"Em muốn hỏi liệu có bao giờ ông ấy nhớ về chúng em và coi chúng em là con không? Tại sao ông ấy không liên lạc với chúng em. Chúng em muốn được gặp cha và biết cuộc sống của ông như thế nào trong những năm qua." Câu chuyện của những đứa con lai của khách du lịch sẽ khiến người ta phần nào hiểu thêm về cuộc sống và cả những suy nghĩ khó lòng bày tỏ của chúng.
Cô bé 10 tuổi chưa một lần biết mặt cha
Brigette Sicat, năm nay 10 tuổi là một cô bé như thế. Mẹ của em hành nghề mại dâm, và cô bé sống trong một căn nhà tồi tàn, không có toilet, không có nước máy và cũng chẳng có cách nào để nấu ăn được bởi chỉ có đúng một cái bếp lửa. Brigette luôn trong cảnh bị đói, và việc được đi học với em là cả một niềm hạnh phúc.
Tất cả những gì mà cô bé 10 tuổi này biết về cha mình chỉ là cái tên Matthew, cũng như biết ông đến từ nước Anh xa xôi. Khi được hỏi nếu được gặp bố em sẽ nói gì, cô bé ngập ngừng suy nghĩ, rồi đưa ra câu trả lời khiến người ta cảm thấy đau lòng: "Cháu sẽ hỏi bố là ai? Bố ở đâu? Bố có bao giờ nghĩ về con không?"
Brigette cùng chị họ của mình - Arianne, em trai của Arianne và bà của mấy đứa trẻ - Juanna sống với mức tiền chỉ khoảng 10 USD/ngày. Đây là số tiền ít ỏi do cha của Arianne kiếm được mỗi ngày đi làm thuê. Bà Juanna luôn nghĩ mình sẽ chẳng còn sống được ba lâu nữa, bởi vậy mong ước lớn nhất là các cháu mình có thể được tới trường và tránh xa những quán bar.
Brigette Sicat chưa một lần được biết mặt người cha ngoại quốc của mình
Đây là câu chuyện không còn quá xa lạ ở khắp các khu ổ chuột tại thành phố Angeles, Philippines - nơi những đứa trẻ đều được sinh ra từ du lịch tình dục. Gương mặt của chúng khiến người ta bất ngờ, bởi da trắng, da màu, những nét đặc trưng của người Hàn Quốc hay người châu Âu đều có thể nhìn thấy được ở những đứa trẻ nơi đây. Cha của những đứa trẻ ở đây đều là khách du lịch. Những cô, cậu bé con lai vốn được coi như một biểu tượng của cái đẹp lại đang sống trong ổ chuột nghèo nàn bậc nhất thế giới: hôi hám, bẩn thỉu, đầy tội phạm và gái mại dâm.
Được biết ,thành phố Angeles nằm cách thủ đô Manila khoảng 85km không phải là nơi duy nhất tại châu Á nở rộ ngành du lịch tình dục. Thế nhưng đây rõ ràng là một trong những nơi sôi động nhất. Có những group trên Facebook hay Website dành riêng cho những người đàn ông tới đây để hưởng lạc mang tên "Thành phố Angeles, nơi mà bạn không thể không kiếm tìm những của lạ".
Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nói rằng "đặc sản" của thành phố này chính là dịch vụ "cho thuê bạn gái". Những người khách du lịch nam tới đây có thể thuê một người phụ nữ làm bạn gái trong một ngày, một đêm hoặc trong suốt cả kì nghỉ của họ. Đây chính là cách mà mẹ của Brigette, Aiza gặp được cha của cô bé. Sau một vài lần gặp gỡ nhau, Aiza cho người đàn ông tên Matthew biết mình đã mang bầu, tuy nhiên đổi lại là sự dửng dưng, thậm chí là trách cứ của người đàn ông. Ông ta cho rằng mình đã trả tiền cho dịch vụ bạn gái, và việc mang bầu hoàn toàn là lỗi do của Aiza. Dù đã 10 tuổi nhưng Brigette chưa bao giờ biết mặt cha mình, còn mẹ em cũng bỏ con lại cho bà Juanna nuôi dưỡng và tiếp tục công việc của mình.
Cô bé 10 tuổi hiện sống cùng bà ngoại và gia đình người chị họ của mình
Giáo viên của Brigette luôn nói rằng cô bé là một trong những học sinh sáng dạ nhất lớp, tuy nhiên lại bị chậm mất 1 năm do không được đi học. Giờ đây, cô bé 10 tuổi vẫn chẳng biết mình muốn làm gì trong tương lai, chỉ luôn nói rằng mình sẽ được ở mãi với bà của mình. Brigette chưa bao giờ lui tới các câu lạc bộ thoát y, ngoại trừ một lần duy nhất được người cậu bế đi để tìm gặp bố năm em lên 2. Chia sẻ về điều này, bà Juanna nói: "Tôi hi vọng con bé sẽ không bao giờ phải bước chân tới nhưng chỗ như thế một lần nào nữa."
Một thống kê cho thấy mỗi năm có khoảng 4,7 triệu người nước ngoài tới Philippines, và có tới 1,2 triệu người trong số đó là nam giới đi du lịch một mình. Phần lớn những người này đều tới từ Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc và Úc. Trong một phát biểu năm 2011, đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Harry Thomas đã nói rằng có khoảng 40% khách du lịch nam tới quốc gia này chỉ với mong muốn là tìm kiếm tình dục.
Chính quyền Philippines khi ấy đã lên tiếng phản đối ý kiến trên, cho rằng số liệu được đưa ra là vô căn cứ và yêu cầu ông Harry phải xin lỗi. Tuy nhiên, với những người dân sống ở thành phố Angeles thì con số này lại chẳng có gì sai cả. Lý do là bởi bạn có thể dễ dàng bắt gặp tới hàng nghìn khách du lịch nam tới đây một mình. Nhìn qua khó mà thấy được bóng dáng của những người phụ nữ phương Tây mà chỉ thấy đàn ông ngoại quốc và phụ nữ bản địa.
Tâm sự của những người phụ nữ bản địa - sinh con ra mà không hề có bố
Judith Icaru có con kể từ khi mới 20 tuổi. Ngồi trong căn nhà 2 phòng chật hẹp cùng với 8 thành viên, trong đó có cậu con trai 3 tuổi tên Jayden, cô kể lại về cha của con trai mình. Người phụ nữ kể rằng cô gặp cha của Jaden - một người đàn ông khoảng 50 tuổi đến từ Anh tên Colin trong một quán bar địa phương khi cô mới chỉ 19 tuổi. Khoảng 10 tuần sau, cô phát hiện mình có thai. Khi sinh ra, cậu bé Jaden không giống bất cứ ai trong gia đình của Judith, cậu bé giống hệt với người cha ngoại quốc của mình
Được biết, Judith cùng với em gái 18 tuổi đều làm việc trong một quán bar ở thành phố Angeles. Mỗi đêm cô chỉ kiếm được khoảng gần 100 nghìn đồng, và nếu có khách hàng nào mời rượu thì cô sẽ may mắn có thêm chút "tiền hoa hồng". Khi được hỏi rằng nếu gặp lại cha của con trai mình, cô sẽ nói gì, Judith chỉ khẽ nhún vai và cười: "Như bao bà mẹ khác, tôi chỉ muốn con mình lớn lên mạnh khỏe và được đi học. Vậy thôi"
Judith Icaru bế trên tay cậu con trai 3 tuổi của mình
Câu chuyện của Nely Pones, 45 tuổi cũng gần giống như chuyện của bao phụ nữ khác ở Angeles. Khi mang thai con gái Michelle vào khoảng 9 năm trước, Nely đã từng hy vọng sẽ có được một mối quan hệ lâu dài với người cha của Michelle. David là người Scotland và làm việc tại Bahrain. Ban đầu khi tới với Angeles, David đã thuê Nely làm bạn gái của anh ta trong vòng 3 tuần. "Anh ấy đối xử với tôi rất tử tế, không đòi hỏi gì nhiều cả. Anh ấy cũng đề cập tới việc kết hôn với tôi." Tuy nhiên, khi biết tin Nely mang bầu, người đàn ông đã bỏ đi và kết hôn cùng một người phụ nữ Philippines khác.
Nely Pones đã từng mong ước sẽ có một mối quan hệ lâu dài, tuy nhiên khi biết tin cô mang thai con gái Michelle thì người đàn ông cũng vội vã rời đi
David đã từng nói sẽ chu cấp cho Nely nếu cô có thể chứng minh được đứa bé là con anh ta, tuy nhiên chi phí xét nghiệm lại là quá lớn đối với người phụ nữ khi đó. Cô cũng không muốn phá thai bởi coi đứa trẻ như một "món quà từ thượng đế". Kể lại về lần dẫn con gái đi gặp cha cách đây 3 năm trong một lần David quay trở lại thành phố Angeles, người đàn ông vô tình đã đẩy mạnh cô bé ra và hét lên rằng "Đây không phải con tôi." Nhớ lại về khoảnh khắc đó, bà mẹ chỉ biết lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt thương xót cho cô con gái bé bỏng của mình.
Trong suốt nhiều năm sau đó, Michelle và Nely phải chật vật với cuộc sống. Nhờ sự trợ giúp của một vị mạnh thường quân người Mỹ, cô đã có cuộc sống tốt hơn với công việc buôn bán nhỏ thu được gần 1 triệu/tuần. Số tiền tuy không lớn nhưng cũng giúp cô trang trải cho cuộc sống của gia đình, để Michelle và em cùng mẹ khác cha có thể tới trường như bao đứa trẻ khác.
Mong muốn được một lần gặp cha của những đứa bé lớn lên trong khu ổ chuột
Năm nay đã 17 tuổi nhưng Jusstin Quintero vẫn luôn mong mỏi một lần được tới đất nước Anh để gặp cha mình. Mẹ của Justin, cô Shelly cho rằng mình may mắn hơn rất nhiều người phụ nữ ở Angeles khi mà cha của Justin vẫn ghé thăm cô vài lần mỗi năm và trả cho cô rất nhiều tiền để đi chơi. Shelly cho biết khi gặp được Franz, 50 tuổi thì cô mới chỉ 24. Người đàn ông chưa bao giờ nói quá nhiều về mình, tuy nhiên cô đã từng nhìn thấy bức anh Franz chụp với gia đình người Anh của ông ta.
Mối quan hệ giữa Shelly và Franz kéo dài 5 năm, và trong thời gian đó cô đã sinh được hai đứa con là Justin và Jasmin (16 tuổi). Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, Shelly đã buộc lòng phải đem cô con gái đi làm con nuôi khi cô bé mới được 2 tuổi. Khi Shelly nói với người đàn ông rằng mình đã mang thai, ông ta tỏ vẻ cực kì hoang mang.
Jusstin Quintero, 17 tuổi vẫn luôn mong mỏi một lần được tới đất nước Anh để gặp cha mình
Thời gian đầu, người đàn ông có chu cấp cho cậu con trai ngoài giá thú của mình, nhưng đến khi Shelly mang thai đứa con tiếp theo thì Franz đã ngừng việc gửi tiền cho 3 mẹ con. Vài tháng sau đó, một người đàn ông tự xưng là bạn thân của Franz đã tới gặp Shelly, nói rằng Franz đã qua đời và trao cho cô một món tiền gần 10 triệu đồng.
Giờ đây, khi đã lớn, Justin chia sẻ em muốn trở thành kỹ sư, dù biết rằng có thể mình sẽ phải bỏ học và kiếm việc gì đó quanh đây. Em luôn nghĩ về những người anh chị cùng cha khác mẹ cách nửa vòng trái đất của mình.
“Có lẽ cơ hội được gặp họ của em rất mong manh. Họ còn không biết rằng em có tồn tại trên đời” - Justin buồn bã chia sẻ.
Hai chị em Madeline và Melanie cũng là những đứa trẻ lớn lên ở thành phố Angeles và chưa một lần được nhìn thấy cha mình
Hai chị em Madeline và Melanie năm nay cũng đã 18 tuổi, tuy nhiên vẫn chưa được gặp bố mình. Ông Ron - người được cho là cha của 2 em năm nay đã 70 tuổi và là một kỹ sư đã nghỉ hưu sống tại Anh. Khoảng 20 năm về trước, ông tới Philippines làm việc và gặp được Esperanza (Espy) trong một quán bar khi cô mới tròn 22 tuổi. Hai người đã có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau, và Espy cũng sinh hạ cho ông 2 cô con gái sinh đôi rất đáng yêu là Madeline và Melanie. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân sau đó đổ vỡ, Ron rời đi những vẫn cho 2 cô bé sử dụng họ của mình và gửi tiền chu cấp cho 3 mẹ con.
Khi 2 cô bé đến tuổi đi học, bà ngoại của các em đã từng viết thư ngỏ ý muốn Ron chu cấp thêm để 2 cô bé có thể được tới trường, tuy nhiên ông đã trả lời rằng mình cũng không có công việc hay thu nhập vào lúc bấy giờ. Lời cuối cùng mà người cha ngoại quốc nói với gia đình 2 cô bé lại là những câu khiến người ta phải chạnh lòng: "Trong trường hợp cả hai đều không có tiền, tôi nghĩ cách tốt nhất là để các con đi làm con nuôi. Tôi ghét phải nói ra điều đó nhưng tôi cũng không có lựa chọn nào khác."
Mong muốn lớn nhất của 2 cô gái là được gặp bố mình và liên lạc với ông
Một vài năm sau, chú của 2 cô gái đã có lần tìm được thông tin của Ron trên Linkedln và gửi cho ông vài lời nhắn, tuy nhiên cũng không nhận lại được bất cứ phản hồi nào. Madeline và Melanie đều không có tiền để đi học đại học, bởi vậy mà đã phải đi làm từ khá sớm. Melanie phải làm việc ở một cửa hàng trong khi Madeline làm việc tại khách sạn ở địa phương.
Tất cả những gì hai chị em sinh đôi này mong muốn chính là được gặp bố mình và liên lạc với ông. Cả hai cho biết họ không hề muốn lấy tiền từ cha mình, bởi biết rằng ông không có việc làm. Khi được hỏi suy nghĩ về người cha của mình hai cô gái cho biết: "Em muốn hỏi liệu có bao giờ ông ấy nhớ về chúng em và coi chúng em là con không? Tại sao ông ấy không liên lạc với chúng em. Chúng em muốn được gặp cha và biết cuộc sống của ông như thế nào trong những năm qua."
Nguồn: The Guardian
Các thông tin Đời sống, Xã hội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại YAN!