Những ngày qua, dư luận xã hội dành nhiều sự quan tâm tới vụ án nữ sinh đại học bị sát hại khi đi giao gà vào chiều ngày 30 Tết. Cho tới tận khi nhóm 5 hung thủ bị công an bắt giữ, cộng đồng mạng vẫn không bớt phẫn nộ với hành vi dã man của chúng.
Lường Văn Lả, 26 tuổi, trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên chính là 1 trong 5 nghi phạm của vụ án và cũng là người trẻ nhất của nhóm này. Nhận được thông tin về tội ác mà đứa con trai của mình đã gây ra, ông D., 50 tuổi cảm thấy cực kỳ bàng hoàng.
Theo báo Tổ quốc, ông cho biết Lả là con út trong gia đình có 3 anh em trai. Người cha đã từng cảm thấy rất tự hào bởi gia đình có những cậu con trai cao lớn, khỏe mạnh và là niềm hi vọng thoát nghèo cho cả gia đình. Tuy nhiên, phụ lại sự mong mỏi của cha mẹ, Lả học chưa hết lớp 10 đã thôi học và ở nhà đi làm.
Đối tượng Lường Văn Lả tại cơ quan công an
Thời gian đầu mới đi làm, Lả rất ngoan và nghe lời, thường xuyên gửi tiền về giúp đỡ cha mẹ lo lắng chuyện gia đình. Cho tới năm thứ 3, đối tượng bắt đầu học theo nhóm bạn chơi bời, thậm chí còn tự thừa nhận với bố mình rằng đã nghiện ma túy. Ngồi trong căn nhà tuềnh toàng, người cha với gương mặt khắc khổ kể về cậu con trai út của mình trên báo Tổ quốc: "Tôi bắt nó ở nhà cai nhưng không thành công. Nó bị Công an tỉnh cho lên trại cai 9 tháng. Lúc trở về nó vẫn cứ lén lút hút nên tôi cương quyết cấm nó không được ra khỏi nhà. Nhất cử nhất động của nó đều do vợ chồng tôi thay nhau giám sát, cả điện thoại và xe máy nó cũng không được dùng, tiền thì hoàn toàn không có. Tôi cũng đã đăng ký cho nó hàng ngày được ra uống thuốc cai nghiện ở trạm y tế. Tưởng rằng đã sắp thành công thì lại xảy ra cơ sự này".
Căn nhà nơi cả gia đình đối tượng Lả đang sinh sống
Ông D. cho biết trên báo Tổ quốc hôm mùng 2 Tết, vì bận bịu nên vợ chồng ông đã lơ là Lả. Đây cũng là khoảng thời gian duy nhất sơ suất trong một quãng thời gian dài gia đình ông theo dõi sát sao con trai. "Hôm ấy nhà tôi làm cơm mời họ hàng, nhưng tôi lại thấy nó cầm chiếc xẻng làm đồng đi ra khỏi nhà. Tôi có hỏi thì nó bảo đi ra ruộng, nào ngờ đâu đó lại là hôm nó đi gây tội" - ông D. nhớ lại.
Vì Lả không được sử dụng điện thoại, lại bị gia đình theo dõi sát sao nên ông D. đoán rằng con trai mình chỉ liên hệ được với Công (kẻ chủ mưu gây án) trong những lần lên trạm y tế xã uống thuốc cai nghiện.
>> Xem thêm:
- Xuất hiện đoạn clip về kẻ chủ mưu của vụ án cô gái giao gà
- Lời khai của gia đình nghi phạm vụ sát hại nữ sinh giao gà
Gạt đi những giọt nước mắt, mẹ của đối tượng Lả cho biết con trai chưa từng cãi lại bố mẹ nửa lời, kể cả khi đã nghiện, bị bố mẹ quản thúc thì anh ta vẫn răm rắp nghe lời. Vậy mà chẳng hiểu sao cuối cùng con mình lại gây ra một tội ác tày trời đến như thế, để tất cả hy vọng của bố mẹ đều tan thành mây khói.
Trước đó, chiều 30 Tết, chị Cao Mỹ Duyên sau khi về quê nghỉ Tết đã đi giao gà cho mẹ thì bị mất tích.
Sáng 7/2, thi thể cô gái được phát hiện tại khu vực chăn nuôi của một gia đình vắng chủ ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Khi được tìm thấy, nạn nhân chỉ mặc áo thu đông, toàn bộ tài sản bị mất. Kết quả khám nghiệm xác định nữ sinh 22 tuổi tử vong do bị siết cổ.
5 đối tượng liên quan đến vụ án
Chiều 18/2, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên cung cấp những thông tin liên quan đến vụ sát hại nữ sinh giao gà dịp Tết. Như vậy, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt, khởi tố tổng cộng 5 đối tượng về các tội: Giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma tuý, và bắt giữ người trái pháp luật có liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (sinh năm 1997, trú tại Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).
Năm đối tượng gồm: Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả cùng trú tỉnh Điện Biên.
Theo: Tổ quốc
Các thông tin Đời sống, Xã hội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại mục Đời của YAN NEWS!