Tâm sự của nữ bệnh nhân ở Thanh Hóa sau khi khỏi bệnh do virus Corona

11:00 05/02/2020

Ngày 3/2, người dân cả nước vui mừng khi Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông báo đã điều trị thành công cho một nữ bệnh nhân mắc viêm phổi cấp do virus Corona gây ra. 

Bệnh viện nơi nữ bệnh nhân được cách ly chính là cơ sở y tế tuyến tỉnh đầu tiên chữa khỏi cho người bệnh dương tính với virus Corona. Cô gái sau khi xuất viện trở về nhà đã có những tâm sự về hành trình chiến đấu với virus nguy hiểm.

 
Nữ bệnh nhân Thanh Hóa được điều trị thoát khỏi virus Corona (Ảnh: Báo Thanh Hóa)
Nữ bệnh nhân Thanh Hóa được điều trị thoát khỏi virus Corona (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

>>Xem thêm: Ghi nhận ca nhiễm Corona thứ 10 tại Việt Nam​

Khỏi bệnh sau 10 ngày chiến đấu với virus Corona

Ngày 3/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết nữ bệnh nhân 25 tuổi đang điều trị tại cơ sở đã hoàn toàn khỏi bệnh, âm tính với virus Corona và được cho xuất viện trở về nhà. Trước đó, chị N.T.T đã từng có thời gian đi tập huấn 2 tháng tại Vũ Hán, trở về nước bằng máy bay hôm 17/1.

 
Bệnh nhân trở về từ Vũ Hán vào ngày 17/1 (Ảnh: Twitter)
Bệnh nhân trở về từ Vũ Hán vào ngày 17/1 (Ảnh: Twitter)

Theo lời chia sẻ của bệnh nhân thì cô được công ty N.P cử sang Vũ Hán tập huấn chuyên môn vào tháng 11/2019. Sau khi trở về nước vào ngày 17/1, T. cùng các đồng nghiệp ngồi xe công ty trở về trụ sở. Tới ngày 23/1, T. bắt xe khách về quê nhà ở Thanh Hóa để đón Tết cùng gia đình.

 
Cô gái đi xe khách về quê nhà ngày 23/1 (Ảnh minh họa: PLO)
Cô gái đi xe khách về quê nhà ngày 23/1 (Ảnh minh họa: PLO)

Ngay tối hôm trở về nhà, T. đã thấy bản thân có triệu chứng ho, sốt nhẹ và kéo dài cho tới tận sáng 24/1. Nghe thông tin trên báo đài, T. biết mình vừa trở về từ vùng có dịch nên đã nhanh chóng cùng người nhà tới bệnh viện tuyến huyện để khám và làm các xét nghiệm.

 
Thấy bản thân có các triệu chứng bất thường nên bệnh nhân 25 tuổi đã tới bệnh viện để khám và được đưa vào cách ly (Ảnh: TTO)
Thấy bản thân có các triệu chứng bất thường nên bệnh nhân 25 tuổi đã tới bệnh viện để khám và được đưa vào cách ly (Ảnh: TTO)

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã khẩn trương chuyển bệnh nhân T. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và tiến hành cách ly, theo dõi sức khỏe cho cô. 4 ngày sau khi nhập viện, bệnh nhân không còn sốt, không ho, tức ngực, các chỉ số xét nghiệm hóa sinh cũng ở mức bình thường.

 
Sau 10 ngày điều trị, cô gái đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona (Ảnh: Báo Gia đình)
Sau 10 ngày điều trị, cô gái đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona (Ảnh: Báo Gia đình)

>>Đừng bỏ lỡ: Thái Lan đã chữa khỏi cho người nhiễm Corona bằng thuốc trị cúm và HIV​

Tâm sự của người bệnh chiến thắng virus Corona

Trở về nhà sau khi nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona, cô gái 25 tuổi vẫn chưa ra ngoài giao tiếp với mọi người. Cô cho biết các bác sĩ đã dặn dò rằng phải cách ly thêm 2 tuần nữa, để đảm bảo sức khỏe cho chính cô cũng như những người thân, hàng xóm xung quanh.

 
Mặc dù được xuất viện nhưng T. vẫn nghe theo chỉ định của bác sĩ và tự cách ly thêm 2 tuần (Ảnh: Báo Sức khỏe cộng đồng)
Mặc dù được xuất viện nhưng T. vẫn nghe theo chỉ định của bác sĩ và tự cách ly thêm 2 tuần (Ảnh: Báo Sức khỏe cộng đồng)

Chia sẻ về quãng thời gian phải nằm viện cách ly để điều trị bệnh, T. cho biết cô cảm thấy vô cùng buồn chán, cô đơn: "Ban đầu không nghĩ mình bị nhiễm virus corona đâu vì mình không đi đâu, không tiếp xúc gì nhiều trong thời gian ở Vũ Hán. Khi xuống bệnh viện, mình nói vừa trở về từ Vũ Hán thì mọi người ở viện ai cũng giật mình. Bệnh viện sau đó chuyển mình xuống Bệnh viện tỉnh để theo dõi và cách ly. Hôm đó đúng chiều 30 Tết Nguyên đán, cảm giác buồn khó tả".

 
Những ngày đầu vào viện, cô gái tỏ ra vô cùng lo lắng, sợ hãi (Ảnh: NLĐ)
Những ngày đầu vào viện, cô gái tỏ ra vô cùng lo lắng, sợ hãi (Ảnh: NLĐ)

Những ngày đầu vào viện, cô gái tỏ ra rất sợ hãi, hoang mang, nhưng rồi tự cô cũng phải trấn an bản thân để tiếp tục chiến đấu với virus Corona. Thấy các bác sĩ liên tục ra vào phòng bệnh để làm nhiệm vụ, hết tiêm lại truyền trong khi vẫn bịt kín khẩu trang, T. cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

 
Sau thời gian điều trị, T. nhận ra điều quan trọng là bản thân phải giữ tinh thần lạc quan để chiến đấu với bệnh (Ảnh minh họa: TTO)
Sau thời gian điều trị, T. nhận ra điều quan trọng là bản thân phải giữ tinh thần lạc quan để chiến đấu với bệnh (Ảnh minh họa: TTO)

Tới ngày thứ 4, cô gái 25 tuổi bớt dần các triệu chứng của bệnh, sức khỏe cũng tiến triển theo chiều hướng tích cực nên tự cô cảm thấy vui vẻ hơn: "Tôi khỏe dần và không còn sốt nữa. Tôi tự ý thức được cần phải khỏe để thắng bệnh tật nên lúc nào cũng ăn nhiều cho khỏe. Các bác sỹ thì quan tâm, tận tình chăm sóc nên giúp tôi có thêm niềm tin và nghị lực hơn".

 
T. cho biết các bác sĩ là người tiếp thêm cho cô động lực (Ảnh: Đầu Báo)
T. cho biết các bác sĩ là người tiếp thêm cho cô động lực (Ảnh: Đầu Báo)

Trong thời gian điều trị, T. luôn cố gắng phối hợp với phác đồ điều trị của bác sĩ, lắng nghe và làm theo những lời dặn dò với mong muốn sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Cô không nằm nhiều, luôn cố gắng đi lại quanh phòng để cơ thể cảm thấy khỏe khoắn, năng động hơn.

 
T. luôn cố gắng làm theo chỉ định của bác sĩ để mau chóng khỏi bệnh (Ảnh: VNExpress)
T. luôn cố gắng làm theo chỉ định của bác sĩ để mau chóng khỏi bệnh (Ảnh: VNExpress)

Chiến thắng được căn bệnh nguy hiểm, T. khẳng định để khỏi bệnh thì mỗi người cần phải duy trì được cho mình tinh thần lạc quan. Đó chính là một trong những "liều thuốc" quan trọng để đánh bại virus Corona: "Trải qua bệnh này rồi mới biết bệnh rất nguy hiểm. Nhưng tôi thấy, để chiến thắng bệnh này điều căn bản cũng do chính mình, cần phải lạc quan, ăn uống cho khỏe mạnh, nghe theo lời bác sỹ để chữa trị thì bệnh sẽ khỏi mà không cần quá lo lắng".

 
Nụ cười của nữ bệnh nhân chiến thắng virus Corona (Ảnh: Internet)
Nụ cười của nữ bệnh nhân chiến thắng virus Corona (Ảnh: Internet)

Với cô gái 25 tuổi, việc bản thân phải một mình nằm trong phòng cách ly thực sự không đáng sợ. Điều mà cô lo sợ là gia đình mình, những người thân sẽ bị lây nhiễm virus từ cô mà phải nằm bệnh viện: "Tôi không sợ bị bệnh, tôi chỉ sợ do mình mà lây cho bố mẹ, cho người thân, cho bạn bè thì khổ người ta".

 
Cô gái 25 tuổi cho biết cô không sợ bệnh tật, chỉ sợ gia đình và những người xung quanh bị nhiễm bệnh và bị cách ly (Ảnh: Internet)
Cô gái 25 tuổi cho biết cô không sợ bệnh tật, chỉ sợ gia đình và những người xung quanh bị nhiễm bệnh và bị cách ly (Ảnh: Internet)

T. cho biết trước khi nhập viện, cô có nằm ngủ cùng với 2 em của mình, tuy nhiên rất may là cho tới thời điểm này, cả 2 vẫn chưa xuất hiện triệu chứng gì bất thường. Dự kiến hết 2 tuần cách ly theo chỉ định của bác sĩ, T. sẽ tiếp tục trở lại công ty để làm việc bình thường.

>>Bạn có biết: Hà Nội ghi nhận thêm 6 trường hợp nghi nhiễm virus Corona​

Những thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!

Trong thời điểm dịch Corona đang có diễn biến phức tạp, mỗi người nên có những biện pháp để tự phòng chống lây nhiễm, đồng thời tuân thủ theo các khuyến cáo đã được Bộ Y tế đưa ra.

1. Người tiếp xúc gần với người bệnh/nghi ngờ mắc bệnh CoV trong vòng 14 ngày phải thông báo cho các cơ sở y tế địa phương.

2. Người tiếp xúc gần với người bệnh/nghi ngờ mắc bệnh nCoV phải đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người khác.

3. Thường xuyên rửa tay với xà phòng, lau chùi vật dụng bằng chất tẩy rửa, đeo khẩu trang tới nơi công cộng.

4. Không đi du lịch Trung Quốc, hạn chế đi du lịch các nước đang có dịch khác.

Các diễn biến mới nhất về dịch corona sẽ luôn được cập nhật TẠI ĐÂY