế giới, có lẽ chỉ là do em đã yêu nên nhìn mọi thứ lung linh hơn mà thôi.

Yêu là xác định, khi em đã chắc chắn anh là người đàn ông đích thực của cuộc đời thì sóng gió lại nổi lên. Liên tiếp những biến cố xảy đến với anh: bố bị tai nạn thập tử nhất sinh, người anh em chung vai sát cánh cùng anh bao nhiêu năm bỗng nhiên trở mặt lừa lọc. Anh phải gánh vác gia đình nhưng cùng lúc anh lại mất đi sự nghiệp, anh trắng tay, anh mất hết. Những biến cố đó em đâu có biết, em chỉ thấy mỗi ngày anh lại phờ phạc thêm, trầm ngâm thêm. Em chỉ biết an ủi anh bằng những lời vô nghĩa. Để rồi khi anh không còn thời gian ở bên quan tâm em như  xưa, em quay lưng lại trách cứ anh lạnh lùng, anh trở thành kẻ giả dối lừa gạt tình yêu của em.

Chúng ta đã xa nhau như thế đấy.

Hơn 1 năm sau khi xa anh, em sống trong sự dằn vặt bản thân vì đã rời bỏ anh khi anh khủng hoảng nhất. Hơn 1 năm ngắt mọi sự liên lạc, em vẫn tìm cách dõi theo hành trình của anh. Anh là người bản lĩnh và nghị lực, em tin anh vượt qua được hết thảy mọi trở ngại và sự thật đúng như những gì em đã nghĩ. Em vui lắm, em muốn gửi những lời chân thành đến với anh nhưng em chợt nhận ra bên cạnh anh bây giờ không thiếu những lời khích lệ, những cô gái bên anh đều xinh đẹp, giỏi giang... em thấy mình giống như con vịt xấu xí đang cố gắng chen chân vào tiệc mừng chiến thắng của chàng hoàng tử. Em sợ nếu như em bước chân ra sẽ chỉ nhận đc sự lạnh lùng của anh. 

Em quyết định từ bỏ. Em lại lao với những công việc mới, làm việc từ 8h sáng đến 12h đêm khi mi mắt em trĩu nặng, như thế em sẽ không có thời gian để nghĩ ngợi gì. Em đã dần dần quên đi đau buồn, thay đổi bản thân nhiều hơn. Có người để ý em, có người quan tâm em, cũng có những người để lại cho em vài rung động. Thế nhưng khi em nghĩ chuyện tình cảm của mình đang có những dấu hiệu tốt thì em phát hiện ra tất cả những người ấy đều có vợ. Họ tìm đến em như 1 sự mới lạ và phá cách. Họ có thể cho em mọi thứ, tiền bạc, nhà cửa, những chuyến du lịch xa xỉ... nhưng họ không thể cho em 1 gia đình đúng nghĩa mà em mong ước. Mà ngoài cái đó ra em ko cần bất cứ điều gì khác.

Em biết lao động, em độc lập về tài chính và suy nghĩ. Em bắt đầu tránh xa tất cả những mối quan hệ oái oăm kia. Đàn ông và những lời đường mật, những quan tâm giả tạo để đạt được mục đích khiến em ghê tởm và mất lòng tin ghê gớm.

Em nghĩ về tương lai, nếu không thể tìm được 1 người chồng, người cha tốt cho con em thì hãy cứ để em làm 1 bà mẹ đơn thân đi. Em nghĩ đến anh, con người và nghị lực của anh, em muốn con em có được những thứ ấy.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tâm sự, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!